1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ cuộc chơi...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 27/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thôi, hổng có gì đâu, bả đang dụ mấy thành viên mới đó mà, để cho bả làm ăn đi
    Nothing impossible
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hi`, CKA ơi, chị mới từ khoảng lặng trở về đây này. ở trong khoảng lặng ấy lạnh lắm, buồn lắm. và cả đơn độc nữa. ở đây mới ấm áp làm sao!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Người nào mà chẳng có lúc cần những khoảng lặng cơ chứ. Có điều chỉ xin CKA đừng bao giờ ở mãi trong cái khoản lặng đấy mà quên mất còn có nhiều người bạn xung quanh thôi. Có câu :
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời có lúc buồn lúc vui
    Vì vậy CKA có buồn thì xin cũng đừng rời xa bạn bè trong ngôi nhà cún. Có chuyện rì thì xin CKA hãy mở lòng mình ra cho bạn bè cùng chia sẻ mới. Em chỉ xin góp vài lời vậy thôi. Rất vui mừng về sự trở lại ngôi nhà cún của CKA.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  4. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    đừng bỏ đừng cần có thời gian mà hãy nghĩ đến mọi người cần em như thế nào.Hãy ở lại em nhé
    Nhất định không cầm súng.Đừng ép anh dùng súngMan of Great Wisdom
  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ổn rồi chứ CKA?

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Này, cái bà cokhonganh kia. Tôi là tôi tức bà lắm nhá. Bực không chịu nổi. Ai đời bà là thư ký của tôi mà bị stress chẳng thèm thông báo 1tiếng, làm tôi 1thân 1 mình đánh cái thông báo họp mặt muốn sưng cả tay, lại còn tốn tiền ĐT gọi để coi bà có đi làm thư ký cho lão nào khác nữa cơ chứ........trời........bực không thể tả........
    Nhưng mờ thôi, hì......... bây giờ bà đã quay lại là tốt rồi, nhớ phải làm MC cho tốt để đáp ứng lại tình cảm của mọi người giành cho bà nhé!
    Có 1 chuyện HTung muốn nói với các bạn, Internet nói chung và TTVNonline nói riêng là chỗ để chúng ta kết bạn, giao lưu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn chứ không phải là nơi làm việc. Do đó, mỗi một người trên TTVNonline này đều có 1 nguồn động viên rất lớn từ những người tửng chừng như không hề quen biết nhưng lại luôn sẵn lòng đi cùng với bạn, cùng bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
    Người ta nói "hạnh phúc chia sẻ là hạnh phúc nhân đôi, nỗi đau san sẻ là nỗi đau chia đôi" mà. Đừng tìm 1 khoảng trống cho riêng mình mà hãy hoà vào mọi người, hãy tìm người để san sẻ để rồi gượng đứng dậy và nhìn cuộc đời, con người qua cặp mắt kính với màu hồng của tình yêu thương, màu xanh của hy vọng và màu đỏ của nhiệt huyết tuổi trẻ
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 10:08
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ăn ké CKA luôn..thôngxanh mà goodbye thì coi như mình tạm biệt các bạn vậy
    tui ủng hộ Nguyệt mà.thông xanh ha.....

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không chịu đâu Thi HK xong là phải quay lai cho tui à nha.

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    CKA thấy buồn lắm ...giận nữa ..giận mình đã post lên cái chủ đề này ....các bạn có hiểu được ý nghĩa của cuộc chơi là thế nào không ??? và có biết đó là cuộc chơi gì không???nếu như thật sự chưa hiểu hết và không biết đây là cuộc chơi gì thì các bạn đừng bắt chước nhé ....muốn bỏ là bỏ ....
    Thật sự mà nói những người đang muốn bỏ cuộc chơi này ....chưa bước vào cuộc chơi nữa đó ..nói chi là bỏ ....
    Cuộc chơi cũng như cuộc đời của mỗi người vậy .....fải có vui , buồn , sướng khổ ...gây lộn cãi vã ....như vậy mới đầy đủ ý nghĩa của nó ....các bạn chưa thật sự nếm được hết mùi vị của nó mà các bạn đã vội vã bỏ cuộc....chẳng khác nào những đứa con nít hờn dỗi khi không ai làm vừa ý ...
    Chúng ta đã lớn hết rồi ...ai cũng hiểu việc mình đang làm ...như thế nào ...lợi hại ra sao ...có ảnh hưởng đến ai không ...do đó mình hy vọng các bạn không vì một fút tức giận nhất thời mà chuyện gì cũng nói được ...không cần biết người khác đau lòng đến mức nào.....

    SỐng trong đời sống cần có một tấm lòng
    CKA
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... phu... sao thế.... ?????
    All for you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này