1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỐ của con !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    BỐ của con !

    Nếu có ai hỏi :"Trong gia đình mình , bạn yêu ai nhất ?" Tôi sẽ trả lời rằng : "Tôi yêu Bố nhất " Với tôi, Bố là thần tượng , là người luôn yêu thương và lo lắng cho tôi nhất.
    Tôi mở topíc này để nói lên nhưng suy nghĩ của mình với Bố _ những điều mà tôi ko thể nói trực tiếp với Bố. Ngay cả đến việc tôi yêu Bố nhất, rằng tôi luôn cố gắng để ko làm Bố buồn có thể Bố tôi cũng ko hiểu hết được điều đó.
  2. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bố kính yêu !
    Sao thơi gian gần đây Bố hay nổi nóng vô lý thế , có phải vì Bố phải ví Bố quá căng thẳng ko ? Con muốn được chia sẻ cùng Bố nên con luôn cố gắng làm thật nhiều để Bố đỡ vất vả hơn .Con và anh con đâu có ý chống đối lại Bố, chúng con luôn kính trọng Bố . Bố có biết con buồn như thế nào mỗi khi bố bảo chúng con ko coi Bố là gì cả , Rằng : "bây giờ các anh các chị học nhiều rồi, trình độ cao rồi ko coi Bố Mẹ là gì ".Con biết lúc đấy Bố quá bực nên mới nói như vậy, con ko giận Bố nhưng con cảm thấy buồn và con cũng thấy Bố buồn .
    Bố kính yêu! Con đi học và luôn cố gắng hoc thật tốt bởi Bố vẫn luôn bảo chúng con rằng: "Phải học thì mới làm được việc , và phải học thật tốt thì mới làm vui lòng Bố Mẹ" .Con biét Bố rất lo lắng cho hai anh em con , con đã thấy Bố lo lắng như thế nào khi lần đầu tiên con đi học xa nhà, mỗi lần con hay anh con bị ốm , mỗi lần chúng con học hành vất vả hay mỗi lần phải thức khuya để hoàn thành lốt công việc .
    Điều mà con sợ nhất là con sẽ đánh mất niềm tin của Bố Mẹ, chính vì thế mà con ý thức rất rõ những việc mình làm và chưa bao giờ con thử tự tiên làm một viêc mà ko hỏi ý kiến của Bố Mẹ. Bố đừng quá lo lắng nhiều về anh em con , và con mong rằng sẽ ko bao giờ Bố phải nghi ngờ chúng con dù chỉ là trong suy nghĩ .
  3. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hăy kể về bố của bạn đi ,tôi muốn được nghe những kỉ niêm, những tình cảm mà bố bạn đã dành cho con cái của ông.
    Tôi cũng rất yêu bố tôi và luôn ước ao một ngày nào đó có thể viết ra đây những mẩu chuyện về bố _người tôi tôn kính nhất đời.
  4. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ rằng Bố thì thường cưng chiều con gái hơn ko ?Tớ thì cho là đúng đấy vì anh trai tớ_ mặc dù là cháu đích tôn của gia đình thường vẫn ganh tị với tớ về điều đó mà thốt lên rằng "Sao Bố lại chiều mi thế nhỉ ? Những lần như thế tớ sung sướng lắm !
    Kể từ khi sinh ra đến bây giờ , cái cảm giac mà tớ thích nhất là cảm giác được Bố cọ cằm của Bố vào má mình, đã bao nhiêu năm nay rồi mà tớ vẫn nhớ cái cảm giác đó. Hồi tớ còn bé ,Bố tớ vẫn thường hát ru tớ ngủ , Mẹ bảo Bố hát ru hay lắm.
  5. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Bố đã vui lên nhiều rồi , Bố cười trông Bố trẻ hơn nhiều , Bố kính yêu a ! .Bố vui làm cả nhà cũng vui hẳn lên, con thích cái không khí này quá!
    Bố biêt ko ? Thực ra thì con đã biết điểm thi học kỳ của một số môn rồi , nhưng điểm của con ko được cao lắm nên con chưa nói vì con sợ Bố lại buồn, khi nào có thời điểm thích hợp con sẽ nói với Bố sau, co thể là sau khi con đã biết hết điểm và trước khi con lên trường .Con mong gia đình mình sẽ mãi vui vẻ như thế này !
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Toi cung yeu ba toi nhat con vi sao thi co le la vi ba bao gio cung hop voi con gai!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bố của con ! mấy hôm nay sao con thấy Bố hút thuốc nhiều thế, có phải là lại có chuyện gì khiến Bố phải phiền lòng ko ? vì mỗi lần có chuyện gì buồn là Bố lại hút thuốc mặc cho Mẹ con than phiền rằng hút thuốc là rất có hại cho bệnh tim của Bố. Con biết trước mặt anh em con ,Bố vẫn tỏ ra ko có gì phiền llòn , vẫn tỏ ra thật vui vẻ nhưng tối về là Bố Mẹ cử thao thức ko ngủ được. Bố Mẹ đang giấu anh em on chuyện gì vậy ?Con muốn đươc biết và muốn được là chỗ dựa cũng như la niềm tự hào cảu Bố Mẹ.
  8. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bố của con ! mấy hôm nay sao con thấy Bố hút thuốc nhiều thế, có phải là lại có chuyện gì khiến Bố phải phiền lòng ko ? vì mỗi lần có chuyện gì buồn là Bố lại hút thuốc mặc cho Mẹ con than phiền rằng hút thuốc là rất có hại cho bệnh tim của Bố. Con biết trước mặt anh em con ,Bố vẫn tỏ ra ko có gì phiền llòn , vẫn tỏ ra thật vui vẻ nhưng tối về là Bố Mẹ cử thao thức ko ngủ được. Bố Mẹ đang giấu anh em on chuyện gì vậy ?Con muốn đươc biết và muốn được là chỗ dựa cũng như la niềm tự hào cảu Bố Mẹ.
  9. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi...sao bố có thể vô tình với con như thế...con ko thể tưởng tượng đc...
    Đã lâu lắm rồi bố ko viết cho con một lá thư nào...bố con mình xa nhau cũng đã lâu lắm rồi...6-7 năm rồi mà thư của bố con có thể đếm trên đấu ngón tay...ngay cả mail thì cũng đc đúng một lần thôi...
    Con biết bố bây giờ đã có cuộc sống khác...con muốn trách bố nhưng con ko làm đc...con chỉ thấy thất vọng mà thôi
    Nhưng thôi, con vẫn có nhiều KN đẹp với bố...bố sẽ luôn là bố của con...
  10. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng! nhiều lúc tôi cũng muốn trách Bố lắm nhưng ko hiểu sao lại ko thể làm được, nhiều lúc tôi muốn giận dỗi Bố lắm nhưng cũng lại ko thể vì tôi thực sự yêu quý Bố tôi .

Chia sẻ trang này