1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố cáo thành lập DiFC của HCMC!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi whisper, 28/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    TIME IS THE BEST OF BEST ANSWER.

    Dirosemimi
  2. huynguyen

    huynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xin loi moi nguoi nhe, may nguoi ngay tho qua moi bi chi Di...... tu hieu nhe.
    To Di: Em noi cho moi nguoi biet vi em thuong moi nguoi do, em khong muon moi nguoi phai.....chi hieu em ma
  3. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay không sợ chết đứng đâu, hihi....
    Huynguyen: em sẽ chít đòn với chị đấy.

    Dirosemimi
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0

    Xưa một chàng họa sĩ
    Có tranh và có nhà
    Bỗng đem lòng yêu quí
    Một nàng rất mê hoa
    Và chiều lòng người đẹp
    Để lấy tiền mua hoa
    Chàng đã đem bán hết
    Cả tranh và cả nhà
    Chàng đã mua hàng triệu ,triệu bông hồng
    Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy
    Rằng người yêu có yêu thật hay không
    Khi bán nhà để mua hoa như vậy
    Sáng hôm sau tỉnh dậy
    Nàng nhìn ra ,lặng người
    Tưởng đang mơ ,vì thấy
    Cả một rừng hoa tươi
    Nàng ngạc nhiên đang nghĩ
    Ai đây,chắc rất giàu
    Thì thấy chàng họa sĩ
    Đứng tội nghiệp buồn rầu
    Họ gặp nhau chỉ vậy
    Rồi night nàng đi xa
    Nhưng đời nàng từ đấy
    Có bài hát về hoa
    Còn chàng họa sĩ nọ
    Vẫn vợ không , tiền không
    Nhưng đời chàng từng có
    Cả một rừng hoa hồng
    Di có hiểu bài thơ này anh muốn nói gì không ????
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  5. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tặng Di và viethoa !
    "Di có hiểu bài thơ này không ?
    Bao nhiêu suy nghĩ trọn tấm lòng
    Anh gửi gắm vào bài thơ hết
    Đợi em gật đầu thỏa nỗi mong"

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"
  6. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thông báo từ ban tổ chức: hôm 3/2 sẽ là hôm chính thức công bố kết quả bầu cử, những ai chưa bầu nên gấp rút bầu đi, đặc biệt là em Di, rất mong em bầu đấy!
    whisper@
  7. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Các bác này thật là láo toát , định mượn topic này vote cho nhau àh. tui thấy cái topic này mod nào quản lí thì lock lại dùm cái. Nhạt như nước lã( ảnh hưởng đến cá nhân(Di) là phạm luật chơi của ttvnonline nhé!!
    lock!

    ARCH-ART

  8. Ngoi_nha_chung_new

    Ngoi_nha_chung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hehheh...cai bai tho cua anh viethoa sao giong noi dung loi Viet bai " Trieu bong hoa hong " cua Nga the ?
    Thay toi nghiep qua , vote cho viethoa mot phieu vay . Hêhhheh..........co thuong ko the ?
    Ngoi Nha Chung
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    >>Huynguyen : Anh đã hiểu, cám ơn đã cho anh biết thông tin, nó đã giúp anh khẳng định những gì anh đang ngờ vực! Thế có thông tin gì khác hay hơn không, cho anh biết luôn nhé! Cám ơn trước!
    whisper@
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hé hé cái chủ đề này càng ngày càng nhảm và nhạt nhẽo rồi đấy!!!Thật lòng mà nói thì em cũng muốn tham gia nhưng thật sự mà nghĩ nó chả được gì cả,em nói thế bác nào có gì 0 thích thì bỏ qua cho thằng em.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này