1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blot hot gây xôn xao dư luận, nếu là bạn thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi XilovelyII, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ở chỗ em làm thì nó cho sữa chua ở dưới, đổ cà phê lên trên, trộn đều lên rồi uống. Em có hỏi nó là cái gì thì nó bảo là bạc sửu
    (ông chồng nhà này là dân Bắc nhưng nguyên là lính tập kết miền Nam)
  2. nguoisitinh

    nguoisitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trên là bọt trắng ,giữa là sữa ,đít cốc là cafe mới là bạc sửu
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ô hay nhỉ , thế cà phê với sữa chua thì ở trong miền Nam nó gọi là gì hử anh ?
  4. nguoisitinh

    nguoisitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    www.potay.pochieu.demchon
  5. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Mai bác nào làm cái entry chê dân Sài thành chắc cũng hot không kém ........
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Thực ra mỗi người có quyền đánh giá những gì họ chứng kiến và gặp phải.Có ai ở đây khi gặp chuyện mà không hài lòng sẽ không suy nghĩ không ??????
    Blog là gì?
    Hiểu nôm na :"Blog là nhật ký trực tuyến..."
    Vậy Blog của bạn này thì bạn ý có quyền nói lên những gì mà bạn ý nghĩ.Các bạn đọc Blog của người ta,thấy quan điểm đánh giá của người ta,rồi chửi bới,cãi cọ...<~~~ có đáng không ?
    Mỗi người đánh giá một kiểu,nếu các bạn ở Hà Nội cảm thấy khó chịu về cách đánh giá này,thay vì chửi bới và nói những điều không hay,có lẽ các bạn nên chứng minh cho chủ Blog thấy HN đẹp thế nào,HN không như bạn ấy nghĩ.
    Chúng ta là những thanh niên trẻ,cùng giúp nhau tốt hơn đó mới là cái đáng làm.
    Chúc các bạn vui vẻ.
    Nếu Comment của tôi khiến ai đó không hài lòng thì thông cảm.
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào đọc rồi, thực ra suy nghĩ của một cô bé chỉ mới 18 tuổi, được chiều chuộng, ở 1 thành phố lớn quen rồi mà như thế cũng không có gì là quá kỳ lạ. Điều kỳ lạ là mọi người chịu khó vào chửi bới bé quá, làm bé càng thấy những nhận định của bé là đúng. Chỉ thêm ác cảm về vùng miền thôi!
  8. w32_virus

    w32_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi mà còn bé ư . Tuổi đấy đủ để nhận thức . Nếu không chửi bới thì cô ta tưởng những điều cô ta nói là đúng .
    Còn bạn hình như tôi thấy bạn nhìn nhận vấn đề thật sai lầm hay bạn cố tình sai lầm thế . Nếu mọi người không chửi bới , không bình luận thì cô ta lại có thiện cảm với HN ư ? thật mơ hồ .
    Chỉ thêm ác cảm về vùng miền thôi! ----> Chẳng lẽ ác cảm của cô bé đó với HN chưa đủ sao mà cần phải thêm nữa ?
    Tôi kịch liệt phản đối cái trò đem vùng miền ra chửi nhau .Tôi cũng chẳng ưa gì dân HN cũng chẳng ưa gì dân HCM.Nhưng tôi tôn trọng những cái hay cái đẹp của những nơi đó . Nơi nào cũng có thứ này thứ kia , người này người kia . Tôi thấy cô bé này phải nhận được một bài học cụ thể .Có lẽ phải phone cho cô ta xem nào trên blog có cả số điện thoại cơ mà .
    Lời lẽ của cô ta trong blog thể hiện rõ cá tính khinh người như mẻ của mình .
    Vậy mà còn có nhiều người ủng hộ thật là nực cười
  9. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi không chửi con bé đấy chắc để yên hả.Hồi trước vào trong Quy Nhơn cũng vậy.Họ nói nhanh và dùng từ địa phương nên không thể hiểu được còn ăn uống thì lúc đầu ăn không biết là thể loại gì đó là mấy miếng trả bỏ vào chỗ nộm rau cùng nước là thì phải,lúc đầu không tài nào nuốt nổi sau hai ba bữa rồi cũng quen.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này