1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ chồng, bỏ con, đi theo trai "Nhưng vẫn là đạo đức tốt..."

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitvitvit123, 13/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitvitvit123

    vitvitvit123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chồng, bỏ con, đi theo trai "Nhưng vẫn là đạo đức tốt..."

    Phạm Thị Loan sinh năm 1962, ở tại G26 Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Là tổng giám đốc công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Á.
    Với một trình độ học hết lớp 7 đã bỏ học đua đòi, học lại đến 03 năm mới thi đõ vào lớp 10 bằng mọi gian trá, học hết cấp 3 để thi vào đại học để thoát khỏi cảnh tù túng nghèo đói .
    Trước khi đi đến kết hôn anh T là người yêu của bà Loan lúc đó. Đã chủ động nói lời chia tay vì qua thời gian tìm hiểu anh thấy phẩm chất đạo đức của bà Loan không có, tính cách luôn gian dối. Nhưng bà Loan đã dùng đủ mọi thủ đoạn, khóc lóc van xin, cầu cạnh đến rất nhiều người ép anh T cưới khi còn đang học dở năm thứ 3 đại học.
    Anh T đã đồng ý tha thứ và xác định khi lấy và cho qua hết mọi chuyện để yêu thương chăm sóc vợ con gây dựng sự nghiệp. Nhưng khi đứa con trai đầu lòng ra đời mới được 03 tuổi bà Loan đã quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông và đã bị chồng và gia đình chồng bắt gặp nhiều lần. Còn dẫn đến những ẩu đả rất lớn đối với người tình của bà Loan, rồi đến đứa con thứ 2 vẫn còn đang trong bụng mẹ, bà Loan đã quen và sau đấy là yêu ông Lê Tế Lữ . Khi con trai thứ hai đươc 3 tuổi thì bà đã ăn ở công khai với ông Lữ bất chấp mọi can ngăn của hai bên gia đình. Bà Loan về tuyên bố với chồng là "sẽ lấy anh Lữ bằng được", ép vợ của người tình phải ly hôn, ép chồng phải ly hôn dùng mọi thủ đoạn để chồng tức tối.
    Bà Loan và mẹ chồng thương xuyên cãi nhau và đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà rất nhiều lần, dùng thủ đoạn đưa em trai là Phạm Hùng đến nhà tóm cổ nhấc bổng bà lên doạ nạt và chửi"con chó già nếu muốn sống thì phải bỏ tính nết xấu xa đối với chị tao nếu không có ngày tao đến bóp cổ chết"
    Cho đến ngày hôm nay một bà già 82 tuổi vẫn còn đau đớn mỗi khi nhắc lại truyện này, vì bố mẹ bà Loan và bà Loan chưa có một câu xin lỗi nào đối với bà.
    Bà Loan thường xuyên nó chuyện điện thoại, quan hệ yêu đương với bồ trước mặt chồng cố tình cho chồng biết những nơi họ ăn ở với nhau, không còn cách nào cứu vãn anh T quyết định đồng ý ly hôn. Nhưng thật bất ngờ vô cùng là chỉ chờ cơ hội anh T nói đồng ý, bà Loan đã hống hách đuổi anh T ra khỏi nhà vì lúc đó tên nhà là do bà Loan đứng tên, quá uất ức và phẫn nỗ trước sự độc ác, tán tận lương tâm của bà Loan anh T đã lấy quyền Luật hôn nhân gia đình vứt cho bà Loan xem để hiểu rõ về luật pháp, khi xem xong bà Loan quay ra chửi bới anh chồng thậm tệ vì cho rằng của cải của bà sẽ bị anh T lấy đi một nửa, không để yên như vậy bà tranh dành mọi thứ. Anh T không bận tâm, và có trình bầy rõ ràng tài sản trước toà yêu cầu toà giải quyết. Và thật vô lý chớ trêu bà ta dám ngang nhiên nói, trước cac cơ quan chức năng là công danh sự ngiệp của anh T được có ngày hôm nay, là do bà ta gây dựng lên, "bà ta không hiểu hay cố tình không hiểu" khi một người đàn ông là cán bộ cảnh sát vừa lo việc cơ quan phải lo hết việc nhà cửa con cái còn phải nhờ đến đồng nghiệp giúp đỡ mua hộ thức ăn cho những ngày bận để kịp về lo cơm nước cho gia đình. Sống trong cảnh luôn phải suy nghĩ về sự gian dối tình cảm của bà Loan cho nên mãi cũng chỉ là một cán bộ bình thường để phải chịu nhiều tai tiếng khi bà Loan đi tuyên bố với tất cả mọi người là lương của anh T "không đủ mua đồ lót cho bà ta dùng " chê bai chồng không có sự nghiệp vì cho đến lúc chia tay anh T mới chỉ là đội phó đội tham mưu.Từ khi chia tay bà Loan cuộc sống được thanh thản và may mắn hơn nữa là anh T, đã lấy được một người vợ hiền, có tấm lòng nhân hậu, đã yêu thương anh và con trai anh hết lòng, dạy đõ con trai anh chăm ngoan học giỏi hơn 4 năm trời vào lúc thời điểm anh lo lắng nhất vì hoàn cảnh cháu bị mẹ bỏ rơi đi theo trai, sợ cháu chán nản dẫn đến hư hỏng nhưng bao công sức của vợ anh nuôi dạy cháu đã trưởng thành đã làm anh rất hạnh phúc. Và may mắn hơn nữa công danh sự nghiệp của anh cũng được đề bạt lên rất nhiều.
    Có một điều rất giỏi ở chỗ bà Loan chài, lừa gạt đàn ông rất khéo ngay cả những người bạn của anh T và một số người đều rất khẳng định là rất yêu bà Loan sẵn sàng bảo vệ bà Loan.
    Nhưng khi đã thành danh, bà Loan đã tuyên bố rất mạnh mẽ là "cái giá của bà bây giờ nó cao lắm không cặp bồ với những người bình thường mà phải cặp bồ với lãnh đạo nhà nước cao cấp từ trung ương trở lên".
    Điều tệ bạc nhất là từ ngày bỏ nhau cho tới ngày con trai đi học ở xa, hơn 6 năm chưa bao giờ bà Loan tới nhà thăm con hay gửi cho con một đồng quà tấm bánh nào, cho đến bây giờ cả khu phố nơi con trai bà Loan ở, cũng như người vợ anh T đã nuôi dưỡng con trai bà, đến ngaỳ hôm nay cũng không biết mặt bà là ai, ấy vậy mà bà Loan làm phóng sự để nhà báo biết là ngay từ lúc bỏ nhau đã nuôi cả hai con. Nhà báo làm rõ là không có truyện đấy thì bà Loan lại nhận ở với bố nhưng bà Loan bỏ tiền ra nuôi đó là điều bịa đặt.
    Con trai thứ hai ở với bà Loan luôn bị bà Loan bỏ rơi không quan tâm, dạy dỗ dẫn đến hư hỏng, đua đòi, với lý do mẹ coi như người thừa trong gia đình, và một mực cầu xin anh T và vợ mới của anh T cho cháu sang ở không muốn ở với mẹ vì quá xấu hổ khi có một người mẹ vô trách nhiệm với con cái. Vợ anh T đã rất vất vả, cầu cạnh, giải thích với chông mới của bà Loan đồng ý cho sang ở với bố để nuôi dạy được tốt hơn, nhưng bà Loan đã căm thù và sỷ nhục anh T là "cái giống nhà mày ngu dốt thì đẻ ra ngu dốt lấy đâu ra thông minh mà đòi dạy" tao sẽ cho đi học ở nước ngoài là thông minh hết.
    Không bêu xấu được bà Loan quay sang chửi bới nhục mạ vợ mới của anh T và tuyên bố sẽ biến vợ mới của anh T thành kẻ thù của con trai của bà. Điều trái ngang nhất bây giờ là hai đứa con của bà Loan đang bị bà Loan ép buôc phải coi người nuôi dưỡng con ttrai mình thành kẻ thù bà Loan đang dậy hai con trai mình biến thành kể bất nhân, bất nghĩa.
    Để hòng biến mình thành người đàn bà mẫu mực, đạo đức tốt, điều chứng minh là doanh nghiệp nhưng bà đang được đứng trong hàng ngũ của nhà nước.
    Vậy với một bản chất, và con người thật sự của bà Loan có xứng đáng là một người đàn bà đạo đức tốt không????
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Người post bài này chắc không cần ai tư vấn đâu Nếu định bêu xấu người khác thì đây không phải là chỗ rồi
  3. baotructuyen

    baotructuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn hoa hết cả mắt ..
    Không thấy bạn nêu nguồn thông tin này từ đâu ? nick thì mới lập .. có lẽ nên close topic lại vì chủ topic đưa thông tin quá chi tiết về bà ''Loan'' nhưng lại chẳng có chút thông tin nào về bản thân cả.
    KHông hiểu ẩn ý của chủ topic là j nữa
  4. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Người post bài này có ý gì nhỉ?
  5. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    À, đoán đi, người post bài này là ai???
    Chắc là:
    1. Nhân viên của Việt Á đã hoặc sắp bị đuổi việc
    2. Anh T - vợ của anh T, nhưng tớ đoán là nếu ông chồng có cuộc sống hạnh phúc thật sự và không phát sinh mâu thuẫn mới gay gắt thì không phải lăn tăn về vợ cũ đến như thế này
    3. Hai khả năng trên không phải, thì chắc chắn là kẻ thù của bà L thôi
    Nhưng trả thù thế này cũng tiểu nhân quá, đề nghị mod xoá topic này đi thôi
  6. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Úi kìa, tớ rút lại nhận xét thứ hai
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Bà L chẳng biết xấu đến mức độ nào. Những ngưoi viết bài này cũng ko ưa gì Bà L. Không ưa gì thì gửi bài này cho Bà L. Thế mới đỉnh.
    Có cần địa chỉ ko nhỉ?
    Nghe nói ở Hưng Yên có một Lô đất to đùng, nhà máy ở Việt Á ở đó, có nhìeu nguời nói ko chính xác về công ty Viẹt Á và thành viên trong đó thì bị nhốt ko cho ăn uống, quá là trái phép-----> Cái này là bêu xấu Việt Á dùm chủ Tôpíc nhé.
  8. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chả biết của nợ viết topic này là đàn ông hay đàn bà mà zở cái thứ võ bẩn này ra. Đồ hèn, chó biết đánh máy......chỗ nào cũng sủa thế hả cún, mấy diễn đàn đều thấy chõ vào sủa chung 1 nội dung thế à......lượn đi cho nước nó trong nhá.
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa gì mọi người đã tranh nhau nói chủ topic là bêu xâú người khác?Các bạn vào đây để làm gì? để đọc và viết những cảm nhận của mình.Em thì Em không quan tâm bài viết là sự thật hay không, Em chỉ quan tâm đến nội dung bài viết đang lên án 1 người phụ nữ bỏ chồng bỏ con đi theo trai và có những hành động ngu xuẩn...
    Coi như đây là 1 topic để mọi người cùng suy ngẫm
  10. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 con dở hơi nói câu nọ chửi câu kia. Nẫu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này