1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog Online, Share To Public -( Tranh thủ Make Friend If ai đó Want To...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    AfriendVn àh đừng giận dỗi nhé. Không phải ai cũng có thể ngay lập tức sáng tác ra một truyện khác nhanh như bạn đâu... Cần phải có một tư duy nhạy bén và hài hước nữa ... Cậu phải tự hào vì điều đó
    Chúc vui vẻ! ...cạn ly...
  2. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi, người ta thích mới nhắn tin, với lại tiền họ mà
    Đâu? cậu vừa nói gì??
    [/QUOTE]
    Chiều nay cafe một mình
    Lòng chợt mưa, chợt mưa.
    Bạn hiền, bao h rảnh cùng nhau làm cốc cafe đi!
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn bạn!
    Nói làm sao nhỉ? Có những cái vu vơ... lẫn ngu ngơ... Đôi khi vậy nhưng không phải vậy đâu, bạn ạh!
    Ừhm... Hình như ai cũng hiểu chỉ mọi người không hiểu... mà.
    Nắng! Mưa!?
    Hà Nội còn rất nắng
    Để bấy lâu
    Vẫn tìm
    Trống vắng
    Như lạc về những dòng đời qua...
    Ngẫm gần
    Nghĩ xa
    Khác nào cây cỏ
    Bén rễ vào những điều rất nhỏ
    Để lộ sắc xuân cho người...
    Cười...
    Vâng
    Hãy cười
    Mỉm cười...
    Haha...
    * * *
    Oái, chẳng hiểu mình đang viết gì nữa...
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ừ cười cái nào ..Ha ha.. Ha ha .
    Ấy tìm... trống vắng thì tớ tìm dư thừa
    Đủ
    Ngần ngơ tìm cái dư thừa
    Cắt đi cho đủ để vừa lòng anh
    Tìm trong nắng sớm chiều xanh
    Tìm trong mắt biếc trong cành non tơ
    Tìm trong cả cái ngu ngơ
    Tìm trong thơ
    Tìm trong cả đợi chờ tình ai?
    Tìm trong năm tháng miệt mài
    Tìm trong cả cái u hoài lòng tôi
    Tìm trong hội ngộ, chia phôi
    Tìm trong nước mắt, tiếng cười hôm qua
    Tìm trong cay đắng ộn oà
    Tìm gần
    Tìm xa ...
    Tình ơi sao chẳng thiết tha???
    Biết làm sao đủ tình ta sớm chiều????​
  6. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ........................
    Muốn điên cái đầu lên quá, muốn hét thật to trong lúc này....mèng ơi mình muốn đập tan bất cứ cái gì bỏ đi có thể đập...
    hôm nay tự nhiên cảm giác xì trét kinh khủng, chẳng hiểu vì sao nữa ........ôi sao nhìn cái gì cũng thấy ghét.
    aaaaaaaaaaaaaa..........Có ai ở đây ko????????????/
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn... bị sao vậy?
    Ừh, hét được cứ hét bạn ạh... nhất là ở topic của bạn, chứ hét bên ngoài coi chừng bố mẹ, hàng xóm nghe đó!
    Hihi...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi Lên Mỹ Đình mà hét chị àh ...Lên đó hét thích lắm ...Chẳng ai bảo mình hâm đâu ...Nhg hét vào tai một người nào đó ngồi trên thì chắc là thích thú hơn
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải lên Mỹ Đình cho mệt... trùm kín chăn vào, hét... thoải mái đê...

Chia sẻ trang này