1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bớ các bác...Cứu em với!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Redcrystalheart, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bớ các bác...Cứu em với!!!

    Chuyện là thế này các bác ạ, tuần trước em vừa cho nhỏ mượn cái di động, em nó đi Qui Nhơn thăm ba mà ko có điện thoại nên em cho mượn để tiện bề liên lạc,chuối là thế này các bác ạ, mẹ bé không cho dùng di động ( bảo là mới lớp 12 thì ko được dùng, lúc trước khi đi Qui Nhơn em nó có gom tiền làm thêm và tiền tiết kiệm để mua một cái di động nhưng mẹ em nó fát hiện nên tịch thu rồi. Đi Qui Nhơn về đến nhà chả biết sơ ý thế nào mà em nó để lộ cái con dế của em cho mẹ nó thấy, thế là to chuyện các bác ạ. Mẹ nó bảo làm gì có ai tốt mà cho mượn điện thoại cả tuần thế kia, rồi còn bảo là muốn gặp em, nghe em nó bảo là mẹ đã gọi điện cho em một lần rồi mà không gặp,hichic, nhờ các bác mách giùm em mấy tình huống tí ạ, em thật chả biết mẹ em nó muốn gặp em để làm gì, chắc là bị sạc pin một trận te tua rồi, chả biết fải "chống đỡ" sao đây, xin các bác chỉ giúp em vài chiêu, cảm ơn các bác trước nha!!
  2. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Gặp thì gặp chứ sợ gì???
    Theo đúng như những gì bạn nói, thì có chuyện gì đâu nhỉ!!! Cứ sự thục mà trình bày.
    Tư thế thoải mái, hiên ngang, làm việc tốt, không việc gì mà phải sợ!
  3. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    A` để em nói thêm tí ạ, em và bé chưa là bồ bịch gì cả, chỉ là em đang đi "cưa gỗ" nhà người ta thôi, thế mới fải lo các bác ạ!
    Được Redcrystalheart sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 12/07/2007
  4. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Lo gì???
    Trừ khi là cậu đã làm gì con nhà người ta thì mới phải lo!
    Việc 1 thằng con trai thích 1 đứa con gái hay ngược lại là thuận với tự nhiên. Đừng có làm gì xấu thì chẳng sợ gì đâu.
    Thế nhé!! Cứ hiên ngang mà đến, chẳng có bà mẹ nào lại cấm con mình chơi với 1 người đàng hoàng, tử tế, tốt bụng cả.
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Không cưu thì có lèm sao không hở bác.
  6. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ko cứu thì....té
    @ nice : chuyện lạ có thật

  7. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giề???
  8. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    trứng đòi khôn hơn vịt
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Không té thì có lèm sao không chị đầu 2 đít chơi vởi ơi.hị............hị.
  10. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác cứ nghĩ tiêu cực về em thế thì chết, em hiền lành tốt bụng lắm đấy ạ,

Chia sẻ trang này