1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ ăn vì sùi mào gà ở miệng làm lở loét đáng sợ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi trangtran9291, 18/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangtran9291

    trangtran9291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2016
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc làm sau khi ra trường là điều khó khăn, nếu may mắn sẽ tìm được chỗ phù hợp còn không may thì phải chờ đợi, nhưng với sinh viên phương xa tỉnh lẻ lên thành phố với ước mơ và nhiều dự tính thì điều chờ đợi là vô cùng khó khăn với họ, và với Nhung cũng vậy, vội vàng hấp tấp nên đã đưa cô đi quá xa cái gọi là hạnh phúc.
    Ra trường đã gần năm nay, nhưng Nhung vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với mình, đi đâu xin việc cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm trên 2 năm, mà một người sinh viên mới ra trường như cô thì làm sao có thể có được kinh nghiệm khi chưa được một nơi nào nhận vào làm việc, vậy nên cứ ngày này sang tháng nọ, Nhung gởi CV hết công ty này đến công ty khác, chờ đợi trong vô vọng.
    >>> Cần xem thêm sùi mào gà lây qua đường nào

    Rồi đến một ngày, khi đi ngang đường về phòng trọ, Nhung thấy ở nhà hàng lớn sang trọng gần đó có đăng tuyển rất nhiều vị trí trong đó có vị trí nhân viên kế toán, đúng ngành nghề mà cô theo học. Thế là không nấn ná, chờ đợi, cô về nhà vội lấy ngay bộ hồ sơ mới làm đi đến nhà hàng đó và ứng tuyển vị trí kế toán. Nhìn cô từ trên xuống, và liếc mắt qua một hồi, anh quản lý bảo, làm kế toán thì lương thấp lắm, không đủ để sống đâu, và cho cô thêm cơ hội suy nghĩ, muốn cô làm phục vụ tại bàn. Ông ấy còn nhấn mạnh rằng làm phục vụ lương cao lắm, ít nhất cũng tầm 7-8 triệu/tháng. Nghe thấy vậy, Nhung mừng lắm và suy nghĩ, cũng không có gì là khó khăn với mình, làm tạm ở đây một thời gian, rồi tìm chỗ khác làm đúng chuyên môn vậy. Vá sau ngày đó, Nhung đã có việc làm. Sau một thời gian quen với công việc, cô được lòng khách, lại luôn vui vẻ niềm nở nên ông chủ càng thích và để ý cô. Rồi một hôm, ông chủ cho gọi cô lên phòng, không vòng quanh, ông nói nếu cô chịu làm bạn gái ông thì cô sẽ được nhiều hơn thế nữa. không tin vào tai mình, một người con gái như cô lại được ông chủ để mắt đến, và còn muốn cô làm bạn gái của ông. Cô suy nghĩ một tuần, rồi trả lời đồng ý vì điều kiện đưa ra của ông chủ hứa sẽ cho cô hạnh phúc và sung sướng. Tuy vậy cô vẫn làm việc rất chăm chỉ, và nhiệt tình, siêng năng.

    [​IMG]
    >>> Điều bạn chưa biết thuốc chữa bệnh sùi mào gà

    Hai người bước vào mối quan hệ và rồi sau nhiều lần chiều ý của ông chủ, đi quá giới hạn, có khi còn quan hệ bằng đường miệng vì ông chủ luôn muốn như vậy. Trải qua hơn nửa năm quen nhau, cuộc sống của cô có phần thay đổi, cô kiếm được thu nhập từ việc làm tại nhà hàng, lại còn lên chức quản lý nhân viên phục vụ, rồi còn được tiền ông chủ cho riêng, những khoảng ấy cô cũng khá dư giả và gửi về quê nhà phụ giúp gia đình mình. Cô đang trong thời gian vui và hạnh phúc, thì một ngày cô phát hiện trong cơ thể của mình có biêu hiện là từ miệng.

    >>> Bạn cần biết thêm nguyên nhân bệnh sùi mào gà

    Miệng của cô mọc lên nhiều nốt nhỏ xíu như những nhú gai, ban đầu chỉ vài mục nhỏ, màu hồng và không kèm theo cảm giác đau rát hay khó chịu gì, cô nghĩ do mình uống thuốc ngừa thai nên có lẽ bị tác dụng phụ của thuốc cũng nên, sau đó một thời gian, miệng cô bắt đầu bóc mùi hôi thối, và những nốt sần kia mọc nhiều hơn, dày cộm cùng với dịch tiết ra và máu mủ mỗi khi cô ăn và uống, lỡ chạm vào. Chưa dừng lại ở đó, những nốt u nhú ấy lại lây sang cả môi của cô, khiến cô phải xin nghỉ làm vì ngại tiếp xúc với mọi người, và cô cũng từ chối gặp ông chủ, “người yêu” của mình vì ngại.

    Cô quyết định đi khám bệnh và biết mình mắc phải sùi mào gà miệng lưỡi giai đoạn nặng và khó điều trị. Bác sĩ còn nói nếu không điều trị kịp thời thì bệnh sẽ chuyển biến xấu, và nguy cơ cô mắc ung thư vòm họng là khá cao. Ngỡ ngàng với kết quả, bất ngờ vì minh mắc bệnh xã hội, cô không biết lý do vì sao, thì được bác sĩ chia sẻ, bệnh do yếu tố chính từ việc quan hệ đường miệng với người mang mầm mống virus gây bệnh, hoặc có thể do bạn đang sống chung cùng nhà với người bệnh và sử dụng chung bồn tắm, toilet hay ăn chung ngủ chung giường hay mặc chung quần áo lót cũng là một nguyên nhân gây bệnh cho bạn. Còn một nguyên nhân khác nữa là do tiếp xúc qua vùng da bị tổn thương của người bênh nên mầm bệnh chuyển từ đường máu sang cơ thể bạn. Nhung nghe bác sĩ nói những nguyên nhân trên thì nước mắt ngắn dài và suy nghĩ đến ông chủ nhà hàng mà cô đang làm, cô đã tin lời ông chủ và chỉ quan hệ với một mình ông vậy nên việc lây nhiễm bệnh chỉ có thể từ ông chủ,”người yêu” của cô.

    Cô đem chuyện kể cho ông chủ nghe, thì chỉ nhận lại sự im lặng từ ông, và một cái cười nhếch mép, và ngày hôm sau cô được tin bị cho thôi việc tại nhà hàng vì lí do đơn giản là không còn phụ hợp với công việc này nữa. Cô tìm mọi cách liên lạc với “người yêu” thì ông chủ không bắt máy, mà đến nhà hàng thì không thể do cô đang mang bệnh và ngại tiếp xúc với mọi người. Quá đau đớn vì bị lừa nhưng cô cũng không vì vậy mà gục ngã, cô đã quyết tâm chữa khỏi bệnh, nghe theo sự hướng dẫn từ bác sĩ và cố gắng điều trị cho bệnh khỏi hẳn.

Chia sẻ trang này