1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố chồng ghê ghớm quá làm sao đây các bạn???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haychotoitinhyeu, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bố chồng ghê ghớm quá làm sao đây các bạn???

    Mình và anh xã lấy nhau được 5 năm, đã có hai đứa con 1 trai, 1 gái. Anh chồng mình bằng tuổi mình ,cầm tinh con trâu 1973, mẹ chồng mình mất từ khi anh ý 12 tuổi, cuộc sống của bọn mình sẽ không có gì nếu như bố chồng mình không quái thai như vậy. Mình kể ra và xin các bạn cho mình một lời khuyên nhé, cảm ơn các bạn nhiều lắm.
    Bố chồng mình năm nay 78 tuổi, nhưng trộm vía cụ vẫn khoẻ lắm, cả chậu quất phải 2 người khiêng mới được vậy mà một mình ông vẫn khiêng tốt, được sức khoẻ nhu vậy vợ chồng mình cũng mừng, nhưng mỗi tội là mang tiếng Chí phèo ở trong Ngõ . Vợ chồng mình nhiều khi cảm thấy không thoát được không khí nặng nề do bố chồng mình tạo ra, không vừa ý là mượn rượu để chửi, mà chửi như hàng tôm , hàng cá ngoài chợ vậy, Lxx, Bxxx, văng hết cả ra một rổ, hàng xóm thì ghét cay ghét đắng vì chảng thèm dây vào cho bẩn tay. Ông chồng mình thì mỗi khi thấy tình trạng bố chửi như vậy thì đi ra ngoài đánh bạc với lũ bạn, mình mà không vì con cái chắc li dị từ lâu mất, và mỗi lần chồng mình nghe ông ý chửi nhiều vì cứ đòi bán cái nhà đang ở khoảng 300triệu để sau đó cứ ép vợ chồng mình thuê nhà mà sống. Và hơn nữa thấy bên ngoại nhà mình rộng rãi ít người ở cứ bào bọn mình sang đó chiêm nhà mà ở. Mình thật sự là chán quá, ở như vậy mình sẽ phát điên lên mất.Mỗi ngày mình sẽ post lên đây những gì ông ý làm cho vợ chồng mình phát rồ trong cuộc sống hàng ngày để tìm được ít nhiều giải toả từ các bạn cư dân mạng, mình buồn chán quá!!!
  2. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà!Đôi khi ta trưởng thành lên từ những điều tưởng chừng không thể chấp nhận được!Có thể có khía cạnh tôt có thể có khía cạnh xấu.Bản chất con người ai cũng lương thiện nhưng vì một hoàn cảnh nào đấy làm cho con người ta thay đổi tính tình.Bạn là con dâu có thể khó nhưng sao không bảo chồng bạn xem,20 năm ông ấy sống và nuôi chồng bạn tính nết ông ấy thế nào và bây giờ tính nết thế nào.Anh ấy là người hiểu rõ nhất tại sao anh ấy không khuyên ngan cha mình mà lại bỏ đi đánh bạc với bạn bè.Mình nghĩ chồng bạn cũng sai(tất nhiên là theo quan điểm của mình ).
    Mình kể câu chuyện của gia đình mình cho bạn xem có giống hoàn cảnh của gia đình bạn không nhé:
    Mình còn nhớ ngày xưa khi mình còn bé bà nội cũng ghét mẹ mình lắm,tìm đủ mọi lý do để gây sự với mẹ mình thôi,ngày ấy mình còn bé chẳng biết gì thấy mẹ khóc 1 mình tội lắm(mà theo như lời mẹ mình kể lại năm ấy mình 4 tuổi mình còn ra khóc với bố va khoe bà nội suốt ngày mắng mẹ thôi).Bố thì công tác xa suốt ít khi gần mẹ và gia đình.,sau vụ mình khóc và khoe với bố ấy chẳng hiểu bố mẹ nói chuyện gì với bà mình mà kể từ ngày ấy bà mình thay đổi hoàn toàn không còn gây sự với mẹ mình nữa.Giờ bà lên nhà ở cùng bố mẹ mình rùi đấy ....nhìn bà vui lắm cười suốt mỗi khi mình và em gái về thăm nhà.
    Giờ đây mình hỏi lại là bố mẹ nói gì với bà mà bà lại thay đổi như thế,mẹ chỉ cười cười rùi nhìn bà thôi.Bố thì bảo con cứ yên tâm sau này con có lấy vợ thì mẹ cũng không như thế đâu nên không phải hỏi lý do làm gì Eo ơi mình chẳng thể nghĩ là con dâu và mẹ chồng lại được như thế.Mình ước gì sau này vợ mình cũng được như thế..Yêu gia đình mình quá
    @My love :Kưng ơi ...cố lên còn 2 năm nữa thui sẽ được về cảm giác như thế ....hơ hơ ....3 thế hệ ngồi nói chuyện với nhau ...Chẳng hiểu như thế nào nhờ .....
    @haychotoitinhyeu :Mình chẳng biết nói gì cả ..hy vọng rằng câu chuyện của gia đình mình sẽ giúp bạn và chồng bạn rút ra được một điều gì ấy trong cư xử gia đình.Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc !!!!
  3. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , bạn có biết không, chồng mình thì ra ngoài xã hội thì không làm mất lòng ai kể cả đến một đứa trẻ con. Nhưng về nhà thì lại là một con người khác, một con người trưởng giả, ngang nghạch và không bao giwò chịu tiếp thu ý kiến của mọi người trong nhà. Ông chồng mình thì có 2 bà chị gái và 1 cô em gái, tất cả đã đi lấy chồng hết, ngoài bà chị cả may ra còn được nhất trong nhà về cách xử sự , còn bà thứ 2 và cô em út thì như rạch giời chui xuống . Bà thứ 2 lấy chồng có một đứa con trai không làm gì cả trông chờ hết vào chồng, đến lúc nhà không có ai thì đến xúi bẩy bố chồng bán nhà hòng mượn khoảng 100tr để mua ô tô cho chồng, cái gì cảm thấy được lợi thì bòn rút hết về nhà mình , từ cái kéo cho đến cái thớt... có người này thì nói xấu người nọ làm cho gia đình nhà chồng mình đã từ lâu không yên ấm lại càng rối beng hết cả lên. Còn cô út mới lấy chồng được gần 10 tháng, lấy 1 thằng chồng trong giặt dẹo như một thằng nghiện, cũng thất nghiệp và nghiện rượu, trước kia khi chưa lấy chồng cô này mang tiếng hết cả làng cả xóm, dạt nhà như điên, nghề ngỗng làm thêm là đi uốn tóc thuê và đến tận nhà đánh mỡ bụng, yêu và cho rất vô tư thoải mái, cả nhà nói thế nào cũng không nghe vẫn đi ngủ với trai là chuyện thường. Đã thế lại mắc tính lười, đi chơi thoải mái về nhà thấy mâm cơm bầy ra không biết ai vào ai là đã ăn vụng trước, mà ăn như một con chết đói. Quần áo thay ra cứ để đó ngâm, bốc mùi không chịu nổi gần 1 tháng mới giặt, quần silip thay ra chư giặt nhét vào tủ quần áo mới của ông già chồng. Tính người như vậy, có mắng có chửi thì mãi vẫn thế không bao giờ chịu thay đổi, chán chả ai buồn nói. Còn ông già chồng thì sáng sớm chăm tập thể dục ở công viên Lê Nin lắm, cặp với 1 mụ dắt díu nhau về nhà khi không có ai ở nhà mà hôn hít, sờ soạng, sẽ không công khai nếu như người nhà tình cờ đi về bắt gặp. Khổ lắm cơ, ******** với nhau thì toàn làm trên giuờng của vợ chồng mình, đau đầu quá.................trời ơi.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị đọc truyện "Mẹ điên" - Trang Hạ dịch xem! Biết đâu sẽ cảm thấy đỡ bế tắc hơn!
  5. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn thật đen khi rơi vào nhà đấy, cố gắng lên bạn nhé.
  6. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ông tomcang bảo cố thì là cố kiểu jì đây, sống thế thì đến chết mất thôi, thôi thì phải lên sàn thôi. lành làm gáo, vỡ làm muôi.....
  7. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em đọc bài này của chị thì thấy hoàn cảnh của chị thương thật, nhưng chị cũng không lên nói bố chồng của chị như thế là không được ... Dù ông ý có điên thì ông ý cũng là bố của chồng chị . Sau lưng ông ý chị nói như thế khác gì chị chửi chồng chị đâu nói thật vợ em mà như thế em vả to đầu 1 đời chỉ có 1 bố 1 mẹ chứ có thể có trăm vợ chị ạ ... Dâu là con Rể là khách .
    Nói chung các cụ già đến tuổi này khó tính phải biết chấp nhận
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà chồng bạn thật là...
    Khổ 1 cách toàn diện như thế, thật khó mà cứu vãn. Tớ thấy lo lắng cho thần kinh của bạn khi phải sống trong tình trạng như thế, thấy lo lắng hơn nữa cho các con của bạn. Chúng không thế sống an toàn và lành mạnh lâu dài trong môi trường thế đc.
    Bạn phải tính kế lâu dài đi, trước hết là vì các con. CHuyển nhà đi, bán nhà đi, trả nhà đi, tìm 1 môi trường tốt hơn để sống. Bỏ cái nhà 300tr (tầm giá này chắc nhà cũng nhỏ và điều kiện không phải là tốt phải không bạn?) mà đi thuê 1 chỗ, tuy có vất vả nhưng không cực nhọc về tinh thần, thế mới sống lâu sống khỏe được.
    Mình mà vào hoàn cảnh ấy thì... Thôi, không dám nghĩ
  9. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nghe hài vãi, hay gì cái thú đánh vợ cơ hả chú. Người ta có bức xúc và ức chế ở ngoài đời thì mới vào đây tìm những người bạn ảo để tâm sự và tìm ra cách làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chú có nói thì cũng nói năng cho nó đỡ thô tục một chút, vả vợ thì dễ nhưng nó có tiền mà thuê bọn nghiện alôxô gặp chú là dời chú tèo téo teo đấy chú em ạ.
  10. future08

    future08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chị phức tạp thật đấy . >_< Ở thế này thì quá là địa ngục . Cố gắng vợ chồng xem ntn thuê nhà mà ở riêng . Chả cần dính líu j đến nữa . Nhà cửa họ thích bán thì bán . Chứ ở ntn . Con cái chị nhìn vào về sau khó dậy dỗ lắm .

Chia sẻ trang này