1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố cáo thành lập CLB 8X pro

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi uithuong, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    spam à đại ca,không làm lệch hướng câu chuyện mà.Ai viết tiếp dùm cái em đang bí đây
  2. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Từ khi còn nhỏ cậu bé đã được đặt cho cái tên Gander,không giống những người khác lúc mới sinh cậu không khóc không cười mà khua tay múa chân đòi cầm vợt ..... tiếp hộ em cái
    Nhìn bề ngoài cậu bé rất đẹp zai, và có bộ râu trông rất giống " sư tử " rất hùng dũng, chính vì thế mà khi nóng giận cậu bé rất hay ...
  3. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    ..ném vợt.Cậu bé tìm đến môn cầu lông ngay từ khi 29 tuổi bằng con đường vô cùng gian nan và đầy trắc trở....
  4. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Với đôi chân như 2 chiếc đũa cắm vào cốc nước thuỷ tinh, cậu luôn là một biểu tượng thiếu niên vượt khó trong môi trường đầy khắc nghiệt là NT-8X. Đến mỗi buổi tập cậu ta thường đến sớm quét cái sân cho thật sạch, mang những bình nước thật mát chờ mọi người đến tập. Lật lại quá khứ, một quá khứ đầy hãi hùng và gian nan của cậu, để mỗi khi nhớ lại mắt cậu như chứa đựng đầy ....
  5. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ..........những dấu hỏi nghi hoặc. Tôi là ai? Từ đâu tôi sinh ra? Hạnh phúc của tôi có màu gì? Cớ sao hình chiếc vợt cầu lông luôn hiện về trong mỗi giấc mơ sặc mùi sương khói của tôi?...
  6. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    ...những câu hỏi không bao giờ có đáp án cho cậu bé.Trở về với hiện tại với chiếc vợt thân thương hàng ngày......
  7. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ...nhưng cũng thật là hào hùng, hàng ngày cậu đến rất sớm, ngoài các việc như quét rác " sân ", nước nôi cho anh em, cậu ta đứng múa vợt tập lại động tác thầy dậy (không thì thầy thét ra lửa là cậu ta tiêu)...sau những ngày gian khổ như thế (2 tháng, không làm gì, ko đánh, chỉ nhìn mọi người đánh) bây giờ động tác của cậu ta dần dần tiến bộ nhưng....tật ném vợt đã xuất hiện do ảnh hưởng .... "dòng đời xô đẩy" không biết có thêm tiếng Hàn Quốc ko nữa.....
  8. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy "ku" Hoàng lên mạng post bài nhỉ mọi người, thằng này không biết nhớ tới mọi người không nữa...
  9. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chắc dừng ở đây quá hic hic
  10. quynhdmc

    quynhdmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mới khai quật một giọng ca vàng, tình hình này hôm nào Nguyên Béo phải tổ chức tiếp cuộc thi " Giọng hát hay tay múa dẻo " . À nhân vật khai quật được là chị Hường bác gander nhỉ

Chia sẻ trang này