1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog Online, Share To Public -( Tranh thủ Make Friend If ai đó Want To...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên dùng chút Colgate, ko thì chết ngạt mất
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hơi điên điên, không biết tại Hà Nội đang mưa thì nắng hay tại lòng mình đang nắng thì mưa? ...Khổ mà mưa to cơ chứ... Từ chiều đến giờ mang cái bộ mặt hình sự tiếp hết người này đến người kia ... May mà chưa người nào chưởi mình dở hơi biết bơi.
    Đi tắm đây ... Tất cả vì ngày mai tươi sáng ...
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tắm xong rồi, cuộc sống đã thấy đẹp tươi trở lại... Một ngày nhiều màu sắc ...
    Mình vừa đổi cái avata xong ...thử viết vài câu xem thế nào! Hy vọng là không đụng hàng ai
    @Coldmanga: Khi nào ấy rủ được bác Vet thì alo cho tớ một message nhé... hì. Bọn mình cafe and more...

  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi! Cho mình xin một chân được không? Box này toàn các bạn nữ. Hay đó!
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có ai thừa chân ko kìa ... Cho bạn ý một chân kìa
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em làm thế mẹ em tưởng em bị làm sao, tống cổ vào bệnh viện có mà chết em àh Đời còn dài tương lai còn rộng, em ko muốn bị kết luận một câu xanh rờn " bệnh này y học chúng tôi bó tay " Lúc đấy thì còn sự đau xót nào bằng ... nên em cứ ra chỗ công cộng thoáng mát hét cho nó cảm xúc
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh ý thừa chân chứ chị em mình làm sao thừa chân được
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em ra một mình nha'' chị chả ra đâu ... chị sợ ma lắm ... mà ma ban ngày còn đáng sợ hơn ban đêm cơ... Ma ban ngày ko những doạ mà còn nạt, ko cẩn thận còn bị tạt nữa (tạt tai)...Sợ lém
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ko sao thật mà ... Hum trước em ra đó ...Hét ầm lên ... Ban ngày thì hét hơi buồn cười ...Nhg buổi tối thì đông lắm ...Hét chẳng sợ ai mắng cả ... roài ngắm người ta thả diều ... Cũng hay lắm mà
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy chân vướng víu ko?

Chia sẻ trang này