1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ bàn ghế phòng khách thời bao cấp?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_ZIZOU, 19/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Này thì vin - tếch? Anh gửi PM thông tin òi
    [​IMG]
  2. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    ok thanks bác, đã nhận, sẽ contact vào thời điểm thích hợp nếu như ảnh ọt chuẩn như bác post, có cả quả tủ nữa à bác, mà chỉ còn 2 ghế nhỉ?
  3. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    2
    Bác A_ZIZOU đã tìm mua được tủ chưa? Nhà em có quả tủ ly giống như trong ảnh kìa. Em không biết có đáp ứng yêu cầu của bác về độ bóng bẩy không nhưng phải nói là tủ nhà em 20 năm vẫn chạy tốt, đến giờ vẫn thấy mama em đựng cả 1 đống đồ trong đấy, rồi còn oằn mình chịu sức nặng của 1 cái LCD + 1 cái giá sách và mấy chồng sách cũng cổ không kém :))))
    Em là em muốn thanh lý lắm rồi mà chả biết có ai muốn lấy ko. Còn cái vụ bàn ghế kia thì em thấy ở HN giờ bói ko ra nhưng em về quê em (Hưng Yên) thấy ngoài vùng thị xã ra thì hình như nhà nào cũng dùng :)))) Bác xem có người quen nào ở quê (mấy tỉnh miền Bắc) tìm cho xem nhà nào muốn bán không, em nghĩ chắc cũng nhiều :D
  4. stradivariusviolinist

    stradivariusviolinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú liên hệ chị 7 trong bài này để mua ghế nhé. 7 đang cần tiền nên chắc bán rẻ thôi. Chúc may mắn:
    http://www.vietnamnet.vn/vn/doi-song/63154/nhung-nguoi-co-cuoc-song-la-lung-nhat-viet-nam.html

    ĐC: Trần Thị Bảy (ngụ thôn Phú Quý, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)
  5. manoarch

    manoarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Haha, hnay mới biết ko phải có mỗi mình dở hơi.
    Mình 5 lần 7 lượt can ông bà già đừng chẻ làm củi cái tủ lệch với bộ xalông (giống hệt hình 1).
    Mình cũng chả thích gì mấy thứ vintage dở người, chỉ là thấy nó gắn với cả ký ức tuổi thơ của mình, ngày bé 3 chị em ngồi 1 ghế xem tvi samsung đen trắng mà vẫn thấy rộng, hôm trước tự nhiên trèo lên t4 thắp hương, nhìn thấy bộ bàn ghế nên ngồi thử, thấy mông thì vừa mặt ghế nhưng bụng thì phè ra ngoài mất rồi. :-(

Chia sẻ trang này