1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog Online, Share To Public -( Tranh thủ Make Friend If ai đó Want To...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn con gái thế ?
  2. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Kết bạn với con trai, lắm phát sinh, đau đầu lắm
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CN, tự cho phép mình ngủ nướng hết cả buổi sáng... 10h tỉnh dậy, tâm trạng thoải mái, đi chợ mua được mỗi mấy con cá cho mèo ...hì, giờ thì ngồi đây, viết vài dòng cho đỡ ngố.
    Tranh thủ paste luôn cái câu chuyện cổ tích ngồ ngộ này cho các bác ghé nhà chơi, rủi không gặp tui thì cũng cũng còn có cái để làm niềm vui lần sau ghé tiếp
    Thế nhé chúc các bác ngày chủ nhật vui chơi may mắn
    Chuyện cổ tích thời đại số
    Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...
    Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: "Anh yêu em".
    Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
    Chàng ta tiếp tục chờ đợi....
    Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
    Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
    Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải.
    Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
    Cũng thật may, hoàng tử ta từ từ rút chiếc mobile trong túi quần ra, đã được ghi âm lại giọng nói của chàng và trao cho công chúa nghe lại. Và cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, cổ tích thời số cũng kết thúc có hậu, hoàng tử và công chúa lấy nhau.
    Vậy đấy, sẽ là thật chớ trêu nếu không có Công nghệ số cứu giúp thì ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại với Hoàng tử:
    Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
    Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;
    Cơ hội trôi qua vì cơ hội cũng chỉ có một lần.
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cũng là chuyện cổ tích thời đại số
    Câu chuyện ấy cũng kể về ngày nay, kể rằng có một tình yêu như trong trí tưởng tượng của con nít. Ngày ấy có một hoàng tử rất đẹp trai, tài giỏi và tốt bụng. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm cũng chỉ nói được một từ với bất kỳ ai, còn không chàng chỉ được nói chuyện với máy tính. Vì thế, chàng rất buồn nhưng chàng tin vào mình và công nghệ kỹ thuật số, nhất là Internet.
    Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa... Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp, tốt bụng vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: "Anh yêu em".
    Nhưng ở thời đại này, yêu mà không nói ra thì công chúa sẽ buồn và không tin, vả lại quanh công chúa có biết bao nhiêu là người con trai khác. Vì thế, chàng hoàng tử khá lo lắng, nhưng chàng vẫn tin vào mình và Internet. Hằng ngày chàng nhắn tin và nói chuyện với công chúa, kể về bao câu chuyện thần tiên ở xứ sở chàng. Chàng cùng nàng say sưa nói về vua cha và hoàng hậu, về đất nước của mình, về những anh lính can đảm, về những người thợ rèn lành nghề, về những lâu đài vĩ đại, về những ca khúc bất hủ, về những bài thơ ngọt ngào,... Tất cả thật trọn vẹn.
    Về phần nàng công chúa, nàng thật vui và hạnh phúc vì biết rằng có một người thật là yêu mình, dù không nói ra, nhưng càng cứ phân vân, vì khắp nơi nàng vẫn thấy hình như chuyện cổ tích không còn ở thời hiện đại.
    Nói lại về chàng hoàng tử, chàng đã nghĩ đến 3 chữ "Anh yêu em" là chưa đủ. Và chàng nghĩ chàng sẽ tiếp tục chờ thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
    Nhưng chàng ta đã không thể tiếp tục chờ đợi....
    Ba năm trôi qua bỗng có chiến tranh xảy ra. Chàng đành liều một phen gặp nàng để nói câu ba chữ ấy, và hy vọng cả hai bình tĩnh trước khi đánh thắng địch, rồi hãy nói tiếp câu 5 chữ...
    Chàng vượt sông vượt núi để đến vương quốc của nàng, vào một ngày đẹp trời. Trước mặt chàng, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, nhưng nhìn về nơi xa hướng quân địch đang tiến đến...
    Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên ba tiếng yêu thương: "Anh yêu em!".
    Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện chỉ là cổ tích vì không phải của ngày nay.
    Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
    Chàng hoàng tử thật may mắn, vì chàng cũng có voice recorder. Chàng chuyển cái MP3 player cho nàng... Cắm headphone vào nàng vừa nghe... khuôn mặt vừa thay đổi liên tục: vui sướng, hạnh phúc vì biết điều đó, buồn vì chàng chưa nói câu kia... và lo lắng vì quân địch đã đến...
    Mà đúng là như vậy, quân địch đến nhanh quá và bắt cả hai, và mỗi người trở về một nơi. Câu nói hoá giải của chàng là chưa đủ để hoá giải lời nguyền, chưa đủ để giúp hai người thoát ra khỏi hoàn cảnh....
    Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại!
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cần gì kết bạn? Có nhiều cái khác ngoài tình bạn muh.
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    hix tự nhiên sao hắt xì hơi dữ quá, ai mà ác thật nhằm lúc mình đang đưa cốc nước vào mồm mà réo rắt gọi tên. ..
    Hôm nay hơi bị mệt mỏi tý, tính từ sáng đến giờ... hì nhưng mệt mà lại có money, thế nên kể ra cũng ... sướng... (mệt sướng)
    Mấy cái kế hoạch lằng nhằng hôm qua tự dưng bị mấy cái chuyện đột xuất hôm nay cắt ngang nên không thực hiện được... thế lại phải để lui lại tuần sau... nhể... Cũng chả sao.
    Mà ngoảnh đi ngoảnh lại giờ đã lại gần 12 h rồi, ngoài đường lại vắng tanh như chùa bà đanh, ve thì vẫn kêu, muỗi vẫn chích chân đều đều tay mình ... vẫn ung dung múa phím. Ừ mà ngoài múa phím ra thì còn biết làm quái gì giờ này nữa nhỉ? chát thì chả có đứa bạn nào online, vào room thì chẳng thích, ngủ thì ko ngủ được, mà ngồi không thì ngồi làm gì ... ngồi không rồi không khéo lại có cả đống nỗi buồn lang thang kéo đến ... hic mà mình thì mình sợ buồn lém. Buồn rồi lại phải than vãn mà than vãn là chứng bệnh dễ lây lan... mà đã lây lan thì khó chữa lắm. Vào forum chỉ dám đọc những bài vui thôi, lỡ đọc phải bài nào buồn là hì ... mình tranh thủ mắng thậm tệ cho họ bớt buồn đi, ko biết như thế có ác quá ko nhểy, (có bị coi là vô tâm số một không nhểy) nhưng mà đúng là gớm chứ viết vào đây rồi ngày nào cũng lại vào đây, lại nhìn thấy mấy mấy cái dòng buồn buồn đó, rồi nỗi buồn lại lang thang kéo đến ... lại buồn .... rồi lại buồn ....lịch sử cứ lặp đi lặp lại ... Thoát ra thế đek nào được.
    Nhểy các bác nhểy.
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế hoàng tử dùng mobile để làm recorder thôi à Mobile có recorder mà không có message với cả notepad thì đúng là chỉ có trong cổ tích nhờ
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    TRuyện của bạn thì cũng hay đấy nhưng mà nó không có hậu thế thì ko thể gọi là truyện cổ tích được
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì Nàng tiên cá với cô bé bán diêm cũng dek phải chuyện cổ tích
  10. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thế các em gái có dám chơi với người đã có vợ không

Chia sẻ trang này