1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố chồng ghê ghớm quá làm sao đây các bạn???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haychotoitinhyeu, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ chuyện thuê nhà ở riêng. 2T/tháng cho nhẹ đầu.
    MÀ ở với bố chồng thì trước sau cũng không tránh được chuyện không hay, tính trước là hơn.
    thuê nhà nào,....
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ghê sợ cái quan điểm này Người ta khổ thế rùi ko được một lời động viên, an ủi mà lại còn nói cái giọng đạo đức giả như thế
    @haychotoitinhyeu : mọi người nói đúng đấy. Chị nên ra ở riêng đi, thuê nhà ở cũng đưọc. Ở trong một môi trường như thế ức chế lắm! Nhưng mà tớ ko hiểu một điều, hồi iu nhau bạn ko đến nhà anh ý chơi & tìm hiểu qua gia đình nhà người ta thế nào à ? Để đến bi h rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Eo, khiếp, không còn gì để nói về chồng với gia đình chồng bạn nữa, nát bét, nhơ nhớp thế thì sống thế nào.
    Nhưng mình hỏi thật là lúc bạn với ox quen biết, tìm hiểu và yêu nhau đến lúc trước khi cưới, bạn không có tí thông tin về mọi người trong gia đình này à.
    Theo mình nghĩ "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" thôi thì chỉ còn cách "cố gắng ra ở riêng đi". Sống trong địa ngục thế thì chết mất thôi Mà quan trọng là vì baby nhà bạn nữa đấy, trẻ con sống trong môi trường thế thì ảnh hưởng lắm, phát triển tâm lý nhất định sẽ không tốt rồi.
  4. cwn

    cwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Sao tình cảnh của bạn giống chị hàng xóm gần nhà tớ thế, cứ như bản sao vậy. Chị ý cũng không có lối thoát như bạn vậy, sao xã hội lắm chuyện oái ăm như vậy nhỉ.
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà như thế thì đúng là pó tay đọt com roài ........Cũng chưa hình dung được tất cả hoàn cảnh mà bạn đang phải chịu ...nhưng theo như chủ quan của mình thì nên giả tán cho sớm ....kiếm 1 cái nhà nho nhỏ mà thue vợ chồng con cái chui ra chuii vào tích cóp mua cái nhà ...còn ông già thích bán thì cho ông ấy bán ...xong ông ấy thích ở đếch đau thì ở ...mình hết trách nhiệm ..chứ sống kiểu như thế mệt mỏi lắm bạn ơi ,,,phải cứng rắn và cương quyết với cái ông chồng của bạn !!!!Chúc bạn giải quyết tốt việc gia đình nhé .....
  6. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , bạn có biết không, chồng mình thì ra ngoài xã hội thì không làm mất lòng ai kể cả đến một đứa trẻ con. Nhưng về nhà thì lại là một con người khác, một con người trưởng giả, ngang nghạch và không bao giwò chịu tiếp thu ý kiến của mọi người trong nhà. Ông chồng mình thì có 2 bà chị gái và 1 cô em gái, tất cả đã đi lấy chồng hết, ngoài bà chị cả may ra còn được nhất trong nhà về cách xử sự , còn bà thứ 2 và cô em út thì như rạch giời chui xuống . Bà thứ 2 lấy chồng có một đứa con trai không làm gì cả trông chờ hết vào chồng, đến lúc nhà không có ai thì đến xúi bẩy bố chồng bán nhà hòng mượn khoảng 100tr để mua ô tô cho chồng, cái gì cảm thấy được lợi thì bòn rút hết về nhà mình , từ cái kéo cho đến cái thớt... có người này thì nói xấu người nọ làm cho gia đình nhà chồng mình đã từ lâu không yên ấm lại càng rối beng hết cả lên. Còn cô út mới lấy chồng được gần 10 tháng, lấy 1 thằng chồng trong giặt dẹo như một thằng nghiện, cũng thất nghiệp và nghiện rượu, trước kia khi chưa lấy chồng cô này mang tiếng hết cả làng cả xóm, dạt nhà như điên, nghề ngỗng làm thêm là đi uốn tóc thuê và đến tận nhà đánh mỡ bụng, yêu và cho rất vô tư thoải mái, cả nhà nói thế nào cũng không nghe vẫn đi ngủ với trai là chuyện thường. Đã thế lại mắc tính lười, đi chơi thoải mái về nhà thấy mâm cơm bầy ra không biết ai vào ai là đã ăn vụng trước, mà ăn như một con chết đói. Quần áo thay ra cứ để đó ngâm, bốc mùi không chịu nổi gần 1 tháng mới giặt, quần silip thay ra chư giặt nhét vào tủ quần áo mới của ông già chồng. Tính người như vậy, có mắng có chửi thì mãi vẫn thế không bao giờ chịu thay đổi, chán chả ai buồn nói. Còn ông già chồng thì sáng sớm chăm tập thể dục ở công viên Lê Nin lắm, cặp với 1 mụ dắt díu nhau về nhà khi không có ai ở nhà mà hôn hít, sờ soạng, sẽ không công khai nếu như người nhà tình cờ đi về bắt gặp. Khổ lắm cơ, ******** với nhau thì toàn làm trên giuờng của vợ chồng mình, đau đầu quá.................trời ơi.
  7. thaoarmy

    thaoarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  8. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị quá, em mà vào hoàn cảnh chị thì em cũng chẳng chịu đựng được như chị đâu.
    Người ta bảo là "kim đâm vào tay mới biết đau", người ngoài cứ bảo chị trách nhiệm với nghĩa vụ, đạo lý với lại hiếu nghĩa lung tung gì gì đó theo tớ chẳng công bằng. Gia đình nhà chồng chị dột từ nóc dột xuống, hỏng từ đời bố đi xuống thì khó cải tạo lắm.

    Đúng là lỗi của chị là chưa tìm hiểu kỹ càng, chưa hiểu hết những khó khăn gặp phải nên mới lấy anh ấy. Nhưng bây giờ mọi người nên thông cảm, giúp chị tìm ra giải pháp chứ không nên trách móc . Theo em, chị nên nghĩ đến tương lai của các con mà ở riêng ra, hy vọng đến khi bố chồng chị ốm yếu rồi, chẳng còn gì cho mấy đứa con bất hiếu bòn rút nữa mới hiểu ai đối tốt với ông thôi. Chị vẫn chẳng nên tỏ thái độ thù ghét với ông làm gì, dù sao ông cũng chẳng sống được bao lâu nữa, mính cứ đúng bồn phận mà làm, sau này không phải áy náy lương tâm. Thỉnh thoảng chán quá cứ lên forum nói cho hả chút thôi.
    Chúc chị có đủ nghị lực đi tiếp.

    Được baoanhtrinh sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 26/09/2007

Chia sẻ trang này