Bố của người yêu phản đối! Thật là buồn khi yêu nhau được 5 năm, lại phát hiện ra khó có thể đến với nhau chỉ vì bố của người yêu. Mà lí do thì lại càng ..."buồn". Sao lại chỉ vì nghĩ rằng người ta yêu mình nhiều quá thì sau này về sẽ bị mình thâu tóm hết mọi thứ. Tiếp tục hay thôi. Một nửa trong lòng muốn và một nửa muốn kết thúc cho xong.
[size=4]Tiếp tục![/size=4] Mọi chuyện đều do bác quyết định, đừng bao giờ nản chí nếu như người yêu đứng cùng phía với mình. Chúc bác sớm vượt qua
ơ bạn này thật là, yêu nhau 5 năm rồi chứ có ít gì đâu, đừng nản chí mà, chỉ cần 2 người hiểu nhau, thông cảm, cùng nhau vượt qua thôi. chia tay phí lắm!
Thế này nhé! Đến nhà cô ý. Gặp cái cậu cản trở hạnh phúc hai người. Kêu cậu ý ngồi xuống và hỏi: "Cậu lại đây tôi hỏi chút việc nào!!!!", "Cậu dạy con kiểu gì đó?!!!", " Dạy kiểu chi mà để nó yêu tôi rùi, giờ cậu lại cản trở hai đứa tui?"... Ha haha... Chắc mọi chuyện sẽ xuôn sẻ thôi mà... Đùa thế chứ. Cấm gì chứ cấm hai đứa yêu nhau thì kỳ quá đi mất...