1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bn sẽ ở đâ khi ra trường

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi binhnaif, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bn sẽ ở đâ khi ra trường

    hiện nay mình thấy rất nhiều bạn trẻ khi bước chân vào giảng đường đại học khi được hỏi câu sau này tốt nghiệp bạn sẽ về đâu và hầu như đều có câu trả lời trung là "E sẽ về để xây dựng quê hương" nhưng khi ra trường thì lại bám trụ bằng được ở các thành phố lớn. bất kể là làm công việc gi. phải chăng ở các thành phố lớn rẽ thành đạt hơn?
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Không phải tại thành phố lớn người ta có thể thành đạt hơn, nói cho đúng thì là tại tình hình giáo dục của nước ta hiện còn có quá nhiều bất cập, những vấn đề nan giải, không định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ, không có những chính sách thu hút tri thức trẻ về xây dựng quê hương.....
    Theo em nghĩ ở đây, thì vấn đề không phải thuộc về hoàn toàn giới trẻ với những đòi hỏi thực dụng, mà lớn hơn, tác động nhiều hơn và chủ đạo ở đây là tinh trạng giáo dục và định hướng nghề nghiệp của Nhà nước ta. Bác có thể đem ra so sánh với các nước phát triển, giới trẻ ở các nước đó ngay từ nhỏ đã có thể kiếm được những khoản tiền lớn mà đến ngay một người trưởng thành ở VN có mơ cũng khó thấy... câu trả lời cũng rất đơn giản là việc làm ở bên đó đâu có như ở mình, động cái gì cao cao cũng cần bằng cấp, hạch sách này nọ...Nếu những tri thức trẻ về nông thôn thì có ai dám đảm bảo rằng họ được làm đúng công việc với chuyên môn được đào tạo???? rồi cuộc sống của họ có được đảm bảo???? tương lai của họ sẽ tốt đẹp hơn so với việc chịu khó mất vài năm vật vờ trên các thành phố lớn để sau cũng được chọn vào làm ở một công ti dù không phù hợp với chuyên môn mình đã học, nhưng cuộc sống đảm bảo??????? Đó đúng là những vấn đề không mong muốn của bất cứ dù là sinh viên hay những nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách phát triển đất nước, tuy nhiên để ma giải quyết được những vấn đề này, hiển nhiên ngay trong đường lối phát triển, định hướng nghề nghiệp cần có những sửa đổi, mà điều đó thì.... hì, bác nên vác lên trên Bộ Giáo dục, hoặc lên trên Quốc hội bàn thảo.....Nếu tìm ra được giải pháp thì bác cũng sẽ giúp thêm cho chính quyền các thành phố lớn ổn định được khá nhiều tình hình trật tự trị an, môi trường đô thị, thất nghiệp,.... những vấn đề nan giải nảy sinh do tình trạng quá tải dân cư ở đây. Chúc bác thành công với ý tưởng to lớn này.
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  3. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ra trường sẽ đi xây dựng đất nước tiện thể xây dựng đại gia đình các dân tộc VN.
    I dropped a tear in the ocean, and I promise to love you until someone finds it !
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đi xây dựng đất nước.Nói chung về đâu cũng có nhà là được.Sau này chia tài sản chúng nó đỡ phải tranh nhau.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  5. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khá nóng bỏng và rất nhạy cảm với bất kì ai .Nhất là những ai đang trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp và chuẩn bị ra trường . Chắc chắn trong đầu họ đã có trước những dự định cho công việc trong tương lai của mình rồi . Thậm chí còn có sẵn một chỗ nào đó từ ngay khi còn chưa bước chân vào cổng trường đại học . Đối với bất kì sinh viên nào, và tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành học mà sẽ có những định hướng & dự định theo ý riêng . Nhưng có một thực tế chung là hầu như tất cả mọi phụ huynh của chúng ta đều muốn chúng ta phải thành đạt hơn thế hệ của họ. Mà muốn thành đạt là phải ở những thành phố lớn, có điều kiện công nghệ cao , có trình độ dân trí cao ......... và rất nhiều điều kiện tốt khác. Cũng có những con đường khác nhau để đi đến thành công trông công việc, ngành nghề mình đã lựa chọn , nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố . Giả sử như nếu bạn có tài năng xuất chúng trong ngành phần mềm chẳng hạn, bạn muốn mở một công ty phần mềm, điều đầu tiên bạn phải có một đội ngũ lập trình khá cứng tay, rồi sau đó là bộ phận kinh doanh ,chiến lược, tiếp cận khách hàng........ và cái tối quan trọng là "Tiền". Muốn phất lên ngay thì phải mạnh ngay từ đầu , nếu không thì thì phải "Nếm mật nằm gai" còn khá dài . Một năm, 5 năm, thậm chí hàng chục năm cũng chưa biết chừng . .......
    Và kết thúc vẫn là chưa thể biết trước ngày mai như thế nào . Hãy sống hết mình vì ngày hôm nay . Lựa theo chiều gió thôi . Đối với riêng dân Ninh Bình quê ta nếu bên Tỉnh có những cơ chế thu hút nhân lực có trình độ cao thì thiếu gì người không mò về ầm ầm ấy chứ . Lương cứ trả khoảng 1000USD mà xem lại không nộp đơn ầm ầm ấy à ? Đó là vấn đề lương lậu, còn việc chính đó là ngành nghề đó như thế nào , đầu vào, đầu ra và nhiều thứ khác để có thể phát triển lâu dài và ngày càng thu hút hơn những con em Ninh Bình về quê hương công tác .
    Tất cả những gì các bạn viết đều đúng , chẳng thừa cũng chẳng thiếu gì cả . Tất cả chỉ là lời nói của anh em ta thôi , còn thực thi thế nào thì đó là cả một câu chuyện dài , và thật hiếm ai có đủ bản lĩnh thử nghiệm những bước đi có tính "Bước ngoặt" lớn như vậy trong cuộc đời mình .
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ai chẳng mong muốn khi ra trường sẽ có 1công việc với lương tháng ổn định ,khẳng định đc vị trí của mình trong xã hội ,có điều kiện thăng tiến ,thử sức mình ...nhưng kể cả học những trường ĐH gọi là cao giá ra trường vẫn thất nghiệp đầy đường và làm những công việc trái với ngành mình đc đào tạo ...nếu hỏi thì chắc fải có đến trên 70% sinh viên sẽ chắc chắn thích đc làm việc ở thủ đô ,hoặc những thành phố lớn để có thể chứng minh đc thực lực của mình ,để đc có những đồng lương ổn định ,thăng tiến nhanh ..có ai muốn về những nơi hẻo lánh ,đồng lương ba cọc ba đồng,cả năm chỉ quanh quẩn với những công việc chẳng thay đổi??
    đấy là 1vấn đề cực kì nan giải
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chồng.Làm nội trợ và nuôi con.Hehhehhe....nghe có vẻ hợp lý đúng không?
    huonggiang_hufs
  8. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng nghề thôi.Các nghề về kinh tế thì phải ở những nơi trung tâm văn hoá xã hội mới phát triển được chứ.Ở lại thành phố là điều đương nhiên.Phải ở những nơi trọng dụng tài năng của mình chứ.Còn các nghề Xây dựng cơ bản thì không hẳn đó là ý kiến hay.Phải đến những nơi nào có việc của mình thì mới có tiền chứ.Ở thành phố thì làm quái gì có việc.Mà có ở lại TP cũng là những thằng kém mà thôi.
  9. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này thì có rất nhiều thằng muốn là thằng kém đây.
  10. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Phấn đấu ra trường được sang Lào thi công cầu để ca điệp khúc : "... cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu...tèo teo teo téo teo teo téo tèo tèo teo teo ....". Mấy ông ở công ty thực tập bảo sang Lào thích lắm....Ôi...

Chia sẻ trang này