1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọ Cạp sang nhà mới. Cả nhà chào mừng WC. Vẫn giữ vững mục tiêu: Bò cạp chỉ đi 1 mình.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LazyCasper, 17/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    tớ ko hợp, xoang kiểu dị ứng thời tiết
  2. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hix , anh mừng tuổi chị chip mà ko mừng tuổi em sao , em bé gần nhất nhà nè (sau kit thui) , ko công bằng nha
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, bệnh xoang là bệnh kinh niên mãn tính đấy. Gặp phải bệnh này là rất rắc rối.
    Hi hi, nhưng mà tớ lại rất thích mùa đông.
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đúng là Bọ Cạp
    Bây giờ lại thành ra đi 1 mình rồi
  5. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    @satthu: anh vừa lì xì bé gần nhất nhà rùi nhá, bé mà tị nạnh ghê
    @chip: làm thế nào mà lên cột điện ngồi roài??? Cô lên cột điện cái là nhà mình tụt hẳn xuống trang 3, anh phải đeo mục kỉnh soi mãi mới ra
    @nhoccung: ra là nhóc là con gái nội duệ nổi tiếng đấy à?? Nhận vơ đồng hương cái chứ nhể, anh trai ... gần cầu vồng đây
    Nhóc ở làng nào thía? Nhìn mưa thế này đi hội Lim hơi ngại ngại, với cả thứ 5 anh bận roài chứ không cũng hóng hớt hội Lim cái xem, lần trước anh đi cách đây dễ đến hơn chục năm roài, chả bít giờ thay đổi ra sao nữa
  6. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    @notatall:hơ hơ thía ra cũng đồng hương nhể , anh ở chỗ nèo ? Em ở Lương Tài cơ , anh về đó lần nào chưa ? Chưa về thì khi nào có dịp mờianh về chơi cho bít
    Thời tiết ko đẹp lắm để đi chơi , nhưng em cần 1 chuyến đi để xả street ý mà . Từ trước đến h đi đâu toàn đi một mình thoai , vẫn thích đi một mình (Bọ Cạp mừ lị), nhưng mục đích chính là xả street nên lại thích đi cùng ai đó cho vui. Có vẻ như nhà mình ai cũng bận rộn hết á .Ko có gì cả , một mình , một balô cũng thú vị lắm
    Bắc ninh có đặc sản bánh Phu Thê , ai có nhu cầu Nhóc sẽ mua về làm quà , đăng ký nhá
  7. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Chip bỏ nhà mình mà đi sao được. Phải quay về chăm sóc nhà cửa chứ.
    @nhoccung: Mua cho chip đi
  8. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    em ko biết tị nạnh là gì đâu nha , chỉ biết là lớn thì phải lì xì cho bé thui . Chị chip bị lên cột điện trong phong trào chống mod à
  9. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhà lại tụt roàig
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tìm mãi mới thấy cái nhà này...khổ thật đấy...hêhê...cho em đú đởn với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này