1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BMG Group - Kết nối những cung đường, những địa danh và những người thích du lịch bụi, tour mới Xuyê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gentlemice, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    BMG Group - Kết nối những cung đường, những địa danh và những người thích du lịch bụi, tour mới Xuyên đêm rừng Bình Châu -

    BMG có nghĩa là ?obệnh lâu năm mà giấu?, điều này có nghĩa là bác sĩ cũng phải pó tay vì có chịu ngồi yên 1 chỗ cho bác sĩ khám đâu!

    Tiền thân của nhóm BMG là nhóm CYS. Hành trình chinh phục đỉnh núi cao chót vót khu vực Tây Nguyên của 23 con người sau nhiều tháng vẫn còn dư âm, mà theo ngôn ngữ bình dân là ?ochiện gì đâu mà kể hoài không hết?. Nhóm CYS lần ấy là cả 1 hội tụ đông đảo của các group đang hoạt động tại miền Nam: Chim Cò Group, nhóm Bidoup, một số thành viên khác. Thành phần thì Bắc có Hải Phòng, Hà Nội, Trung có Đà Nẵng, Nam có Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ. Nói chung có thể kết luận là cỡ mẫu rất đại diện và hoàn chỉnh.

    5 ngày 4 đêm hành xác cùng CYS đã gắn kết mọi người với nhau nhiều hơn. Nếu như ban đầu chỉ có mỗi em ?" gentlemice biết tên và số điện thoại, giọng nói của cả đoàn (mặt thì em biết không hết), thì giờ đây gần như tất cả đều trở nên quen thuộc với từng thành viên trong nhóm. Những buổi offline dày đặc và được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều thành viên, khiến nhóm được duy trì tốt. Mọi người đều có cùng sở thích là du lịch bụi, thích trekking hành xác và đặc biệt là không thể thiếu cái vị cay cay, nồng nàn của rượu bia cũng như âm nhạc, dù chỉ là hát chay giữa núi rừng hay trên đảo.

    Những thông lệ được đặt ra 1 cách tự nguyện như:
    ? Định kỳ hàng tháng sẽ tổ chức 1 chuyến đi xa (không ở trong Sài Gòn) và lần lượt từng thành viên trong nhóm vào vai trò Trưởng và Phó đoàn. Hiện nay, nhóm đã và đang đi được với nhau 3 chuyến như vậy: Chư Yang Sin (chuyến đi đầu tiên) ?" 23 người, Phú Yên ?" 16 người, và hiện tại là Bến Tre ?" 22 người.
    ? Định kỳ sáng chủ nhật, gặp nhau tại cà phê bệt góc Hàn Thuyên ?" Nhà thờ Đức bà để tám. Sau đó, tùy hứng thì sẽ quyết định đi tiếp hay nhà ai nấy về.
    ? Trong tuần thì tùy hứng có thể rủ rê anh em tụ tập và thực tế thì cái vụ tùy hứng này lúc nào cũng được hưởng ứng nhiệt tình.

    Cái tên BMG chính thức ra đời từ sau chuyến Phú Yên. Hội trưởng
    đương nhiệm là anh Hà Lông tức Disnasour. BMG có rất nhiều hoạt động khá lạ lẫm như đi thả diều, chụp ảnh (mà toàn là ảnh trong veo mới được), đặc biệt nhóm khai thác triệt để các loại hình thông tin liên lạc từ tin nhắn điện thoại, chat, chat conference, mail group. Gần như cả ngày, nhóm đều có liên lạc với nhau. Hôm nào thiếu mặt ai là thấy mất vui, hỏi thăm nhau rối rít.

    Và sau đây là thông tin về chuyến đi đang diễn ra của nhóm (em còn bị kẹt lại do đang chờ cây mít lang thang đâu đó! Hic, t?.ứ?.c!!!!!!!!!!!!!!

    Ngày 1 (23/05/09):
    - 5g30 tập trung tại nhà hát Hòa Bình, xuất phát lúc 6g
    - 7g30 ăn sáng tại Hủ tiếu Mỹ Tho, lên đường đi Bến Tre: tham quan cầu Rạch Miễu.
    - 9g đến thị xã Bến Tre, tham quan hồ Trúc Giang; đi tiếp lăng Nguyễn Thị Định.
    - Ăn trưa tại Ba Tri, nghỉ ngơi tại lăng cụ Nguyễn Đình Chiểu; trên đường đi ghé làng bánh tráng Mỹ ***g, Sơn Đốc.
    - Tham quan đình Phú Lễ, cống đập Ba Lai
    - Về Chợ Lách nhậu nhẹt tưng bừng với các món ăn dân dã: cá lóc nướng, chuột dừa nướng, gà xé phai,? tại nhà của 1 thành viên trong đoàn. Qua đêm tại đây.

    Ngày 2 (24/05/09):
    - Ăn sáng, đi nhà thờ cổ Cái Mơn
    - Chụp hình lưu niệm tại Bia tưởng niệm nhà bác học Trương Vĩnh Ký
    - Tạo bọt tại vường hoa kiểng Cái Mơn
    - Chén no nê sầu riêng tại vườn sầu riêng 6 Ri, 9 Hóa
    - Thăm di tích Đồng Khởi Bến Tre
    - Ghé nhà 2 thành viên trong nhóm thưởng thức đặc sản cháo cua đồng và về SG.
    Thành phần tham dự gồm:
    1. anh Minhbt + Uyên
    2. anh Quang + bà xã
    3. anh Diệu + Hiền
    4. anh Duy + Lơ
    5. anh Tiến + chị Vaga
    6. Thắng + chị Quỳnh
    7. anh Duclui + chị Uyển
    8. Hà trụi + Liên
    9. 1 cặp bạn anh Duy
    10. chị Phèn + bạn (đi buổi trưa)
    11. anh Tân (đi buổi trưa)
    12. Buka

    Và tình hình là giờ này không biết mọi người ở nơi nao rùi, em còn ngồi đây ngóc mỏ chờ anh Tuấn!
  2. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trong khi nhóm BMG đang rong ruổi trên những con đường Miền Tây, thì tui phải bó gối trong văn phòng làm việc, chán như chú dzán .
    hihi, coi như mình có may mắn póc tem nhà mới của nhóm BMG, chúc BMG ngày càng phát triển, tình thân vững bền
  3. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhà mới & những chuyến đi mới
  4. nguyendangthaiha

    nguyendangthaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mới ở Bến Tre về, bay vào báo cáo cả nhà phát. Hình ảnh trong veo hay BMG thì từ từ sẽ có (đặc biệt đợt này sẽ có những hình ảnh cực shock - ko post đc)
  5. bagia84tuoi

    bagia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: có mặt tại TTVN sau chuyến đi thăm "Hội cựu chiến binh" dzìa, trễ sau Trụi 15'''' vì...bận bịu với mấy gói SMECTA wá!!! Anh Tiến Trọc ơi, sao...lây bệnh "í" cho em òi??? (Tình hình chiến sự đang diễn ra căng thẳng giữa nhìu phe phái: 1. Sầu riêng, mít, măng cụt, dâu, dừa, dưa...oánh nhau ầm ầm. 2. Gà, cua đồng, ếch, cúm núm...đang cào xé nhau!)
    Em sẽ post bài sau khi off để lấy hình để bài viết thêm "trung thực & sống động".
    Đề nghị mọi người cho ý kiến off iếc ra sao nhé? Em có ý kiến buổi off này mình nên có...sầu riêng đi!!!
    Được bagia84tuoi sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 24/05/2009
  6. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cây mít và cây mía hốt hụi chót nên giờ mới về tới nhà! Tình hình là em vẫn thu hút khá nhiều côn trùng trong các chuyến đi nên bi giờ cái chân bắt đầu sưng đỏ lên lỗ chỗ. Ngứa chết đi được!
    Em Liên chưa sợ sầu riêng hay sao dzậy! Ăn nhiều đến nỗi cái cổ họng mình giờ sưng lên luôn rùi!
    Thanh kiu trưởng đoàn Minhbt, phó đoàn Uyên + Duclui vì chuyến đi rất ư là tao nhã với tên gọi "Về nguồn" thường dành cho các cựu chiến binh! Cũng may cái nhóm này BMG nặng nên đi đến đâu cũng khiến nơi đó trở nên náo loạn.
    Nhớ cái cảm giác "xóc nẩy" tối qua trên con đường cũng chỉ có chúng ta và không có ánh đèn nào. Nhớ cái ráng chiều đủ màu sắc, tiếng nói cười trên cống đập Ba Lai....
    Thanh kiu cây mít, xế của em. Phải công nhận là cây mít ăn hàng dễ sợ luôn, gần như cái gì ăn được là cây mít tấp vào liền. Sau này, chắc em phải đăng ký làm ôm cho cây mít dài dài! Khoái cái trò 2 anh em tách đoàn ghé chợ ngồi ăn sương sa hột lựu giữa 1 bầy ong ruồi. Hổng biết trong vô số vết đỏ tấy trên người em có vết nào là của ong đốt không nữa!
    Cảm giác bi giờ là ê toàn tập, đặc biệt là 2 cái mông!
    Hình ảnh chuyến đi xin hẹn cái bác vào ngày khác! Em đi ngủ đây!
    P/S: BMG cố duy trì topic này nhe!
  7. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh book_worm, mong là sẽ gặp anh trong 1 chuyến đi nào đó!
  8. Mrtattoo

    Mrtattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ông già leo núi và Phó BMG đã về nhà an tòan, tốt đẹp. Ah, nhà Phó BMG rất to và lớn phết, hôm nào BMG đến tàn phá nhé!
  9. dotrang22

    dotrang22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cả nhà pót ảnh Bến tre cho xem đi, cho đỡ tức ... vì hông tham gia được hic....
  10. violet0383

    violet0383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về đến nhà lúc 7g30, sau màn gột rửa bụi trần là 2 con mắt cứ díp lại và "ông cái mê" đến mức không ngồi được nữa. Kết quả là 10g sáng nay mới thức dậy nè.
    Mọi người cũng ngủ kỷ ghê, đến giờ này mà mới có vài người vào điểm danh. Mà hình như đoàn mình phải có màn phạt Diệu và Hiền về cái tội tách đoàn đi ăn vụng.
    Ah, Chúc mừng nhà mới luôn.

Chia sẻ trang này