1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blogger 's Love _Truyện em đang viết dở dang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TVP, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Blogger 's Love _Truyện em đang viết dở dang

    Blogger '' love _ Phần một

    Một buổi chiểu uể oải với những tia nắng yếu ớt rải đều trên những tán lá Những cơn gió vật vờ thổi ,chẳng đủ làm khung cảnh thu bớt buỗn bã tịch liêu Tiếng chuông báo hết giờ làm vang lên phá vỡ bầu yên tĩnh của công ty Đã 5 giờ rồi,..

    Loáng một cái đã đến giờ tan sở Tôi vội vàng thu dọn đống tài liệu ,quăng vội chúng vô tủ khoá cánh cửa lại ,khoác vội cái áo véc rồi lao ra phía cửa Thằng Thành trợ lý bỗng từ đâu hớt hải lao tới chặn ngang :

    _Anh à ,anh quên rồi sao ? Hôm nay anh và anh Vân sẽ tiếp đoàn thanh tra của tổng công ty ở nhà hàng Ánh Nguyệt Anh về chi vội vậy ? Đợi anh Vân cùng đoàn thanh tra về rồi qua nhà hàng luôn !

    _À uhm ,mày không nói ,..tí tao quên Thôi để tao gọi cho nó vậy

    Vân là trưởng phòng tài chính ở công ty tôi Một thằng Xuân tóc đỏ thời hiện đại chính hiệu đấy ,.. À mà , thực ra tôi với hắn chả có thù hằn gì Nhưng vì mối tương khắc truyền kiếp giữa hai môn phái ?o Kỹ thuật? và ?oKinh tế? Nên tôi và hắn chưa bao giờ và cũng đếch bao giờ có thể thân nhau được Chúng tôi ?olành? với nhau theo kiểu ?o cộng sinh ?o chứ hoàn toàn không dựa trên tình cảm Theo đúng cái nguyên tắc sống mà tôi nằm lòng từ thời còn là sinh viên bên tận Xibiri băng giá ?oCó hai cách để không bị những kẻ có tâm giết : Một là hùa với chúng ,chơi trò thú vật ,phỉ nhổ người đời và sẵn sàng bị người đời phỉ nhổ lại Chơi với lửa và sẵn sàng bị bỏng tay Và cách thứ hai là đoàn kết những kẻ có tâm lại ?o Thực ra thì hồi mới đầu về công ty tôi cũng đã từng ngỡ ?o mình là kẻ có tâm ? và cách sống thứ hai được tôi tuân thủ tuyệt đối Nhưng sau một thời gian mới thấy đó là một sai lầm Tự xếp mình vào loại ?ocó tâm? hay ?ovô tâm? ,thực ra lại là một thói quen tai hại Cái cốt yếu khi muốn tồn tại ở đời là phải có một ekip Mà nói một cách hơi ?ohoang dã? thì là đó là lối sống ?obầy đàn? Và tôi đã chọn phương châm sống đầu tiên ,như một sự lựa chọn mang đầy tính xô đẩy.Nếu các bạn có thắc mắc là tôi đã bị bỏng tay bao giờ chưa Thì xin thưa với các bạn là ?o cho tôi được bí mật? Vì đó không phải là cái mà tôi muốn kể cho các bạn trong cậu truyện này ,..Tôi bấm di động ,gọi cho hắn :

    _Alo ,..Vân đấy à Hôm nay mày tiếp khách dùm tao nhé Con bé con nhà tao bị ốm ,tao phải về xem nó thế nào

    _Thằng này lạ thật Tao với mày có kế hoạch từ trước rồi Mày không đi ,tao đâu tiếp rượu được với cái đám thú vật này Chúng nó ăn nhậu quen rồi Uống ghớm lắm Không có mày đi tao biết xoay sở sao ?

    _Mày thông cảm cho tao đi Phong bì cho chúng nó dầy hơn một chút Có gì để tao thanh toán khoản phụ chi đó Rồi mày kêu thằng Toàn Trâu đi cùng ,nó uống cũng chả thua gì tao đâu

    _Mày nói chán bỏ mẹ Thằng Toàn Trâu ngu như con tôm Ăn nói thì lắp ba lắp bắp Đầu óc thì rỗng tuếch ,có biết cái gì đâu mà ngồi cùng

    _Vậy mày kêu mấy em ngon mắt chút nhét chúng nó tí tiền rồi kêu chúng nó chuốc rượu đám thú đấy Rồi cho tụi nó đi tàu bay giấy hết một lượt Vậy là Okie ngay ấy mà Vậy thôi nhé ,..tao cúp máy đây !

    Không đợi Vân trả lời ,tôi cúp máy Đi thẳng ra bãi gởi xe Ngồi vào trong xe tôi gọi vội điện cho Sơn Thằng bạn bác sĩ chơi với tôi từ thưở cởi truồng đi dép lê :

    _Alo ,Sơn à Tao Nam đây Con bé nhà tao thế nào rồi ?

    _À ,mày không lo Tao khám cẩn thận rồi Con bé chỉ bị cảm sốt thông thường thôi Uống thuốc vài hôm là khỏi liền ,..Nhưng tâm trạng con bé ,?,không ổn lắm Cái đó mới khó chữa kìa Mày cố gắng quan tâm đến nó nhiều hơn ,..

    _Uhm ,tao hiểu rồi Cám ơn mày nhiều ,?vậy thôi nhé Anh em mình gặp nhau sau ,..Bye

    Tôi lái xe về nhà với một tâm trạng phấp phỏng khôn nguôi Con bé đang ở bên nhà ông bà nội Vội vàng xuống xe tôi chạy vội lên phòng Con bé con đang thiêm thiếp ngủ trên giường Mẹ tôi đang ngồi cạnh nó mắt nhìn xa vắng ,..

    _Con chào mẹ Cháu nó đỡ sốt chưa mẹ ?

    _Cũng có vẻ bớt nóng hơn rồi Nó vừa mới chợp mắt đó

    Thiên thần của tôi nằm đó Tiếng thở nhè nhẹ , đôi mắt nhắm nghiền Ở khoé mắt vẫn còn ngân ngấn nước chứng tỏ con bé con vừa mới khóc Đôi má ửng hồng Tôi nhìn nó mà lòng thấy xót xa vô hạn Không cầm được lòng ,tôi cầm bàn tay mũm mĩm của bé áp chặt vào má Mọi thứ như nhoà đi,.. Đột nhiên con bé tỉnh dậy ,cố gắng mấp máy miệng hỏi tôi một cách yếu ớt :

    _Má đâu ba ? Sao má không về thăm con ?

    Người tôi như muốn vỡ oà Sự tức giận dồn từ ngực lên làm tôi như ngạt thở Tôi cố gắng kiềm lòng để không phát ra hai chứ ?o Mk ?o Tôi bình thản xoa đầu bé :

    _Má có chút việc ,má sẽ đến thăm con sau Nhi ngoan cố uống thuốc , ăn cháo Mẹ về nhất định sẽ có quà cho Nhi Nhi chịu không ?

    Con bé khẽ mỉm cười rồi gật đầu Hai mắt lại nhắm nghiền Chính đôi mắt này , đôi mắt của ?omá nó? khi xưa Đã làm tôi phải điên lên vì ham muốn ,..

    Quá khứ tìm về trong sự vỡ oà của cảm xúc trào dâng ,..

    Tôi quen ?o má nó ?o trong một hoàn cảnh cũng đếch có gì làm hay ho ,.. Trên blog
    Hồi ấy tôi không gọi nàng là ?omá nó? như bây giờ Tôi gọi nàng là Linh như mọi người vẫn gọi Tôi tình cờ vào blog của Linh trong một lần dạo chơi trên mạng Cũng như những blog khác , điều đầu tiên đập vào mắt tôi bấy giờ là Avatar Một cô gái rất xinh với đôi mắt to và làn da trắng mịn màng Phải thú nhận rằng ngay từ cái ?onhìn đầu tiên ?o này tôi đã kết nàng ?onổ đĩa? Dấu biết rằng bức ảnh kia đã được photoshop hoá ít nhiều Chính từ sự hấp dẫn này đã tạo cho tôi nguồn cảm hứng tìm hiểu con người nàng Và việc đầu tiên cần làm là ngốn hết tất cả những gì nằm trong blog Sau vài giờ vật lộn với những Entry không đầu không cuối ,mà phần lớn là hình ảnh bản thân + với mấy cái clip ngớ ngẩn của đám đầu đất rỗi việc thừa tiền thì không còn gì khác Coi lại pageview hơn 500 .000 lượt coi làm tôi tí té ngửa All Comments cũng lên tới vài chục nghìn Liếc mắt qua phần ?o Interests that I recommend ?o Shopping ,Eating,Drinking,Dancing? ,.. Mà sao không bổng sung thêm ?oSucking? nữa cho nó đủ bộ ?oAmerican pie 5 ?o Thật là bậy bạ hết chỗ nói Chỉ cần có vậy thôi ,cũng đủ cho tôi sơ kết : ?o Nàng là một cô gái đỏm dáng ,một thiểu nữ trẻ ,có nhiều sắc đẹp hơn ý thức ,nhiều khả năng xả giao hơn tri thức ,nhiều duyên dáng hơn sự cao quý của tâm hồn ,nhiều kẻ ngu dốt chờ đón hơn những kẻ khôn ngoan ?o Nhưng rất tiếc là trong cái đám ngu dốt tống lên ?oAll comment? những biểu tưởng ?oFlirt? mang đầy rẫy ?otính dục? thì lại có thằng tôi ở đó Tôi không có ý biện minh cho sự sa ngã của bản thân thay vì một thói quen bồng bột háo thắng của tuổi trẻ Dẫu rằng câu truyện chỉ còn là quá khứ Nhưng nó vẫn mang lại trong tôi một niềm hỉ lộ khôn nguôi Một sự khinh khoái trộn lẫn cảm giác trái khoáy dến nực cười ,..Mỗi khi nhớ lại,.
    Qua rất nhiều nguồn thông tin đôi được biết :nàng là một thiễu nữ rất lão luyện trên tình trường Những công tử đẹp zai con nhà giàu bị nàng đá nhiều kể không xiết Hiện tại nàng đếch yêu ai mặc dù đã vớ vẩn với khối chàng Thôi thì biết để mà kết ,kệ thây tụi nó Việc mình ,mình cứ làm Mà dù tim đập chân run nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để trang bị cho mình mọi thứ cần thiết cho lần gặp gỡ đầu tiên định mệnh này.

    Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút với một bó hoa Lan rực rỡ trên tay Tôi gọi một cốc nước lọc để giảm thân nhiệt cũng như sự run rấy trước khi lâm trận Nàng đến muộn gần 30 phút đúng như tôi dự đoán Điều đó không làm tôi bực mà ngược lại thấy vui vì tôi thấy nàng trẻ thơ hơn tôi nghĩ ,..Vừa thấy cái bóng ngúng nguẩy từ xa xa của nàng Tôi đã đứng dậy rời khỏi ghế Tay ôm bó hoa đứng một cách nghiêm trang như bộ đội Lăng vậy

    Tôi mỉm cười ,khẻ nghiêng mình :

    _Chào em ,..hôm nay em ăn mặc đẹp quá

    _Cám ơn anh ,..anh quá khen ,.._ Nàng tủm tỉm cười

    _Anh có bó hoa thân tặng em nhân buổi đầu tiên gặp mặt _Tôi thỏ thẻ với một vẻ mặt thành khẩn đến lạ kì

    Nàng nhận hoa với một sự thích thú đến lạ kỳ :

    _Sao anh biết em thích hoa Lan mà tặng ,..Anh giỏi ghê cơ

    Tôi gãi đầu im lặng, không nói gì Thực ra thì tôi định tặng nàng hoa hồng Nhưng mà tôi thấy nó phổ cập và tầm thường quá Phải tặng loại hoa nào độc độc để cố gắng không đụng hàng ,may ra mới tạo ấn tượng tốt được Và tôi đã chọn hoa Lan vì tôi rất thích vẻ đẹp cúa nó

    Không để nàng đứng đâu tôi đến gần kéo ghế mời nàng ngồi xuống Đợi nàng yên vị tôi hỏi liền :

    _Em uống gì để anh gọi ?

    _Cho em một ly café

    _Okie ,,có liền _Nói rồi tôi gọi người phục vụ đến thì thào

    Người phục vụ đặt xuống cho nàng một cốc café và một cốc sữa tươi cho tôi Nàng nhìn thấy cốc sữa tươi với một vẻ ngạc nhiên đến lạ kì :

    _Ủa ,,anh thích uống sữa lắm hả ?

    _À,uhm ,..anh không có thói quen uống loại khác _Tôi bẽn lẽn trả lời nàng

    _Em cữ nghĩ anh sẽ tặng em hoa hồng cơ đấy _Nàng bắt đầu đá xoáy tôi

    _À uhm ,..anh cũng định tặng Nhưng ,..hoa hồng đẹp nhưng lắm gai lắm _Mà thực tâm tôi muốn nói : ?o Tôi đâu thể giống mấy thằng đầu đất đã từng cưa cô ?o

    _Anh sợ bị gai đâm lắm à ?

    _Uhm ,anh sợ Anh chỉ dám thích thôi chứ chả dám động vào _Tôi bắt đầu nói bóng nói gió

    _Em thì nghĩ khác ,cái gì cũng có giá của nó Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

    _Ý em không phải ám chỉ là quán café này là hang cọp đó chứ ?

    _Anh này kỳ ghê _ Nàng cười lên đầy phấn khích

    Chúng tôi rầm rì rả rích tán dóc về đủ thứ chuyện trên đời Nhưng qua đó tôi cũng biết được thêm khối điều về bản thân cũng như gia đình nàng Bố nàng là thương gia , ông có nhiều tiệm vàng ở khắp thành phố Mẹ nàng chỉ ờ nhà nội trợ Nàng là sinh viên năm 4 của một trường ĐH quốc tế ở VN ,nổi tiếng với thành tích đốt tiền của các bậc phụ huynh sính ngoại Nàng đã từng chụp hình cho vài tờ báo như ?o Hoa học trò? ?oMực tím? ,vv Nhưng thông tin chả đâu vào đâu nhưng cũng đã đủ làm tôi ít nhiều phấn khích

    Lúc chia tay tôi xin phép được đi cùng xe buýt đưa nàng về tận nhà Nàng vui vẻ nhận lời Chúng tôi ngồi cạnh nhau không nói gí như cứ thính thoảng lại ngó nhau cười tủm tỉm Tôi bình tĩnh rút di động nhắn tin cho nàng :? Em à ,anh có thế nắm tay em được không ?o

    Nàng thấy điện thoại báo có SMS vội vàng rút ra đọc rồi tủm tỉm cười Nhìn sang tôi gật đầu ưng thuận Thế là chả có gì phải lăn tăn tôi khẽ cầm tay nàng với một niềm hãnh diện vô biên .Tôi thủ thỉ :
    _Giá mà xe buýt này chả bao giờ dừng nhỉ ,..anh muốn đi càng xa càng tốt

    Nàng không nói gì ,chỉ tủm tỉm cười ngả đầu vào vai tôi ,..

    Tất cả như một giấc mơ ,một giấc mơ khó có thể lập lại Tôi đã làm quen với nàng như vậy đó Mọi thứ đều được phủ lên đó một lớp lãng mạn dày đặc Lãng mạn như đúng những gì tôi toan tính ,..

    Còn nữa

    Em sẽ post dần ,..
    Mong các anh chị cho ý kiến ,..
    Cám ơn nhiều ^_^
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Các bác Mod chuyển dùm bài này của em sang Box : " Tác phẩm văn học " Hoặc tâm sự được không ?
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    mời chuyển vào thăm myblog , viết tiếp ở đây đi, dg hay mà
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Cũng phải công nhận, đúng là một truyện dạng Blog
    Viết tiếp đi.
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Blogger '' love _ Phần hai
    ,...
    Những tháng ngày sau đó thực sự là những tháng ngày vui vẻ nhất trong đời Tôi thích nàng như cái cách của mọi thằng con trai khác Chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi Lúc thì đi xem phim ,lúc thì đi công viên ,lúc lại đi ăn uống ,..Mọi thứ thật đẹp , đẹp như một bức tranh Một bức tranh được tô vẽ bởi một người nghệ sĩ tài hoa và từng trải Và có thể tự hào mà nhận rằng tôi là người nghệ sĩ đó Mọi thứ bằng phẳng và dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên khiến tôi bắt đầu có cảm giác hoài nghi Tôi không hoài nghi nàng ,tôi chỉ hoài nghi cái cách tôi làm nàng thích Theo cái công thức yêu đương thô thiển nhất của toàn nhân loại ? Theo cái quy tác nồi nào vung nấy đầy rẫy sự cho nhận ,thiệt hơn Vô khối câu hỏi vớ vẩn lẩn quẩn trong đầu Rốt cuộc giá trị con người tôi là gì ? Có phải là những quán xá xa xỉ và tráng lệ Có phải cái mã bề ngoài hào hoa và galăng Có phải là những món quà đắt tiền với những lời tán tụng ong **** Và nếu không có nó ,thì trong mắt nàng tôi là cái gì và ngược lại ? Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chả hiểu gì về nhau hết Chúng tôi chỉ thích nhau theo cái cách ?omãn nhãn? giả tạo Và mọi thứ chỉ là một trò chơi Một trò chơi sắp có hồi kết ?
    Từ lúc chúng tôi bắt đầu thân nhau cũng là lúc nàng thích giới thiệu tôi với đám bạn bè của nàng Phải nói thực là tôi không có thiện cảm với họ lắm Vì đa phần trong số bọn họ đều ,?, như nàng Đa phần trong số họ là những cậu ấm cô chiêu thừa tiền nhưng thiếu óc Từ trên xuống dưới toát lên một chất ?orân chơi ?ođến rợn người Những tất cả bọn họ đều có một điểm chung Đó là họ trông rất sáng sủa khôi ngô mặc dù đã bị che mờ đi ít nhiều bởi cách ăn mặc Hiphop Mà dân trí thức bọn tôi thường gọi là ?oBọn hấp? hay ?o Bọn dở hơi ăn cám lợn ?o Mặc dù một thằng như tôi thừa sức ?ođi với ma thì mặc áo giấy? Nhưng có nàng bên cạnh ,tôi không thích làm vậy chút nào Tôi vẫn muốn mình là con gà nhỏ ,yếu ớt trong sư che trở chi phối của nàng hơn Chính sự bàng quang không vồn vã và có phần kín tiếng này Tạo cho đám bạn của nàng một cảm giác không tin cậy cho lắm Mỗi khi họ tiếp xúc với tôi Mà thực ra là họ bắt đầu có cảm giác ghét ,thậm chí khinh ,..khi bắt đầu dần cảm thấy tôi không thuộc thế giới của họ .
    Cũng có nhiều lần nàng trách : ?oSao anh có vẻ khó gần khi tiếp xúc với đám bạn em vậy Bọn chúng cũng dễ thương đấy chứ ? ?o Tôi không nói gì ,chỉ tủm tỉm cười Chứ thực tâm tôi muốn nói :? Em chấm dứt chơi bời ngay với cái đám ngu dân đó ?o Nhưng ngại ,ngại vì nói vậy chả khác nào chửi rủa nàng Ngại vì làm vậy thực ra chả để làm gì Ngại vì tôi có yêu nàng đâu ,..kế hoạch thích và chơi bời một thời gian cũng sắp đến màn kết Và chúng tôi sẽ chia tay nhau trước khi chán ngấy vẻ bề ngoài của nhau như những đôi tình nhân vớ vẩn khác ,..
    Và rồi có một lần ,..Nàng dẫn tôi vào sàn để tụ tập với đám bạn thân nhất của nàng
    Đám bạn của nàng gồm 7 người ,3 nam và 4 nữ Trong đó có một tay anh cả tên là ?oSong? Được cả nhóm bầu là ?ohội trưởng? Ngay từ cái nhìn đầu tiên ,tôi đã không có cảm tình với tên anh cả này Hắn chỉ mới xấp xỉ 30 nhưng có dáng điệu của một tên la hán ?ođủn xe bò? Hôm ấy hắn bận một bộ véc trắng ởn với một chiếc cà vạt mày đỏ choé Khi thấy Song ,nàng niềm nở giới thiệu ngay :
    _Giới thiệu với anh cả , đây là Nam ban trai em ,?Còn đây là anh Song ,hội trưởng của nhóm
    Song đứng dậy mỉm cười đưa tay về phía tôi :
    _Rất hận hạnh ,anh đã được nghe Linh kể nhiều về chú Chú phong độ hơn anh tưởng đó ,..
    _Anh quá khen ,..Rất vui được gặp anh ,..
    Hai thằng còn lại trong nhóm đang nằm ngả ngón mắt são nhãn nhìn đi chỗ khác Thấy vậy Song quát : ?oCường ,Phúc,.. này chúng mày bị điên à ?o Có khách đến sao không đứng dậy chào hỏi Chúng mày có hiểu thế nào là ?ophép lịch sự tối thiểu không vậy? Tôi mỉm cười xoề xoà đưa tay về phía bọn chúng Những cái bắt tay hờ hững không chút thân thiện Rôi đến lướt Linh giới thiệu tôi với 3 cô gái trong nhóm Phải công nhận là họ rất xinh ,xinh chả thua gì Linh của tôi hết Khi tất cả đã yên vị Song vẫy tay gọi nhân viên phục vụ quầy cho 4 chai Brandy Khi rượu đã được đặt lên bàn ,Song mở ra và rót ra những chiếc ly lớn Rồi trịnh trọng tuyên bố :
    _Cốc đầu chúng ta nâng ly vì bé Linh cuối cùng cũng có người rước !
    Linh ngượng ngùng véo đùi Song nói khẽ : Anh kì ghê Em gái anh có phải ế đâu mà nói vậy Và rồi như chợt hiểu ra nàng nói
    _Các anh thông cảm ,bạn trai em không uống được rượu này
    _Thế nó thích uống rượu gì ,cô gọi cho nó _Song tỏ ra thông cảm
    _Không ,.. bạn em không thích uống rượu ,..Chi thích uống sữa thôi à
    Nói xong nàng ngượng chín mặt vì vừa biết mình nhỡ mồm Nhưng không kịp nữa rồi
    _Khakhakha _Tiếng cười vang lên từ đám bạn nàng
    _Đến tuổi này rồi mà còn bú tí mẹ à _ Thằng Cường kêu lên đầy châm chọc
    _Anh im đi _ Nàng quát lên đầy giận dỗi
    _Anh ấy không uống thì em uống thay _Nói rồi nàng đưa cốc của tôi lên làm một hơi cạn sạch Mặt tỉnh queo Rồi lại nhấc cốc của mình lên ?obắc cạn? Đám bạn nàng vỗ tay đôm đốp với tiếng cười khoái trá
    Tôi im lặng nãy giờ không nói câu nào Nhưng vì phải nghe câu nói đùa không đúng chỗ công với hình ảnh nàng phải uống cố cốc rượu của tôi Mà máu anh hùng trong tôi nổi lên cuộn cuộn Tôi điềm tĩnh nói :
    _Em để anh uống với các anh ấy cũng được mà Anh có bao giờ nói với em là anh không uống được rượu đâu Chỉ là anh không thích thôi
    _Được đó ,có vậy mới là đàn ông chứ _Đám bạn của nàng nhao nhao
    Tôi kêu người phục vụ đến xin mượn 4 cái cốc to Tôi bình thản cầm chai rượu lên rót đầy bốn cốc rồi trịnh trọng tuyên bố :
    _Em xin phép được mươn cốc rượu này để thay lời chào các anh Mong rằng anh em mình sau này sẽ còn gặp nhau nhiều
    Nói rồi tôi một hơi tu sạch cốc rượu Trong sự kinh ngạc của 3 đứa kia ,..Linh hớn hở ra mặt khẽ ghé sát tai tôi thủ thỉ :
    _Giỏi quá nha Uống rượu được như vậy mà dám giấu em
    Khi đa phê phê ,cả bọn ra nhảy hết Chỉ còn tôi với Cường và Song Chúng tôi ngồi nhâm nhi lốt chỗ rượu còn lại Cường gọi phục vụ để gọi bốn cái khăn lạnh Cô gái phục vụ xinh xắn ăn mặc khá ***y với dáng đi vắt vẻo chưa kịp đặt khăn lạnh xuống đã bị Cường vỗ mông cái đét
    _Anh làm cái trò gì vậy _Cô gái phục vụ quát lên đầy khinh bỉ
    Chả nói chả rằng Cường tiếp tục đưa tay rờ đít cô gái Và không còn nhấn nhịn được nữa Cô gái đưa tay tát thẳng và mặt Cường cái bốp Đom đóm từ đâu bắn ra tung toé làm Cường xa xẩm mặt mày .Vừa kịp định thần xong hắn liền đứng dậy quát to :
    _Con đĩ ,mày dám đánh khách à _Nói xong hắn dơ tay tát mạnh cô gái
    Cú tát không quá mạnh cũng đủ làm cô gái ngã lăn xuống đất Không ngừng ở đó Cường còn túm áo cô ấy Giơ tay lên định tát thêm phát nữa
    _Dừng lại ,anh là đàn ông con trai sao lại đánh phụ nữ _Tôi nói giọng đanh thép, nhìn thằng vào mặt hắn
    _Phụ nữ cái con mẹ gì Mày để tao dạy mấy con đĩ này Mày cút ra chỗ khác
    Bốp Tôi vung tay tống vào mõm hắn một phát trong sự ngạc nhiên của cô gái phục vụ
    _Em đi đi , việc không có gì đâu Bạn anh nó say nên làm bậy Cho anh xin lỗi
    Cường lòm ngòm bò dậy lao về phía tôi như một con hổ dữ Nhưng bị Song chặn lại
    _Chú say rồi ,vô uống rượu tiếp đi
    Nói đoạn Song quay sang tôi nhếch mép :
    _Chú nên để tình thương cho người khác Loại đàn bà kia thì không thằng Cường tát cũng có thằng khác tát
    Tôi tức giận bỏ về không quên ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ Mọi chuyện rồi cũng đã có hồi kết Dù cái kết hơi đột ngột nhưng cũng chả làm tôi ngạc nhiên Ít ra tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm thực sự Chả có gì phải tiếc cả Nàng về một thế giới khác Thế giới mà tôi không bao giờ ,và chẳng bao giờ có hứng thù hoà nhập
    Khoảng thời gian sau đó thực sự là những tháng ngày tồi tệ Tôi lăn lóc với nhưng luồng suy nghĩ trái ngược nhau Tôi thấy mệt mọi ,tôi thấy mình đã sai lầm Giá mà tôi không uống rượu hôm đó Thì cái vỏ bọc của tôi đâu bị phá tung ra đến mức vậy ? Tôi đã kịp làm gì nàng đâu ? Tôi thấy nhớ nàng ,nhớ nàng da diết Mặc dù trong thâm tâm tôi biết chắc ?o tôi không yêu và sẽ chẳng bảo giờ cưới một cô gái như nàng ?o Một nỗi nhớ thuần chất ?osinh vật?
    Có lẽ chắc giờ này ,nàng đang giận tôi lắm Một kẻ mới chân ướt chân ráo được nàng thích mà đã dám thể hiện bản tính ?obạo hành ? với đám bạn của nàng Một điều mà nhóm của nàng chả dễ gì chấp nhận Cái tôi cá nhân của nàng chắc chắn không cho phép nàng gọi điện cho tôi Mỗi cú điện thoại gọi cho tôi vào thời điềm này đều làm tôi run bắn Nhưng hết lần này đến lần khác Những ngọn nến hy vọng vụt sáng rồi vụt tắt Như ai đó thắp lên để rồi chẳng biết cháy tiếp để làm gì Sự đùa cợt của lý trí mách bảo con tim tôi thôi thổn thức Nhưng xem ra hiệu quả chẳng là bao Vẫn đôi mắt ấy ,làn da ấy,mái tóc ấy cả trong mơ còn thức .
    Cánh cửa sàn nhảy mở toang Tôi bước vào rút Aka bắn lia lịa vào những thân hình đang uốn éo quằn quại trong men rượu nồng nặc ,trong vị Estacy cuồng say Máu me be bét , xác người nằm la liệt Không gian trong phòng đầy mùi tử khí Tôi đi khắp phòng như cố tìm kiếm một cái gì đó,thì bị đứng khựng lại Một bàn tay từ cái xác be bét máu dưới chân nắm chặt lấy quần tôi thều thào ?oTại sao ,tại sao anh giết em? Rồi gục xuống Tôi lạnh lùng cúi xuống đưa nòng súng hếch cằm cái xác đó lên Thì ra đó là "Linh"
    Tôi bàng hoàng tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại Một giấc mơ thật kinh hoàng ,..
    Còn nữa ,..
    Không có bác Mod nào giúp em chuyển bài này sang Box tác phẩm văn học à T_T
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Blogger '' love _ Phần ba
    Ai đó đã nói : Cuộc sống là sự trải nghiệm tinh tế giữa sự thăng hoa của cảm xúc và nỗi kìm nén của tâm hồn
    Tôi như muốn phá tung mình ,muốn đập phá một cái gì đó ,muốn hét thật to,.. Để rồi khi bình tĩnh lại tôi thấy mình không sai Tôi là tôi và tôi sẽ không bao giờ thay đổi bản chất con người mình Dù nàng có là ai đi chăng nữa Nếu cho tôi được làm lại Tôi vẫn đấm hắn như cách một thằng đàn ông phải làm khi chứng kiến những cảnh tượng tương tự
    Không có một lý do khoan miễn nào hết cho hành động đánh phụ nữ Bất kể ở hoàn cảnh gì ,tâm trạng gì ,mọi hành động chà đạp lên nhân phẩm lẫn thể xác phụ nữ đều đáng bị lên án .
    Ấy vậy mà có một điều rất nực cười là : ?o Suốt ngày báo chí cứ nhan nhản đăng cái mục tâm sự của chị em : ?o Nào là chồng em là người hiền lành có bằng cấp Anh ấy đánh em chỉ vì ghen tuông mù quáng Anh ấy dí dao vào cổ em cũng chỉ vì nhất thời nóng vội Anh ấy đấm em cũng chỉ vì anh ấy đang bực bội trong người . Rôì thì độc giả vào khuyên ầm ầm:? Nên thông cảm cho họ Vì họ thế này thế kia Rồi thì cứ nhịn đi cho êm ấm nhà cửa ?o Ngay bản thân trong lời lẽ tâm sự của chị em gởi lên báo đã cố ý che giấu,nói giảm nói tránh cho đức lang quân ?obạo tàn? của mình Đã có ý muốn bỏ qua và nhường nhịn chồng rồi Vậy thì viết lên xin ý kiện người khác để làm gì cớ chứ Để tự ca ngợi bản thân với lòng vị tha và đức hy sinh cao cả chăng ? Mà tại sao cứ phải là chị em phải nhịn chứ nhỉ ?
    Mk tôi chả biết thằng đó học vấn thành đạt ra sao Nhưng chỉ xét riêng cái hành động đánh vợ như vậy Tôi đều xét chúng là ?othú vật? hết Mà trong thế giới động vật,tôi cũng chả nghe thấy ai nói ?o Con đực hành hạ con cái ?o bao giờ Thế mới biết trong cái thế giới tươi đẹp đầy tính nhân văn này còn vô khối những điều trái tai gai mắt
    ?o Nhân đạo là tự sát ?o
    Nhân đạo với những kẻ mất tính người là điều đáng bị lên án Thay vì gọi thằng chồng vũ phu lên phường khuyên giải loằng ngoằng Thì cứ cho mấy thằng ?othanh niên xung kích ?o oánh bỏ mother chúng nó đi Cứ chiếu y hệt chấn thương trên người vợ nó mà ?ogõ? Có vậy mới giải quyết tận gốc được vấn đề Mang lý lẽ ra mà nói chuyện với mấy thằng ?o đầu đất ?omà dở hơi à ?oBạo lực? trong ?ocách mạng? là phương án tối ưu cho mọi mâu thuẫn lớn nhỏ của toàn nhân loại Phương thuốc duy nhất chữa trị tận gốc của mọi căn nguyên,..
    Thời gian thấm thoát trôi ,..
    Khoảng một tháng sau Khi con tim tôi đã thôi thổn thức và cảm xúc trong tôi cũng đã dần nguội lạnh Thì bất chợt,nàng gọi điện cho tôi vào lúc 12 giờ đêm :
    _Anh à,anh có khoẻ không ? Nói rồi nàng im lặng
    _Anh khoẻ ,còn em ,? Tôi trả lời tỉnh queo không chút xúc cảm
    Rồi nàng khóc ,khóc như thể chưa bao giờ được khóc Tôi nghe như lòng mình đổ mưa rào Chả phải là mưa mà là bão lũ thì đúng hơn Nàng khóc một hồi làm lòng làm tôi từ chỗ khô hạn trở thành ngập úng Nước mắt em như lũ tràn về cuốn phăng trong tôi mọi tự ái cá nhân Lòng tôi nặng trĩu Tim tôi mềm oặt Khóc chán một lúc ,nàng mới chịu mở miệng :
    _Em xin lỗi Tất cả chuyện này là do em ,..
    Tôi vẫn im lặng Cố gắng im lặng thì đúng hơn Chứ kì thực tôi muôn vui phát điên lên ấy chứ Nhưng vì tôi là tôi Tôi phải kiêu để em chừa cái tật ?ovênh? chứ
    _Em đã suy nghĩ rất nhiều ,trước khi gọi điện ,..Và em muốn nói rằng : Em không muốn xa anh ,..thêm một ngày nào nữa _ Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn
    _À,?uhm ,..Tôi ậm ừ cố ra vẻ bình thản
    _Chuyện qua rồi ,..em đừng khóc nữa Trong chuyện này anh cũng có lỗi ,..Thôi muộn rồi ,..em ngủ đi Có gì mai mình nói chuyện
    _Dạ vâng ,anh ngủ sớm đi Có gì mai em gọi cho anh ,..
    Tôi tắt máy rồi nhảy lên giường hét ầm lên như một thằng điên mới xổng trại Chưa dừng lại ở đó, tôi bay xuống đất tiện chân đá tung cái ấm điện lên Máu ở đâu phọt ra dính vào tường tung toé Chân tôi đau nhói ,nhưng không vì thế mà làm tôi bận tâm Tôi lấy chai rượu Tây ở đầu giường đưa lên miệng tu ừng ực Đêm Sài gòn không lạnh như Xibiri khi xưa Nhưng rượu không bao giờ là một người bạn thừa những lúc cảm xúc trào dâng Tôi chìm vào giấc mộng trong niềm hạnh phúc khinh khoái đến toé nhoẻ
    Chả phải kể các bạn cũng biết ,những ngày sau đó thế nào Chúng tôi quấn với nhau như đôi sam không rời Nàng dần thay đổi theo những điều nàng hiều về tôi Nàng ít đi chơi hơn , ít bạn bè đình đám hơn Và đặc biệt là không thấy nàng nhắc đến nhóm bạn kia nữa .
    Còn tôi ,tôi bắt đầu cảm thậy lạ Lạ với ngay chính bản thân mình Càng ngày ,tôi càng cảm thấy cái âm mưu ?otán cho vui? đứng trước nguy cơ tan nát Tôi bắt đầu có cảm giác thích Thích tất thảy những gì thuộc về con người nàng Những thói quen sở thích và cả những khuyết điểm quá lớn mà một kẻ như tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó có thể chấp nhận được .
    Khuyết điểm lớn nhất tôi muốn kể cho các bạn là nàng là người không biết nấu ăn Đây là zen trội do được thừa hưởng từ mẫu thân nàng Vì mẹ nàng cũng không biết nấu ăn Nhà nàng có hai người phụ việc ,một người lo vệ sinh và một người lo nấu nướng Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng khi thi thoảng mông lung về một ngôi nhà hạnh phúc Nhưng bù lại nàng lại có một sở trường khác ,.. Đó là pha rượu ****tail
    Tôi tình cờ biết được sở trường đặc biệt đó vào một lần đến chơi nhà nàng Nàng nói sẽ pha cho tôi một thức uống đặc biệt Chả biết nàng pha có ra cái gì không nhưng chỉ xét việc ngồi ngắm nàng từ phía sau Lúc nàng đang lắc hông điên đảo cùng với bình Shake trên tay cũng đủ làm tôi phê lòi mắt Không còn nghi ngờ gì nữa ,nàng đúng là một ?obartender? chính hiệu Tôi mơ màng tiến đến gần nàng , ôm eo nàng rồi lắc người theo nhè nhẹ Hichic phê quá
    ?o Bộp ?o Anh đang nghĩ ngợi gì mà nước miếng tùm lum thế kia ?
    Tôi như chợt tỉnh cơn mê : À không có gì ,nghĩ đến ly ****tail em pha mà anh thèm nhỏ giãi Tôi cầm cốc rượu trong tay nhìn ngắm một lúc rồi đưa lên miệng húp soạp một phát hết bay .Nàng tá hoả :
    _Anh này kì quá . ****tail không thể thưởng thức theo kiểu ào ào, uống cho xong chuyện. Hãy nhớ rằng, anh đang thưởng thức thứ đồ uống đặc biệt
    _Hichic ,anh không biết _Tôi quê quá như vẫn cố phân trần
    _Thế anh thấy sao _ Nàng cầm tay tôi đôi mắt nhìn lên chớp chớp
    Tôi lắc đầu ngán ngẩm :
    _Ngon thì có ngon ,nhưng vẫn không bằng món mà em hay cho anh ăn mấy lần trước !
    Nàng ngạc nhiện hỏi lại:
    _Làm gì có món nào nhỉ ?
    _Món ?ocháo lưỡi ?o
    _Anh này kì ghê _Nàng túm tôi đấm thùm thụp
    Không chỉ biết có pha ****tail mà nàng còn biết làm bánh Caramen . Sinh nhật tôi ,nàng rủ tôi đến một quá Café nhỏ Rồi tự tay làm cho tôi 2 cái bánh caramen hình trái tim Tôi thấy đẹp quá chẳng dám ăn Thì chả nói chả rằng làm xúc một thìa ,đưa trước miệng tôi Nói như ra lệnh :
    _Anh có há miệng không thì bảo !
    Tôi ngại quá ,cứ nhóp nhép nhai tủm tỉm Còn nàng thì ngồi rung đùi phang một mạch sạch bay 2 cái bánh Hichic chả biết nàng làm bánh cho tôi hay cho nàng nữa Thật vô duyên hết biết ,..
    Tôi tự hỏi mình phải chẳng tôi đã yêu nàng thật sự ? Vì chỉ có khi yêu nhau người ta mới dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho nhau tất cả ? Ưu khuyết lúc này chỉ là một mớ tạp nham lẫn lộn Vấn để chỉ ở chỗ ?o có thể cảm thông và chia sẻ ?o với nhau hay không mà thôi .
    Thời gian thấm thoát thoi đưa ,cũng đến lúc tôi muốn nàng ra mắt ba mẹ tôi Ba tôi thì chả nói làm gì Tính ông xuề xoà phóng khoáng Mẹ tôi thì khác hẳn Bà làm giáo viên nên tính rất ?okhó? Lại có cái tật hay soi nên tôi cảm thấy không yên tâm chút nào Trước khi ra mắt ba mẹ ,tôi dặn làng kĩ lưỡng :
    _Mẹ anh khó tính lắm Em phải hết sức cần thận Ăn mặc thì chọn màu nào dìu dịu thôi Chứ đừng có màu mè quá Ăn nói thì nhỏ nhẹ thôi À mà tốt nhất là im lặng Nói càng nhiều càng dễ lộ sợ hở Khi nào mẹ anh hỏi hẵng trả lời Còn không thì cứ dạ dạ vâng là được Ngồi trước mặt bà thì đừng tỏ ra tự tin quá ,mặt hơi cúi ,mắt hơi liếc xuống dưới Mẹ anh là vậy đó ,rất thích những người con gái khiêm nhường thuỳ mị ,..
    Quả đúng như những gì tôi dự đoán Mẹ tôi khen Linh xinh xắn dễ thương Tôi sướng quá ,thế là qua được giai đoạn đầu Còn phần sau mới là khó kìa Vì tôi sẽ không thể làm đạo diễn được nữa Đành phải trông cậy vào số phận vậy ,..
    Chả là mẹ tôi đến thăm xã giao nhà Linh hai lần để tường về gia thế Chả biết đã xảy ra những gì Mà sau đó bà chả nói chả rằng phán một câu xanh rờn ?o Mày nên bỏ con nhỏ đó đi .Nó không hợp với mày đâu ?o
    _Có gì mà không hợp hả mẹ _ Tôi cãi lại
    Bà lấy ly do là mẹ Linh là người phụ nữ không thuần chất Á Đông Có tư tưởng trịnh thượng , đoảng và có cách cư xử thiếu lễ độ với chồng
    _Ô hay ,con cưới Linh chứ có cứa bà ấy đâu mà mẹ lo
    Mẹ tôi trầm ngâm :
    Ba mẹ luôn là tấm gương đối với con cái Nếu ba mẹ đối xử với ông bà thế nào thì con cái sẽ đối xử với mình thế đó Cũng như việc mẹ Linh đôi xử với chồng thế nào Thì chắc chắn cái Linh sẽ đối xử với con như vậy Và mẹ thì không muốn sau này con có một người vợ đoảng vị và thiếu tôn trọng chồng Đấy là mẹ còn chưa nói dến việc :? Một cô gái quen được chiều chuộng như Linh Sẽ có sức chịu đựng rất kém Không quen chịu được khổ cũng như bị ai đó la rầy Mà trong cuộc sống vợ chồng mà thiếu cái đực tính nhẫn nhịn ,chịu đựng lẫn nhau thì trước sau cũng tan cửa nát nhà . Mẹ thương con, lo cho tương lai con nên mẹ không đồng ý
    _Nhưng con có thể làm cố ấy tốt dần lên mà Chỉ cần chúng con yêu nhau Mọi thứ đều có thể thay đổi _Tôi vẫn giữ vững quan điểm
    _Sư tử mẹ thì không thể đẻ ra được cừu con Đó là quy luật con à Con còn trẻ lắm,chưa hiểu hết được đâu
    Tôi còn định cãi lại ?oCon của mẹ cũng đâu có hiền lành gì đâu mà chê người ta? Từ trước đến giờ con chỉ có thói quen đi lừa kẻ khác ,chứ có bị ai gạt bao giờ đâu Nhưng sợ mẹ chửi lên tôi im như thóc
    Chuyện đang rối lên như canh hẹ thì ông già nhà tôi lại bơm vào :
    _Nó xinh thật đó Nhưng cái mắt nó gian lắm Sau này mày không giữ được đâu Vợ đẹp là vợ của người ta con à Các cụ nói chả sai bao giờ đâu
    Tôi bật lại :
    _Ba cứ như con đần lắm ấy Con đã giữ thì đứa nào dám đụng vào
    _Nó là con nhà có tiền Mà phụ nữ cứ có tiền là dễ lên mặt lắm đó Nó chủ động về mặt kinh tế rồi thì mày ít có cơ hội thể hiện vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình nữa Mà trong cái gia đình truyền thống Việt Nam cứ hễ có một vị trí nào đó bị xáo trộn Thì mọi thứ sẽ trở nên bung bét hết cả Mày hiểu chứ con trai _Nói xong ba tôi lắc đầu bỏ lên tầng trên
    Tôi ngẫm nghĩ kỹ tất cả những điều ba mẹ tôi khuyên răn Thực ra chúng chả thừa chút nào Nhưng hiện tại tôi lại thấy chúng vô lý áp đặt hơn bao giờ hết Nhưng thói đời vốn vậy ,cứ càng bị cấm cản thì tình cảm lại càng thăng hoa Tôi kể cho Linh tất cả những điều ba mẹ tôi nói .Linh chả nói gì ,chỉ lầm lũi khóc Nước mắt em nhạt nhoà ,làm tim tôi tan nát Em ngước mắt nhìn tôi thổn thức :
    _Thế còn anh Anh nghĩ sao ? Em chẳng quan tâm bố mẹ em nghĩ gì về em Em chỉ cần biết anh nghĩ em thế nào ? Vậy thôi
    Phải vận dụng toàn trí lực,tôi mới có thể làm em nguôi ngoai nỗi buồn Tôi nói với em chắc như đinh đóng cột :
    _Anh chắc chắn sẽ cưới em Em cứ yên tâm ,bố mẹ rồi cũng sẽ ưng thuận
    Tôi khẳng định với em tình yêu của mình với tất cả lý trí của một thằng đàn ông chưa vợ Với lý trí của một kẻ đang yêu cuồng si Nàng tin tôi như một sự lựa chọn yếu đuối của con tim Dẫu biết ,..
    Cái lý của một kẻ mất trí,..hay cái trí của một kẻ vô lý như tôi Liệu có đáng tin ?
    Và rồi cái gì phải đến rồi cũng đến ,..
    Còn nữa,...

Chia sẻ trang này