1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố cáo thành lập CLB 8X pro

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi uithuong, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng phải máu vài câu, khích lệ anh em chứ, cứ hẹn nhau giao lưu chẳng thấy máu gì cả, bùn lém
  2. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em mở chủ đề để thảo luận mà chẳng thấy ai có ý kiến gì cả thế nhỉ,mọi người cùng tranh luận cho sôi nổi nào
  3. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em Uithuong ơi cho anh hỏi phát nhé :
    - Anh đập cầu hơi yếu, vợt anh hình như cũng hơi trùng rồi, để đập cầu có sức mạnh thì căng vợt ít nhất là mấy Kg?
    - Cách thủ trong cầu lông thì chân thuận lên trước lợi hơn hay chân thuận sau lợi hơn, nhiều khi chỉ vì do không chủ động được chân nên thường chậm cầu.
    Chúc mọi người một ngày tốt lành, một tháng nhiều hạnh phúc.
  4. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề vợt căng bao nhiêu cân thì cái đó cũng khó nói lắm tuỳ theo lực tay của từng người và lối đánh của người đó nữa anh.Theo em thấy thì anh thử căng 10.5 cân là trung bình nhất sau đó thay đổi dần dần cho phù hợp.
    Còn về phòng thủ thì trong đánh đôi hai chân đứng ngang bằng(chân thuận hơi cao hơn chút xíu thôi tạm vì thường thì chân không thuận luôn là chân đạp đà mà,anh không thể để chân đạp lấy đà lên phía trước được trừ khi anh muốn di chuyển về đằng sau) nhưng em quan sát thì anh thủ không được không phải vì tư thế của chân đâu anh.Anh thiếu một bước trong động tác đó đấy là động tác chuẩn bị đón cầu.Để có thể phòng thủ tốt nhất cần 2 điều kiện cơ bản.Thứ nhất là tư tưởng phải thoải mãi chứ họ chưa tấn công đã sợ thì xác định luôn là không thủ được.Thứ hai là các động tác chuẫn bị sẵn sàng để phát lực,tức là khi họ sắp triển khai tấn công thì mình đã sẵn sàng để chống đỡ lại rồi chứ chờ cầu bay sang bên mình thì không kịp đâu(Anh Quỳnh luôn bị lỗi này+với mỗi khi phòng thủ em thấy anh có vẻ không thoải mái không biết tại sao)Ngoài ra cũng có 1 số yếu tố về kỹ thuật sẽ thảo luận sau nhé
    Được uithuong sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 01/04/2006
  5. tri_1983

    tri_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn uithuong nói thật đáng để mình thử.
    Xin cám ơn bạn đã góp ý cho chủ đề của mình.
    Mong bạn tiếp tục giúp đỡ những bạn kỹ thuật còn kém như mình.
    -----------------------------
    Từ trái tim yêu một lời:
    "Tôi yêu cầu lông"
  6. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ngay bạn có gì thắc mắc cứ post bài tui sẽ cố hết sức với cả tui không cố được thì còn nhiều người khác có thể giúp bạn mà.
  7. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    ghê ghớm....tối thứ 2 hên quyến chiến ở NT nhé
  8. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Quan nhân mang lực lượng đi vừa vừa bên 8x còn tiếp nổi,các bác mang đội hình 2 thôi không 8x sợ bỏ đánh cầu thì chết.
  9. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chán thế.Không biết có phải là do thứ 7 không mà viết bài từ sáng đến tối cũng chẳng thấy ma nào đoái hoài gì cả
  10. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 máu chảy về tim, chậc chậc, thôi thứ 2 giao lưu vậy nào. ... anh em 8X chuẩn bị đi.Ai có người dùng người, ai có gì dùng nấy, heee

Chia sẻ trang này