1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố cáo : Thành lập hội những người quái đản-kinh dị, quái dị-kinh tởm, trụ sở số 1.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khongsoai, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hề hề có khi em làm đơn xin thma gia 1 chân cái nhể?
    Chả hiểu mình có phải là điên ko?Cơ mà dạo này mẹ em cũng bảo em "dạo này mày bị bệnh thần kinh àh " Em trả lời "hình như thế mẹ ạh"... Mà lâu ko nghe mọi người nói điên thì cứ cảm tưởng chẳng còn là mình ...Độ điên thì cũng chẳng biết là bao nhiêu ...Thích mưa đến nỗi trời bão dắt xe ra khỏi nhà, dắt ra xong ko đi nổi, dắt xe đi trong mưa tiếp Hum sau thấy cây đổ tùm lum, may mà hok trúng người mình Còn nhiều cái quái dị dở hơi nữa, "điên có thâm niên" Nhg chả hiểu lành bệnh chưa nữa
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Thấy khoái chú này rồi đấy, mình muốn xem chú này điên dư lào nhể, chú bẩu điên không biên jới nhưng lại bẩu đừng để em điên, hờ hờ ngây ngô quá, chả hiểu dư lào
  3. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0

    Mình lại khoái cái tai tồ chạy chạy với cái số gâu của chủ topic
    cCó vẻ víp đây
    Xin nhập hội. Biết đâu lại nhờ vả được làm cho vàng tăng lên. chứ nhìn số gâu của mình mà hẻo quá
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này là đủ tiêu chuẩn vào hội thì em thừa tiêu chuẩn ồi
    Cho em bon chen 1 chân bác nhá
    Cơ mà trời mưa bảo thì em chỉ vác xe đi lượn quanh Hà Nội thôi chứ ko dắt xe được
    Mưa đá thì mặc mưa đá, xe em vẫn lách đường Hà Nội, lao ầm ầm
    Có hôm mưa, đi dầm mưa hơn 1h mới về nhà, ướt sũng
    Nghĩ lại thấy điên thật
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    oái, 7 số 0, mình thích bạn nài quá
    mình xin tham gia hội
    G gì mà lắm G thế
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    dạ, tại vác xe ra rùi, cơ mà gió thổi kinh quá, xe đi hok nổi, đường ngập đến nỗi xe lách chẳng nổi thì tất nhiên phải dắt rùi Nhưng lâu lắm hok đi mưa rùi ...Ngày xưa đi học mùa đông, trời mưa, hok bao giờ mặc áo mưa, toàn là lấy áo khoác gió làm áo mưa, đến trường áo ướt sũng, treo lên, về mặc tiếp
    Lâu lâu ko có bữa nào điên rồ hay là mình điên rồ hàng ngày nên hok còn nhận ra mình đang điên nữa nhỉ?
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Mình hâm mộ cái số G của bạn chủ topic ghia cơ
    Mình đang phấn đấu, được 1 số 0 rồi
    Cho mình tham gia hội với nhé
    Mình cũng thích ngắm mưa, nhưng mà chỉ mưa ban đêm thôi, ban ngày thì cực ghét

  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế là sau mỗi lần điên lại vìa đi sửa xe
    May là mình đi mưa lách tốt nên ngập vẫn đi lừ lừ
    Mà giờ tớ vẫn áo gió (thật ra là áo khoác của ku em,chịu mưa tốt nên mình vác ra mặc )
    Mà hiện giờ chắc tại bận quá, chứ rảnh ra khéo thấy mình vẫn điên như thường í nhỉ
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở topic này, từ bệnh điên trở thành cái thú tắm mưa, dầm mưa rùi Nhg mà con gái ai cũng lãng mạn vậy nhỉ?Thíh mưa ... Chả hiểu hè năm nay có tắm mưa nữa hok đây
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    cho Siu Nhân em tham gia với .. hẹ hẹ ...
    sống fải điên cho đời luôn mới lạ

Chia sẻ trang này