1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog Online, Share To Public -( Tranh thủ Make Friend If ai đó Want To...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    trandung984 thừa 1 chân so với những người ở đây rùi còn ham thêm chân làm gì
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ối, mọi người cứ nghĩ xấu cho người tốt thôi cơ!
    Bạn ấy xin một chân là đứng bằng một chân ý...
    Á, mà sao đứng có một chân thôi dzị ta? Không có dép nên sợ đất bẩn àh?
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ah, có afriendvn có dư 1 chân này. Hai bạn bắt chân dư với nhau đi.. ha ha
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ! Mình xin đứng mốt chân là vì chân còn lại chuẩn bị chạy. Vì sao các bạn cũng biết rôi!
    Nhưng mà các bạn nữ "cố tình hiểu nhầm"cho mình "mượn" 2 chân thì càng tốt. "Dùng xong" mình sẽ "hoàn trả" đầy đủ Cảm ơn trước nhé
    à quên các bạn nam nếu có "nhã ý" cho "mượn" thì mình cảm ơn trước. Mình vẫn đầy đủ 2 chân nên ko cần mượn.
    Được trandung984 sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 25/05/2006
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mệt mỏi nhạt nhẽo, khởi đầu ngày mới mà thế này àh? mèng ơi ...
    Trời Hà Nội bắt đầu hửng nắng rồi kìa, tôi ơi, có nghe thấy không? đằng cây kia có con chim non đang hót?
    Nào ...........hãy lãng quên đi những mệt mỏi ưu phiền, restart lại đi cho một ngày tươi đẹp.
    Chúc một ngày tốt lành Hà Nội của tôi
  7. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp, có lẽ thế...mà trong người thấy oải quá...có lẽ vì thiếu ngủ nhiều quá...xin lỗi em anh ko sms trả lời...
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện vui cho một ngày mới:
    [​IMG]
    Tư duy​
    Cô giáo: Có 3 con chim đậu trên một cành cây. Người thợ săn bắn rơi 1 con, hỏi còn lại mấy con?
    Tommy: Thưa cô, không còn lại con nào. Vì khi súng nổ, 2 con chim còn lại sẽ bay mất.
    Cô giáo: Sai. Câu trả lời đúng là còn lại 2 con chim trên cành cây. Nhưng... cô thích lối tư duy của em.
    Tommy (gãi đầu): Em xin phép ra một câu đố khác có được không ạ?
    Cô giáo: Được, em cứ nói đi!
    Tommy: Có 3 phụ nữ vừa đi vừa ăn kem. Người thứ nhất cắn cây kem, người thứ hai liếm cây kem còn người thứ ba mút cây kem. Hỏi người nào là phụ nữ có chồng?
    Cô giáo (ngần ngừ): Cô nghĩ là người thứ ba là người phụ nữ có chồng.
    Tommy: Sai. Câu trả lời đúng là người phụ nữ nào đeo nhẫn cưới. Nhưng... em thích lối tư duy của cô.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    3h sáng nhận được tin nhắn của ông anh chúc ngủ nhg mà muộn quá nên thành " good morning " Chết cười ...Anh em gì tốt gớm ..Mải chat chít ..Đến lúc nhớ được ra em gái đang rầu rĩ thì cũng 3h sáng ..May mừh em còn chưa ngủ chứ ko thì ngày hum nay chết với em ...Nhg mà em cũng rất vui khi nhận được tin nhắn của em ... Em bật cười vì biết anh vẫn luôn quan tâm em dù anh có vẻ lạnh lùng
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em ko phải học, đưa con bạn đi thi roài mốc mõm ngồi ở đây chờ nó nè ..Hixhix buồn chán quá ...Định chơi game ...Thế mừh ở đây chẳng có game onl gì cả ... Chẳng biết làm gì lại vào diễn đàn tha thẩn đi nghịch lung tung vậy
    Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nhá ... Trời bắt đầu nắng lên roài ...Nóng quá

Chia sẻ trang này