1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BLuE, BLuE, BLuE....Ai thích Xanh da trời nào?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tatty123, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Câu topic lên để .... câu người
  3. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    black or white??
  4. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    tôi có cô bạn thích màu này, khỏi nói là mọi vật dụng đều xanh mà cả tóc cũng xanh luôn
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Me Too
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghiện BluE thê thảm, cái gì cũng Bờ lu mới chết chứ
  7. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình thích màu xanh nói chung, có rất nhiều sắc xanh và tuỳ hoàn cảnh, tuỳ " phông" mà nó mới phát huy hết vẻ đẹp của mình. Ví dụ : Đã có ai dậy sớm, nhìn bầu trời xanh sẫm lác đác vài ngôi sao chưa? Màu xanh rất sẫm nhưng cảm giác trong trẻo đến mức làm cho chúng ta khoan khoái một cách kỳ lạ. Màu xanh ấy thường được dùng cho trang phục sport, chứ nếu dùng màu xanh nhạt thì... Còn màu xanh lá cây nữa, chắc ở đây thế nào cũng có bạn thích màu rêu nhỉ, còn màu của những viên đá trong suốt nữa chứ... Tớ hay vào phòng thí nghiệm nên khoái lắm, màu xanh lá cây rất tuyệt vời của CuCl2, màu xanh của đồng sulfate, màu xanh lẫn keo trắng của một số kết tủa, nhìn mê luôn. À, một fan màu xanh như tớ nhưng hầu như chả có vật dụng gì màu xanh cả, tớ thấy màu xanh nhạt hình như quá sáng , làm cho tớ nổi bật trong đám đông trong khi tớ luôn có khuynh hướng thu mình càng trầm càng tốt, còn màu xanh đậm thì chỉ hợp với những bạn trắng trẻo vui tươi thôi. Và hơn nữa khi tớ phục sức bằng màu xanh, tớ không trực tiếp ngắm nó được, tớ thích ngửa cổ lên trời ngắm màu da trời hơn. Màu biển nhìn từ trên cao cũng ấn tượng lắm, rất nhiều sắc độ khác nhau của xanh, và lẫn mờ mờ trong làn sương trên mặt biển lại càng liêu trai, hì hì.
  8. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3 mình thích màu trắng,ngoài đồng phục ở trường ra,quần áo đi chơi cũng màu trắng nốt . Tự nhiên mấy năm nay lại thích màu xanh biển thế,quần áo màu trắng được thay bằng màu xanh
    Mỗi lần trước khi đi mua đồ tự nhủ với mình rằng mua màu khác cho quần áo phong phú màu sắc ,nhưng mà cứ nhìn thấy màu xanh là bị hút vào ,cuối cùng toàn ra về với màu xanh trong túi
    Được cái em cũng kén màu xanh lém ,kô phải màu xanh đẹp thì em kô vác về đâu .Mà em thấy màu xanh biển cũng kén da lắm ,da ai trắng mặc vào thấy đẹp hơn
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trời Berlin mùa hè !
    [​IMG]
    Nằm ngắm trời mây cũng là sở thích của tớ, cảm giác mình được gần với trời nhất, thoải mái, tự do...
  10. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    He he! Tớ cũng đang định làm quả tóc xanh cho nó blue! Nhưng mà ....chưa có dịp!!!

Chia sẻ trang này