1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bn sẽ ở đâ khi ra trường

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi binhnaif, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hô hô Phương Khỉ lai thích mơ mộng rồi. Tụi con gái Lào, đứa nào đứa nấy da thô & đen, chân to tướng
    Bảo vệ đồ án tốt nhé Mà quên mất chưa hỏi là mày có được bảo vệ ko đã chúc rồi !
  2. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Sang Lào thi công có nhiều điều thú vị lắm.
    Đi thi công mới hiểu : vì sao Thi công ở đâu là có nhà ở đấy.
  3. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã quan tâm, nhưng ở trường tao có nợ vài chục môn vẫn bảo vệ TN lấy chứng nhận TN như thường. Sau 3 năm mới phải trả hết với lại tao chỉ học lại QS thôi nên yên tâm lắm. Đồ án thuê người làm xong rồi.
  4. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    sao không bảo Chông` đẻ thay cho.........he he
  5. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  6. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Phương ơi cố lên, khi nào giầu cho tao đi theo với nhé
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải sang Lào.Lên Quảng Ninh thú vị hơn nhiều.
  8. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành vậy ra trường về quê làm việc, tuy ít tiền nhưng lấy được cô vợ ngon lành
  9. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là sự khác nhau giữa đi và ở. Ở thì có 1 cô vợ ngon lành, đi thì chẳng có và co nhiều cô vợ ngon lành cành đào..
  10. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dến khi về già không phân biệt được đâu là con mình vì chúng nó xúm đến chia tài sản nhiều quá.Nhớ thế quái nào hết được

Chia sẻ trang này