1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ bàn ghế phòng khách thời bao cấp?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_ZIZOU, 19/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    JVC với kim vàng giọt lệ thì sau này rồi. Hồi đầu thì TV Nga ngố, sau thì national, xe babetta, Simson.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ti vi Neptune, tủ lệch, tủ ly, sa lông, đài VEF 206. Hix, khát khao một thời của bố mẹ mình.
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, Tivi Neptune, giờ thì nhớ ra rồi. Đúng là National có trước, bà già em được hồi môn quả tủ đó, siêu bền. Ông già thì có quả Kawasaki, sau này mới lên đời Babetta, nhưng đâm suốt ngày vì không quen xe.

    M@
  4. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Gạch bông Bách Khoa, phích nước Dạng Đông, lật đật Liên Xô. Các bác em mắt mũi như loành
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ấm nước vối ủ nóng, đèn dầu Hoa Kỳ nữa. Ảnh dưới có em (chị?) trông hơi chất nhỉ? Nhà ấy chắc đại gia luôn?
  6. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    day' la quan cafe bar betta bac owi, bat neu nhu ngay` cua em vanmaihuong len xem de :D
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Cái ảnh đấy em đồ là quán cafe nào đó, em đó trông đương thời lắm, không phải kiểu những năm 70 đâu :P
  8. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
  9. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    - Cái Ghế chủ thớt Zi Zou muốn tìm hay Các thứ khác Ton Sur Ton trong mấy tấm hình chắc cứ liên hệ với đoàn làm phim của anh Quốc Trọng (Xuân Tóc Đỏ, nay là đạo diễn Trần Quốc Trọng) là có hết. Bác ấy hay làm những bộ phim thời Bao cấp như kiểu: Mùa lá rụng, Ngõ lỗ thủng...nên sưu tầm được khơ khớ. Mà thường sau khi dựng phim một số thứ có thể sẽ được thanh lý. Cá nhân mỗ tớ cũng có lần mua được đồ thanh lý kiểu vậy của đoàn phim.
    - Lại xin phép chủ thớt lan man sang cái khác chút. Có anh bạn Họa sỹ mua hời được cái Hộp gỗ Logo Con chó ngửi loa kèn chơi đĩa than. Theo lời kể của anh bạn, chủ nhà bán cái máy hát ấy đi cùng với 1 va ly những đĩa than và giấy tờ lung tung với giá đồng nát trong tâm trạng như muốn đoạn tuyệt với thời bao cấp. Và khi biên tập cái va ly ấy thì tìm thấy 1 tờ giấy cam kết về việc nghe nhạc (Cam kết không nghe nhạc SG <75), đóng dấu đỏ của các cơ quan chức năng. Ố vàng và mép răng cưa roài, anh bạn đã ép Plastic lại và treo lên trên cái máy hát. Cái này có lẽ còn quý hơn món đồ!!!??
  10. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ảnh trên cùng có thể là TV Neptun 20" đen trắng, tủ lạnh Saratov 1412.
    Ảnh kế tiếp có thể là JVC 14" vỏ đỏ mầu - đời đầu, nhà này có vẻ VIP, có cả điện thoại!

    @M@ TV cửa lùa đa số là Denon của Phớp.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhìn sao ra gạch Bách Khoa vậy ta? Miềng đã đi làm gạch này roài mà hok phân biệt đc. Nhà có cửa sổ ngăn phòng hình số 4 này nhiều khả năng ở Trung Tự, gạch trơn hok hoa nhiều khả năng là đời đầu của Nam Thắng hơn.

    JVC vỏ đỏ có từ 1982, bà già miềng là người đầu tiên lắp tại Xưởng thực hành, khoa Vô tuyến điện, ĐH Bách Khoa, sau này mới đẻ ra Hanel.

Chia sẻ trang này