1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BLV những kẻ

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi The_Khong_Cui_Dau, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nam_thang

    nam_thang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    1
    TSB cái thằng Quang tèo bình luận trận Argentina - Mexico chuối không chịu được.
    Nó lại đem so sánh bàn ghi vào lưới của Maxi "Pha làm bàn kinh điển này đã ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng cho các vũ công tango" giống như bàn thắng rùa của thằng đĩ đực J.Cole tuyển Anh chứ.
    Khi bảng hiệu của trận đấu ghi bàn đầu (là sự công nhận của ban tổ chức) là của Crespo nó cứ nói đi nói lại là bàn phản lưới của 1 cầu thủ Mex.
    Khi vào đá hiệp phụ, BLV choa 1 câu HLV Pakeman chắc không nghĩ phải đá hiệp phụ nên không có kế sách gì hợp lý ... hết biết về câu nói ngu ngơ này: Đã là đẳng cấp Quốc tế rồi, mọi diễn biến trên sân HLV chuyên nghiệp đều phải tính tới cả từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, luôn đi bên cạnh có khoảng 5-7 phụ tá giúp việc đâu có thể để 1 phương án tình huống lớn như vậy mà không tính đến.
    Argentina của mình đá chủ động, linh hoạt, làm chủ thế trận trên sân mà nó cứ nói mình đá mưu mẹo, khó chịu, hay dùng tiểu sảo câu giờ.
    Nói chung bình luận viên Viêt nam chẳng hiểu biết gì về chiến thuật, về cục diện trận đấu để phân tích cho người xem cảm thấy trận đấu hấp dẫn, lôi cuốn như thế nào? Trong suốt thơig gian thi đấu chỉ chăm chăm đưa ra các con số thống kê vớ vẩn, vô vị làm như chẳng ai hiểu biết gì. Tôi có cảm giác BLV Việt nam cái gì cũng biết, cái gì cũng có nhưng tập hợp tất cả những cái đó lại chỉ như 1 cái thùng cám lợn hổ lốn những cái không cần thiết cho nhu cầu sử dụng.
    Sắp sửa đến tứ kết lại nghe bình luận thiên vị Đức đây.
    Nhưng Argentina của ta sẽ thắng, tôi tin là sẽ thắng. Một chiến thắng oanh liệt và vinh quang
    Được nam_thang sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 25/06/2006
  2. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thằng óc lợn tối wa trên VTV3 không những lời lẽ bình luận láo lếu mà còn lẫn vào sự ngu si không chịu được. Dám bảo Heinze lẽ ra phải thẻ đỏ mẹ kiếp chả biết *** j` về nghiệp vụ trọng tài mà dám mở mồm sủa bậy. Lại còn so sánh bàn thắng của Maxi với bàn thăng chó rùa của thằng cu đẹt J.Cole. Đã bực rồi sáng nay lại đọc được bài trên VNnet bình luận còn khủng bố hơn:
    " Hậu vệ của Man Utd sau đó đã "chuộc lỗi" với pha ngăn cản trái phép đối với tiền đạo của Mexico nhưng rất may cho Argentina, trọng tài chỉ phạt Heinze thẻ vàng trong tình huống mà đáng ra phải có một thẻ đỏ trực tiếp.
    Phút bù giờ cuối cùng, Messi đã đưa được bóng vào lưới Sanchez nhưng bàn thắng đã không công nhận do trước đó, Aimar đã bị trọng tài thổi việt vị trong một tình huống nhạy cảm."
    Trích Vietnamnet
    Mấy thằng này chắc hôm wa vừa xem vừa ngủ gật. tình huống thế mà gọi là nhạy cảm không có một chút việt vị nữa là, mắt nó bị lát hay bị chó gặm rồi hay sao mà xem lại chiếu chậm mà vẫn dám viết như thế nhỉ ?. Toàn bọn óc trâu
  3. blood_and_iron

    blood_and_iron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha!
    các bác cứ thắc mắc làm gì mấy cái chuyện vặt đấy. Mấy cha bình luận viên thực tế chẳng hiểu nhiều về luật bóng đá đâu, chủ yếu là nêu những bình luận chung chung thôi.
    Còn bàn thắng của Maxi thì trông cũng hơi giống của J. Cole thật nhưng cái khác, mà là khác cơ bản đấy là ý nghĩa của bàn thắng này đã đưa Arg vào Tứ kết còn bàn của Cole thì chỉ để mua vui thôi.
    Chúc mừng Arg của chúng ta đã chiến thắng và sẽ mãi chiến thắng!
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bọn BLV đúng là xúc phạm khán giả, dùng từ thì tùy tiện, sai bét be.
    Nói sai, nhầm đội, nhầm tên, nhầm số cầu thủ đã thay, ko thèm xin lỗi. Mie chúng nó, coi thường cả 83 triệu nhân dân Việt Nam
  5. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lãng xẹt bọn đó có xứng cho ta tốn công ngồi gõ không nhỉ bọn ngu đó chấp làm gì kệ con mẹ bọn chúng muốn làm gì thì làm cần thiết thì cho vài nhát đùa thôi em không manh động thế đâu . Nói tóm lại bọn ngu đó phải chửi thẳng mặt thì may ra còn đỡ . Cái vụ này sau khi em đi công tác về em xử bọn nó cả vốn lẫn lãi
  6. Sunfuric2709

    Sunfuric2709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    He he thắng rồi mà anh em vẫn còn cay cú nhỉ, thôi thì cứ gọi là từ bi hỉ xả tí đi, chấp mấy cái chuyện vớ vỉn đó thì đến bao giờ mới hết bực mình
  7. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, rất nhiều báo đưa tiên BLV nào đó ở đài TQ phải xin lỗi khán giả vì chót bình luận thiên vị đội Ý trong trận gặp Úc.
    Chắc hẳn các ku nhà mình, kể cả các vị quan chức truyền hình cũng đâu đó đọc được tin này. Các vị nghĩ sao khi những câu nói nhiều khi mang tính "xúc phạm" và "bôi nhọ" các đội bóng do các vị "thải" ra có ảnh hưởng đến 80 triệu đồng bào VN? Liệu có nên làm một lời xin lỗi công khai ko?????
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bọn này không biết được chúng nó đang "xúc phạm" đồng bào đâu.Chúng nó cứ nghĩ trình độ của mình chỉ có thế,nên nói j cũng được .Bọn này sao mà chưa bị đuổi việc nhi?
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái thằng Quang Tù với cái ********* gì đó trên VTV3, ông mà gặp tụi mày...
    Hiệp một ARG của chúng ta đã chơi tốt, hiệp hai chắc chắn sẽ có bàn thắng cho ARG thân yêu của chúng ta.
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 30/06/2006
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Trước trận đấu định mệnh,đọc 1 bài bình luận cuả 1 cô nhà văn nhà thơ gì đó có câu đại loại như thế này : ng Arg sùng bái vị thánh cuả họ (và cũng chỉ có họ mới sùng bái) còn ng Đức thì có cơ sở,họ có 1 ngai vàng thật sự 1 ng đc cả thế giới tôn làm hoàng đế...Thật là ko thể tưởng tượng đc 1 ng ko am hiểu gì về bóng đá lại dám mạnh miệng lên tiếng như thế.Dám cá sau trận Đức thắng những ng đó lại nói Arg thua xa Đức về đẳng cấp và vênh váo lên vì mình đoán đúng,mình am tường bóng đá...Thôi thì ở đời đành chịu như thế,chỉ xin nhắn gửi những kẻ đó rằng nếu có yêu thích ai thì là quyền cuả họ nhưng đừng vì thế mà phủ nhận công lao của ng khác.Yêu Đức,vâng có quyền tôn sùng hoàng đế,nhưng ko vì thế mà cho rằng Maradona chỉ là thần tượng do ng Arg tạo lên chứ TG ko công nhận tài năng.Ng đó lấy lập luận răng Maradona là 1 kẻ ăn chơi trác táng,ko xứng để gọi là tài năng.Nhưng nên nhớ rằng Maradona đc TG tôn sùng là do tài năng trên sân cỏ,việc ngoài sân cỏ thì có ai tôn sùng đâu.Ko lẽ 1 việc đơn giản vậy mà cũng ko phân biệt đc sao.Thật là chán nản những ng ko hiểu gì cố gắng viết bài kiếm tiền sống qua ngày và càng chán hơn khi có những ng chẳng hiểu biết gì lại mạnh miệng nói đủ thứ.chán thật.

Chia sẻ trang này