1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọ Cạp sang nhà mới. Cả nhà chào mừng WC. Vẫn giữ vững mục tiêu: Bò cạp chỉ đi 1 mình.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LazyCasper, 17/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Muốn vào thì vào, đông càng vui, mà bên ấy cũng sắp phải xây quán mới rồi, chẳng mấy chốc mà đuổi kịp cái nhà vắng tanh như chùa bà tanh của tụi mình. Mà cũng đang có 1 em BC thgia bên ấy đấy. Nhưng anh ở HN thì liên quan gì nhỉ I wonder. Còn nữa, ko biết có đủ tuổi làm anh ko mà tự xưng là anh thế. Maroon thuộc hàng 7 đấy, ko fải hàng 8 hay 9 như mấy nhóc ở đây đâu.
    to Út: cảm ơn em, vào nhà chị chúc mừng nhé.
    to nhóc: chị vẫn khỏe, cảm ơn em đã hỏi thăm.
  2. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà, mà chào buổi sáng của tuần luôn!!!
    Maroon_Opal: Tất nhiên anh cũng 7x rồi, đọc kỹ bài báo, nhẩm tính vài lần cũng vẫn không sửa được fát ngôn. Bít mà, sơ sẩy là bị BC đốt
  3. Arch_ledung

    Arch_ledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu lắm cũng k về nhà. Báo cáo là Bọ Cạp Hải Phòng sắp lên HN trú ngụ. Mà tháng này nhà mình chắc sinh nhật suốt đây!!!
  4. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    nhẩm tính vài lần là sao? có cơ sở gì để tính toán hả? sao mình đọc 2 - 3 lần cũng có thấy gì đâu. Thôi được, nể tình 7x, cho phép xưng anh đấy, dù sao thì cùng tuổi cũng có thể gọi bằng anh được mà. (Nhưng chả ai gọi người cùng tuổi bằng chị, hix)
  5. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới của BC, 1 tuần tươi sáng:
    Thứ hai không phải là thời điểm thích hợp để bạn quan tâm tới chính mình, đặc biệt là trong công việc. Lúc này, sếp đang ở tâm trạng không thân thiện nên rất dễ khó chịu với các nhân viên. Bạn đừng có phá lệ bất cứ thứ gì vào thời điểm này. Nhưng từ thứ ba tới thứ năm, thì thật tuyệt, sự yên tĩnh là điểm hấp dẫn bạn. Thứ sáu và thứ bảy trôi qua cũng thật nhẹ nhàng. Sang chủ nhật, có thể miêu tả là kỳ diệu. Bạn cảm giác mình có quyền lực và sự kính trọng của mọi người.
  6. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    hic, hnay e chẳng qtâm tới mình, chỉ qtâm tới bài làm của đứa bạn
    Thế là tèo lun, bị oánh dấu bài
    !!!!!
    Được start2smile sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 16/10/2006
  7. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0

    Chắc là vừa thi cử gì đây mà, ờ thì em không wan tâm đến bản thân nên giám thị wan tâm giùm em chút đó mà. Lần sau wan tâm đến giám thị chút nữa nhá
  8. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Maroon: Hôm nay chốt bài cũ rồi hả, để bài mới t5 này anh vào học với nha. Ahh, cứ gọi là anh đi, chắc không thiệt thòi chi đâu, có dịp vào Saigon chắc anh mang sách vở đến học cho chắc ăn
  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    2 nhóc hôm nay bận rộn gì không thấy vào cù cưa cho nhà cửa rộn ràng nhỉ. Hôm nay anh thả hẳn 3 wả lựu đan cho nó xôm nè! Sang ngày mới roài - New day come easy!
  10. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    quan tâm đến bài bạn, tức là gián tiếp quan tâm đến mình roài, thảo nào bị vịn là phải híhí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này