1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố cáo : Thành lập hội những người quái đản-kinh dị, quái dị-kinh tởm, trụ sở số 1.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khongsoai, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienvuong2006

    thienvuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vào đây để két giao cùng các ban
    http://360.yahoo.com/my_profile-9F_VKDk8erVSJ6f5pytngGjdXZT4tUYtKaQ-;_ylt=AqZXBeNqknhH1fXQxDSUleSqAOJ3?cq=1
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Quay lại trang 1 đọc luật rồi quay lại đây nói chuyện tiếp !
  3. khongsoai

    khongsoai Guest

    Điên quá, càng ngày càng ..nhớ làm thế nào để thôi nhớ một người bây giờ, ngồi làm việc mà đầu óc cứ ngẩn ngơ , toàn vào đây spam, từ sáng đến giờ chưa làm được cái gì :(
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thử làm cái việc mọi người nhờ đi xem nào
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hề hề !
    Tớ đã bẩu iu lun đê rùi mờ !
    Đỡ phải ngợi !
    hề hề !
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu và thông cảm - kiếm chỗ nào thích hợp đập đầu vào vài cái, ko thì hú hét lên to vào, vừa chạy vừa hét càng tốt, hay kiếm cái bia nào mà đấm đá cũng đỡ. Biết đàn thì kéo đàn ra đánh, biết vẽ thì cầm bút mà múa, biết hát vơ đại cái gì cầm tay làm mic mà gào, biết nhảy thì bật nhạc lên dance - cái này gọi là giải phóng năng lượng của nỗi nhớ bị tích tụ trong người, chuyển hoá nó sang dạng khác để giữ cân bằng
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAA........AAAAAAAAAA.................ghét nhất bản thân mình những lúc thế này ! Ngồi ăn hết 1 hộp bánh đậu xanh ngọt khé cổ với 2 cốc trà cảm hứng Hirameki mà đầu óc vẫn như nồi cháo đỗ đen đặc sệt đang sôi sùng sục trên bếp
    Nhìn quanh căn phòng 20m2 cứ như cái ***g, đang yên đang lành nhảy dựng lên, lao ra giữa phòng, loi choi như con bọ hung trong hộp để chạm tới cái quạt trần ( 1 điều ko tưởng với chiều cao và sức bật của con bọ hung dở hơi này ). Cuối cùng thì cảm hứng Hirakemi như trong quảng cáo có lẽ cũng tác dụng: kia rồi! cái ghế! vác nó ra để cách điểm chính giữa quạt khoảng 1 mét, trèo lên, bặm môi, nhíu mày, hít thở sâu lấy đà. 1 2 3 vươn tay lao ra.....cạch! bịch!....im lặng....và.... im lặng......
    Ghế đổ lăn lóc, mông đau ê ẩm nhưng mông còn có thịt, còn ngón chân thì chỉ có da bọc xương . Cầm bàn chân, miệng há ra hớp hớp không khí, mắt trợn lên, tay run run co giật
    Nhưng cảm giác này thấy hay hay, ko phải là khi đau đớn, cơ thể sẽ tự động tiết ra chất có tác dụng xoa dịu để giảm đau đồng thời cũng giảm cả xì chét đó sao . Nghĩ thế xong tự dưng nằm thẳng cẳng trên nền nhà nhe răng ra cười - nhìn lên quạt trần càng xa vời hơn, thật khó để chạm vào - nhưng chạm vào để làm gì nhỉ
  8. khongsoai

    khongsoai Guest

    Ôi, thần tượng Kiểu điên này thật là đáng bái phục, cho tại hạ hỏi khí không phải, tiểu cô nương này từ phương nào đến mà nội công thâm hậu vậy
  9. sunrose124

    sunrose124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Điên chủ nhớ em đây này, là sẽ thôi không nhớ người đó ngay ý mà
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ngày 13 .....
    đau đầu vì tình ...
    điên đầu vì tiền ......
    đâm đầu vào tường .....

Chia sẻ trang này