1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blood of heroes

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi prehistory, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Xin được lấy tiêu đề bài hát của Megadeth để diễn tả bao mồ hôi,nước mắt,tâm huyết mà các thành viên của Milan đã đổ ra cho chiến thắng này.Các anh đã làm sống lại trong tâm tưởng các cổ động viên những hình ảnh hào hùng của 9 năm trước đây,trong 1 ngày lịch sử tại Athens.Mà không!Không thể so sánh chiến thắng 9 năm trước với chiến thắng của ngày hôm nay.Bởi nhiều người trong chúng ta cách đây 9 năm vẫn còn quá trẻ,quá trẻ để hiểu thế nào là hương vị ngọt ngào của chiến thắng.Những cậu bé mới chỉ đến với bóng đá, đến với Milan không lâu,vẫn chưa biết thế nào là sự chờ đợi mỏi mòn.Hình ảnh Milan lúc đó quá hùng mạnh,quá quen với những chiến tích,và đối với các cổ động viên của đội bóng việc đoạt cúp Châu Âu lúc đó gần như là 1 điều tất yếu phải như thế.Thế nhưng gần 1 thập kỉ đã trôi qua,thế cuộc xoay vần,Milan đã trải qua bao cuộc bể dâu,bao thăng trầm giống như cuộc đời con người vậy.Các fan bé bỏng ngày nào giờ cũng đã trưởng thành,đã kinh qua cùng đội bóng thân yêu nhưng năm tháng khó khăn đó.Họ đã từng bật khóc khi Kluivert sút tung lưới Rossi năm 95,từng ngao ngán khi biết AC thua trước Rosenborg,mở đầu cho thời kì sóng gió.Họ đã sống cả 1 thời gian dài trong chờ đợi,hy vọng,rồi lại thất vọng,lại hy vọng.Đã có lúc tinh thần họ nao núng,trong những giây yếu lòng họ đã từng hỏi phải chăng Milan sẽ không bao giờ tìm lại vầng hào quang cũ.Nhưng cũng như con người xương thịt của họ đang dần trưởng thành, tinh thần và niềm tin của họ cũng dần trở nên vững mạnh.Tình yêu của họ đối với đội bóng ngày càng mãnh liệt hơn sau những thử thách.Cái tên AC Milan đã trở thành 1 phần máu thịt.Và chính vì thế mà chiến thắng của ngày hôm nay càng trở nên có ý nghĩa hơn,niềm vui,hạnh phúc,sự tự hào của họ vào lúc này là không gì diễn tả nổi.Đành thô thiển ví von nó như cơn mưa rào rơi xuống miền khô hạn,như dòng nước mát tưới xuống mảnh đất cằn(nghe có vẻ sến quá,nhưng quả thật là không biết diễn tả thế nào nữa).Cơn khát ròng rã gần 1 thập kỉ đến giờ đã được giải.9năm,hãy thử tưởng tượng cuộc đời 1 con người có thể trải qua bao nhiêu lần 9 năm như vậy.
    Trong men say chiến thắng, trên môi các Milanista đang vang lên tên của những Dida,Shevchenko,Pippo,Maldini,Nesta...Các anh xứng đáng với sự tôn vinh của những cổ đọng viên trung thành.Hãy điểm lại mùa giải đầy thăng trầm của Sheva:anh đã chịu bao lời chỉ trích,sức ép từ nhiều phía.Đã có những kẻ ác mồm bàn đến tương lai của anh ở Real,thậm chí là ở Anh.Nhưng đúng như chân lý hiếm hoi trong bóng đá:Những trận đấu lớn,những thời khắc quan trọng và vinh quang luôn là đặc quyền của những cầu thủ lớn.Anh đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy 1 điều đơn giản:Sheva vẫn là Sheva,giông như vật chất không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi.
    Và người chia sẻ vinh quang với anh trong trận chung kết-thủ môn Dida.Kẻ tội đồ trong trận gặp Leeds năm 2000 giờ đã đạt tới sự trưởng thành vượt bậc.Từ vị trí dự bị trước mùa giải, giờ đây Dida đã có thể tự hào thấy tên mình được ghi vào cuốn biên niên sử hào hùng của Milan.Và còn nữa,những Gattuso,Nesta,Pippo,đội trưởng huyền thoại Maldini.v.v.Các anh đã chiến đấu,như những chiến binh thực thụ,để mang về cho Milan danh hiệu lần thứ 6,và hơn hết là mang lại cho các Milanista trên khắp thế giới niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ,để họ có thể kiêu hãnh mà nói với mọi người rằng:Đội bóng yêu thích của chúng tôi là AC MILAN, cái tên vĩ đại nhất trong số những câu lạc bộ vĩ đại.
    Ôi Milan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    FORZA AC MILAN
  2. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm. 5*.
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày hôm đó tôi muốn nói đến hàng cận vệ già của AC Milan...Đó là Maldini - Costacusta...Những chiến binh của một thời oai hùng đã qua.Họ giờ đây vẫn sát cánh bên những chiến binh trẻ Nesta - Kakha lật một trang sử mới của câu lạc bộ đầy ắp những bản trường ca anh hùng này....
    Hãy nhìn những bước chạy của Costacusta - anh chàng công tử với những tấm bằng đại học uy tín...Anh trận hôm đó đã làm hết sức mình - với tinh thần của một người con Milan đến khi rời vị trí...Chiến thắng của Milan cũng là một kỷ niệm ngọt ngào trong sự nghiệp của mình....
    Đó còn là Nesta - người con thành Rome thủa nào...Anh giờ chung vai - sát cánh với những chàng công tử thành Milan hoa lệ...Anh cũng đã chiến đấu như một chiến binh Milan thực thụ...Còn nhớ những mùa bóng khi anh khoác áo Lazio - những trận đối đầu với Milan tôi mong rằng có ngày Nesta cùng chung vai với những người cận vệ già...bởi vì một lí do đơn giản phong cách của anh làm tôi nhớ đến Baresi - một thủ lĩnh đích thực của AC một thủa...Phong cách điềm tĩnh - hào hoa - không trâu vật như những anh chàng hậu vệ đểnh đoảng khác...Cách lấy bóng của anh trong chân tiền đạo đối phương luôn là cả 1 nghệ thuật....
    Chiến thằng này dành cho tất cả những người chiến đấu vì Milan - vì những gì mà câu lạc bộ Milan luôn hướng tới....Đẹp nhưng luôn luôn hiệu quả...Một thứ bóng đá Italia đầy thực dụng nhưng vẫn có đất dành cho những chàng nghệ sỹ Latinh...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...

Chia sẻ trang này