1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ bàn ghế phòng khách thời bao cấp?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_ZIZOU, 19/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhà vẫn đang dùng, gỗ lát, đóng trên Thái Nguyên chuyển về từ quãng 1983.
  2. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Dạ cụ, cụ nói tên e sai rồi. Và em lưu ý với cụ em ko phải là "Thằng" giống cụ....em là "Con" đó [-X[-X[-X
  3. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Èo, e vừa call hỏi mẹ, cái tủ đó ko phải là tủ ly đâu, ở trong em người ta dùng nhiều lắm. Gọi là Tủ trà :))
  4. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh và rất nhiều người đã ở tập thể thời bao cấp ở Hà nội đến giờ vẫn gọi là "tủ ly", mấy chục năm nay rồi, đơn giản là vì nó dùng để bày mấy bộ ly. Hồi 1983 nhà anh chưa có điện thoại nên chẳng biết hỏi ai, thấy ông cậu khuân từ Thái Nguyên về, hàng xóm sang bảo nhà mày mới có tủ ly thì biết thế. Cả khu tập thể ai cũng gọi vậy mà chẳng cần gọi điện đi đâu cả!

    Cái "tủ lệch" gọi thế vì nó lệch, bên cao có thể treo quần áo dài, phần khuyết để chờ khi nào tậu được TV thì đặt vào. Cánh tủ lệch bên cao có thể ốp gương. Nói đến gương mới nhớ thời sau 75 có cái gương mỏ neo từ Sài Gòn đưa ra nữa, mầu đen, sau người ta làm nhái nhiều nhưng xấu hơn.
  5. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    èo, e công nhận anh nói đúng, e chả phải bõ công gọi điện về cho mẹ để hỏi đâu mà lúc chiều nhớ mẹ gọi điện 8 với mẹ rồi tiện hỏi luôn vì từ bé nhà e đã có cái tủ đó mà e chả nhớ nó là cái tủ gì, cái tủ ly anh nói cũng đúng mà tùy vào địa phương người ta gọi thôi a à, trong e gọi là tủ trà chứ k gọi tủ ly.
    Nhìn mấy bộ bàn ghế xưa tự dựng cũng nhớ khi xưa ta bé quá. [r32)][r32)][r32)]
  6. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    À CHUẨN, quả tủ ly nhà nào cũng phải có một bộ mốc meo mà cả năm chưa chắc đã có rượu mà rót, google mãi mà vẫn chưa ra được cái nguồn gốc xuất sửa của bộ bàn ghế này, thế mới đau
  7. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mấy bộ bàn ghế đó chỉ có gia đình nào ngày xưa khá giả mới có thôi a nhỉ, Đồ gỗ nội thất của Sài Gòn nhưng năm giữa TK19 đến gần đây ít nhiều ảnh hưởng của đồ gồ Pháp anh seach thế nào mà ko ra? e ra ít thông tin này nè:

    Ghế của những năm 30
    [​IMG]

    Ghế thuộc địa
    [​IMG]


    Ghế bành cổ
    [​IMG]

    Ghế Bảo Đại
    [​IMG]


    Bàn Bảo Đại
    [​IMG]

    Ghế salon da
    [​IMG]

    Bộ bàn ghế Bảo Đại
    [​IMG]

    Ghế đôi trong rạp chiếu phim, chắc chắn Ông bà của bạn biết ghế này...
    [​IMG]
  8. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    oh cảm ơn nhiều, đúng rồi rồi mới mang máng, cái bộ ghế này hay gọi là ghế bành chứ không phải gọi là salon như bác zi nói
    thanks,
    mà bác search theo từ khoá nào thế
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à thì ra link gốc ở đây, giờ mới biết cái diễn đàn này http://furniture-vietnam.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=329&start=0
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cái ghế này thời bao cấp gọi là ghế Ba đai.
  10. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cãi đài!
    Bạn nghe ai nói thì tuỳ, tôi là thằng sống trong thời kỳ đó, môi trường đó. Ở đó tôi và những người khác gọi thế nào thì tôi kể ra chứ hok phải đi tìm hiểu. Có thể cách gọi mang tính địa phương, có thể hok giống nhau, dân gian thì hok có quy tắc chặt chẽ. "Ghế bành" chúng tôi chỉ dùng để gọi những bộ sa lông lớn, thường có bọc da hoặc giả da.

    Đồ thời này trên nhà ông bà già tôi vẫn dùng. Ông mới mất, mấy hôm lên ở với bà cho nhà đỡ vắng, tranh thủ chụp lại mấy tấm đây:

    Sơ tán năm 1972, Mỹ ném bom hủy diệt Hà nội:
    [​IMG]
    Cố bé được bế ở rìa ảnh hiện đã là bác sỹ, trưởng một khoa chính của một bệnh viện chuyên ngành tuyến TW. Thằng bé đc mẹ bế là KtsDzi đang post bài.

    Máy khâu "Con ****" - đã được "reform" thành cái bàn. Ông già đã dùng chiếc máy này may quần áo cho anh em tôi từ 1984 - 1989.
    [​IMG]


    Tủ quần áo 2 cánh bình dân, nhà khá giả thì dùng tủ "ba buồng".
    [​IMG]

    Tủ ly, hãy xem những gì hiện vẫn để trong tủ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cánh cửa nhà tập thể được lắp từ cuối 197x, phía dưới bịt tôn tháo từ thùng xe DD năm 1985 (ông cụ đi chuyên gia châu Phi về)
    [​IMG]



    "Tủ trà" người Hà nội thường dùng với cụm "sập gụ - tủ trà", dân đồ cổ vẫn gọi như vậy. Tủ trà xuất hiện sớm hơn rất nhiều, trong các gia đình khá giả, cả ở nông thôn và thành thị, nó thường đi kèm với sập gụ hoặc bộ bàn ghế "ngựa". Tủ trà thường cao (hình chữ nhật đứng) đa số được chạm khắc hoặc khảm trai công phu.

Chia sẻ trang này