1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BLV những kẻ

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi The_Khong_Cui_Dau, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctu42v

    ngoctu42v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy lão BLV toàn là thiên vị thằng Anh đá thì ra cái c...gì đâu. Thằng Beck thì kỹ thuật ko có chỉ hăm hở tạt bóng, Rooney thì chạy hùng hục mặt mũi thì như thằng trộm trâu mà chúng nó tung hô như thiên tài ấy. Hôm nọ thằng cha Quang Tùng nó lại bảo Saviola đụng vào là ngã thế cái thằng Owen thì sao, WC 2002 nõ chẳng ngã ăn vạ là gì. Nghe bực cả mình. M
  2. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm qua xem Arg - Hà Lan , có 1 đoạn Burdisso phạm lỗi với 1 cầu thủ Hà Lan, thằng Bò Luận VIên phán ngay 1 câu " đó là tiền vệ phòng ngự kiểu Argentina, 1 simeone " , tsb nó chứ , nghe mà chỉ muốn nhét cái dép vào mồm nó
  3. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    các bác nói hít cái tức của em rùi vui ghê
    Nói thật có hôm nghe bọn nó BL về đội anh**** cái vụ thằng crow '''''''' đi cà kheo '''''''' ăn rùa ---> cái này em đặt cho nó
    em chỉ muốn online ddos cho site của thăng vtc del cho bõ tức
    Được nqthangonline sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 22/06/2006
  4. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Dạo này VTV và VTV nặn đâu được mấy thằng BLV trẻ thiếu kiến thức thực tế bình luận thì như chó sủa ý. Bên VTV móc đâu ra được 1 con mái thỉnh thoảng vào sủa vài câu chẳng liên quan gì đến trận đắu cả!
    Chắc được 2 thằng Q Huy và Q Tùng đào tạo nên đã bắt đầu có ác cảm với Argentina của em!
    Em rất ghét cái ********* Thành Lương bên VTC bình luận thì nhu ****, thiếu kiến thức, nói lan man chẳng ăn nhập gì với trận đấu cả!
  5. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    xem đá bóng mùa này đã chán vãi đái rồi vậy mà lại phải nghe mấy thằng không biếi nó ăn gì mà noi thì khó ngửi quá thất vọng kinh khủng.bọn này nó ngu có biết gì đâu cơ chứ
  7. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Vừa rồi báo Lao Động đã có đăng một bài chê các bình luận viên rồi. Chủ yếu là hay nói sai và bình luận ngô nghê. Như cái chị nào ở VTV3 trong trận Úc _ Nhật có nói các cầu thủ Úc " xử lý bóng lóng ngóng như...những con gà tây". Một câu ví von vô nghĩa (vì theo kiểu này thì con gì chả được)
    Bữa trước em đi công tác, nghe bình luận viên đài VTV3 trong trận Đức _ Ecuador khẳng định như đinh đóng cột rằng thì là đây là lần thứ 3 Đức giành trọn vẹn 3 trận thắng ở vòng đầu ( 2 lần trước là WC 90 và 74)... Nghe đã thấy qúa chuối. năm 74 , ở giai đoạn bảng Đức còn thua Cộng hoà dân chủ Đức 0-1. Nếu BLV có nhầm với giai đoạn 2 khi Đức thắng cả 3 trận thì còn châm chước được. Đằng này, WC 90 là giải mới diễn ra gần đây, Đức hoà Colombia 1-1 ở vòng bảng, điều này ai cũng biết. THê mà dám khẳng định không phải 1 mà 2-3 lần. Cái này người xem không đánh giá về trình độ mà đánh giá về ý thức công việc. Một thông tin dễ tra cứu như thế mà không chịu kiểm chứng...
    Tuy vậy cũng rất thông cảm với các anh, chắc có lẽ các BLV đã phải làm việc qúa nhiều và cũng chịu nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ.
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú Huy béo cóc dám BL trận Ar ,còn chú Thành Lương vẫn cứ Ar "bị áp đảo " ...........đêm nay xem thằng nào
    À chú Huy ngu thế, vẫn nhắc cup liên đoàn .........chả lẽ ngu đến nôi xko nhận ra Ar cho dự bị và mấy chú lởm đá sao ,lại đá thử nghiệm
  9. omerta_fr

    omerta_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    http://www3.24h.com.vn/news.php/269/113518
    02h ngày 25-06, Leizpig, Argentina- Mexico: Say đắm điệu Tango
    Vậy là vòng loại WC đã kết thúc mà không có bất ngờ lớn nào xảy ra. Đêm nay, vòng hai bắt đầu khởi tranh, một vòng đấu còn khốc liệt hơn rất nhiều khi chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đã có thể loại họ khỏi cuộc chơi.

    Argentina là một trong những đội bóng được nhiều người đặt cược cho chức vô địch nhiều nhất sẽ đối đầu với đội bóng bắc Mỹ Mexico trong trận đấu đêm nay.
    Kết thúc vòng đấu bảng với tư cách là đội nhất bảng C sau ba trận toàn thắng, đội bóng Nam Mỹ là đội gây được nhiều ấn tượng nhất mặc dù họ nằm trong bảng ?otử thần? với những đội nghe tên cũng đã thấy ?ongán? như Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia & Montenegro. Đặc biệt là họ đã ?otàn sát? đội tuyển Serbia & Montenegro với tỷ số 6 ?" 0 trong một trận đấu mà các chàng trai đến từ xứ sở của vũ điệu Tango đá như? đá tập.
    Trong khi đó đội bóng đến từ bắc Mỹ Mexico bước vào vòng knockout với tư cách là đội xếp thứ nhì bảng D sau Bồ Đào Nha với 4 điểm có được đủ để họ có quyền đi tiếp trước sự thèm muốn của Angola và Iran.
    Trận đấu đêm nay được rất nhiều người mong đợi hai đội sẽ cống hiến lối chơi đẹp mắt với những pha xử lý bóng kỹ thật đúng chất Mỹ Latin, hơn thế nữa xung quanh trận đấu còn có những thông tin bên lề hết sức thú vị như HLV Ricardo La Volpe của đội tuyển Mexico và tiền đạo Guillermo Franco là những người sinh ra tại Argentina. Trong trận đấu đêm nay, họ sẽ đứng về phía đội bóng bắc Mỹ để chống lại đội bóng đất mẹ.
    Một điều đặc biệt là ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của hai cầu thủ bên phía đội tuyển Argentina là tiền vệ Juan Riquelme và tiền đạo trẻ Lionel Messi. Sẽ là một sinh nhật không thể nào quên khi bữa tiệc sinh nhật hoà chung cùng bữa tiệc bóng đá với chiến thắng thuộc về họ.

    Sau chiến thắng 1-0 trước đội bóng có biệt danh ?ocơn lốc màu da cam? Hà Lan, HLV đội tuyển Argentina ông Jose Pekerman có lẽ vẫn trung thành với đội hình cũ với sơ đồ ông yêu thích là 4-4-2. Mặc dù sự lựa chọn số một, hậu vệ phải Nicolas Burdisso gần như chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương đầu gối. Lựa chọn cho sự thay thế xứng đáng có thể là Leandro Cufre, Fabricio Coloccini hoặc Lionel Scaloni.
    Hàng tiền đạo sắc bén nhất thế giới rất có thể được Pekerman chọn lựa bộ đôi tấn công Hernan Crespo-Javier Saviola trong đội hình chính thức cho dù màn trình diễn của bộ đôi Lionel Messi và Carlos Tevez là rất ấn tượng trong hai trận đấu với Serbia & Montenegro và Hà Lan. Quả là có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công đối với Pekerman.
    HLV đội tuyển Mexico ông Ricardo La Volpe sẽ đưa ra đội hình 3-4-1-2 để đối chọi lại với đội bóng Nam Mỹ. Hàng phòng ngự là nơi La Volpe có thể hoàn toàn yên tâm với sự có mặt của Rafael Marquez, trung vệ thép đang khoác áo CLB Barcelona. Phía sau trung tâm hàng phòng ngự sẽ là Francisco Rodriguez và hàng tiền vệ sẽ chào đón sự trở lại của Gerardo Torrado, anh sẽ đá cặp với Pavel Pardo trên hàng tiền vệ.
    Phía sau hàng tiền đạo sẽ là cuộc chạy đua đến vị trí chính thức của hai cầu thủ Franco và Omar Bravo. Việc ai trong hai tiền vệ này có tên trong đội hình ra quân vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
    Hàng công của đội tuyển Mexico gần như chắc chắn có sự trở lại của tiền đạo Jared Borgetti, anh sẽ đá cặp với Francisco Fonseca, tiền đạo ghi bàn thắng trong trận gặp Bồ Đào Nha.
    Trận đấu đêm nay sẽ là cuộc chạm trán giữa Hernan Crespo và Oswaldo Sanchez. Tiền đạo của đội tuyển Argentina và CLB Chelsea chính là chìa khoá trong các đường tấn công của đội bóng Nam Mỹ, trong khi đó thủ môn Sanchez của Mexico là người đã có màn trình diễn rất ấn tượng tại vòng bảng. Thủ môn này chính là thử thách lớn nhất đối với Crespo.
    Trong quá khứ hai đội đã gặp nhau một lần tại một kỳ WC là tại vòng đấu bảng VCK WC lần đầu tiên tổ chức tại Uruguay 1930 với chiến thắng 6-3 nghiêng về đội bóng Nam Mỹ.
    Trong trận đấu một mất một còn đêm nay, bất kỳ một sai lầm nào cũng không thể tha thứ được khi tấm vé vào vòng tứ kết chỉ dành cho một đội mà thôi. Xét về thực lực, Argentina có phần nhỉnh hơn so với đối thủ Mexico,tuy nhiên để Riquelme và Messi có được bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào trong vũ điệu Tango uyển chuyển thì thầy trò ông Pekerman sẽ còn phải vất vả nhiều. Đêm nay, người hâm mộ trên khắp hành tinh này lại được nhìn thấy ?ocậu bé vàng? Diego Maradona reo hò sung sướng trên khán đài như một đứa trẻ.
    Dự đoán: Argentina 2 ?" 1 Mexico.
    MK, sao vẫn còn tồn tại những bài viết kiểu kiểu này nhi?

  10. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chắc ku Tùng đen bình loạn rùi, chán lão đó dễ sợ nói ngu rồi mà cứ ưng chọn trận hay binh luận ko , lão này có vẻ khoái Argentina lắm nhưng mà khoái hạ nhục thì phải

Chia sẻ trang này