1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ cuộc chơi...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 27/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cuộc chơi...

    Có lẽ tôi sẽ từ giã nơi đây ... tôi cần một khoảng lặng cho tâm hồn của mình cân bằng lại.....tôi đã đi suốt một đoạn đường dài và cảm thấy mình mệt mỏi lắm ....
    Điều tôi nhận ra trong cuộc sống thật giản dị ...nhưng cũng thật đau lòng .....nhưng tôi đã dám đối diện với nó , nhìn thẳng vào nó ...và hơn thế nữa tôi đã cười mỉa vào nó........
    Tôi muốn mình sống khác và nhất định như thế....các bạn hãy hiểu cho tôi , tấm lòng tôi vẫn sẽ hướng về nơi đây...vì nơi đây tôi có những người bạn hiểu tôi ....vui và buồn với tôi bằng tấm lòng chứ không hề giả tạo ....nhưng ....
    Tôi cần ra đi ....có thể tôi sẽ quay lại ...hoặc là không ...nhưng tôi cần bình tĩnh lại sau những gì tôi đã cảm thấy và nhận ra .........
    Một ly cafe sẽ làm tôi quên ..fải 1 ly cafe.... vị đắng của ly cafe sẽ làm cuộc đời ngọt......


    Tôi trở lại với chính tôi
    Vốn đời thường không xa nữa
    Bài thơ bỏ vần dang dở
    Tôi để lại trong cuộc chơi
    Giă từ một kiếp con người
    Cũng trở về thành....cát bụi
    Tắm mãi một dòng sông
    Cũng cảm thấy mệt mỏi
    Đi mãi một con đường
    Cũng cảm thấy hoang sơ
    Dẫu cuộc sỗng tấp nập
    Tôi vẫn thấy quạnh quẽ
    Một mình ôm bóng lẻ
    Suốt đời lẫn trong mơ....
    Ôm ấp mộng và thơ
    Vẫn không trả hết kiếp tằm


    CKA
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    SAo thế CKA, tôi thấy CKA là một thành viên rất nhiệt tình của 82TPHCM mà... lại có chuyện gì rùi àh...
    82TPHCM cũng chưa phải là lớn mạnh lắm đâu, sao đã vội bỏ đi như thế, để mọi người lại tự xây dựng với nhau àh...
    Có gì buồn thì chia xẻ đi ( với tôi cũng được, tôi hay online lắm mà )... SAo lại bỏ đi như thế...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hơ ........... Sao thế này hả bạn CKA ơi ?
    Sao lại bi đát đến nỗi phải bỏ cả ngôi nhà cún ra đi cơ à. Mong bạn bình tâm mà suy nghĩ lại đê. Đừng vậy mà. Dù chuyện rì thì cũng có thể giải quyết được mà. Hay bình tâm lại đi.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  4. my_love_is_your_love

    my_love_is_your_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    that bat ngo khi doc bai nay cua CKA boi toi da tung co nhung cam giac nhu vay cai cam giac ma chi nhung nguoi da va dang cam nhan moi co the hieu duoc .toi da tung phai trai qua dieu do tham chi ngay ca bay gio day toi van phai tu dau tranh voi ban than minh ve dieu do.toi ko muon noi nhieu ,gap mot nguoi co le la cung canh ngo toi chi muon noi la ban hay suy nghi that ky truoc khi di den quyet dinh cuoi cung.
    side=4[blue]
  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ạ ! Đừng có chán đời như thế chứ. Đúng là đôi khi ta cũng thấy chán 1 cái gì đó đã quá quen thuộc dẫn đến nhàm chán giống như ăn cơm mãi thì cũng ngán, ta đi ăn phở. Nhưng ( lại nhưng) .........

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  6. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    em ơi .. Cka ơi ...CKA từng nói với Miah chưa gặp đứa nào giống CKA như vậy ..CKA đừng bỏ MIiah lại một mình nha.. hichic có mình Miah nói thì chán lắm.. fải có CKA xướng thì mới hay...
    ....
    cuộc đời như dòng sông muh ...có lúc lên có lúc xuống ..dù sao thì dòng sông vẫn có lục bình ..vẫn có nhưng con thuyền làm bạn...
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Viết cho CKA
    Bởi một cuộc chơi vẫn còn dang dở,
    Bởi một ý thơ vẫn chẳng mang hồn,
    Bởi một câu nói vẫn chưa kịp nói.
    Bởi một tình yêu đã trót đa mang.
    Nhưng bạn ơi đừng vội bỏ cuộc chơi
    Đừng vội bỏ đi những điều còn dang dở
    Bởi những chân trời mới vẫn đang rộng mở
    Bởi một dòng sông chẳng thể tắm hai lần.
    Bạn ơi bạn có còn nhớ chăng
    Một người sinh ra cũng chỉ để sống một lần
    Chỉ một thôi chẳng thể hơn được nữa
    Chỉ một thôi tận chín tháng chờ mong.
    Vì vậy hãy sống sao cho ý nghĩa
    Sống sao để chẳng hối hận bao giờ
    Để mọi thứ quanh mình đều sáng chói
    Màu sắc yêu thương và hạnh phúc ngọt ngào.
    Thảo ơi , mọi người đều yêu bạn và Nhân cũng thế...yêu, yêu, yêu.....
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa???quá trời người yêu ở đây luôn mà còn bỏ đi đâu hả

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  9. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hay là hết tiền lên mạng rồi phải không ??
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Elvin nói thế mà nghe được à ? miah, coi lại đi nha
    CKA ơi... Thảo ơi...bạn của tui ơi...có lẽ nào bạn ra đi để tui ở lại 1 mình ? thế thì tui cũng đi luôn cho rồi.
    bồ ruột của tui ơi... đừng giận tui lâu như vậy chứ ? có lẽ nào lại nặng nề đến thế sao ?
    1 ly cafe sữa CD dành cho Thảo nha !
    19
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này