1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Bỏ cuộc với cái thứ vớ vẩn là A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan.sami, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Vì mới chỉ liếc thôi nên ko kết luận đc gì cả ...
  2. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Nại lói ra thêm một câu xai lữa dồi!:-)
    Tại sao có người cứ nói thao thao, dây cà dây muống, lê thê như mưa tháng Giêng... mà chẳng được ai chú ý; trong khi có người chỉ ớ lên một tiếng đã làm cho cả đám đông ngoái lại?
    Tại sao chỉ liếc qua cái bàn tay, cái mái tóc, cái mầu áo, cái cách đối đáp lại một câu chê bai từ người khác... là người ta đã biết nàng ấy có nóng tính hay mát tính, tinh vi hay thô sơ?:-)

    Thế nên mới có những lớp học dành cho những người có thị lực tốt, nhưng thường lại chẳng nhìn thấy những thứ xung quanh mình....:-)
  3. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    À hoá ra xầm xì buổi sáng là vì giờ này nó mưa ... Mưa to quá
    Mưa thế này lại muốn lang thang phố, muốn lê la cafe nữa ... Dù chẳng bao h uống cafe :) . Thích cái cảm giác ấm áp trên chiếc ghế băng dài, nghe những giai điệu trầm buồn, tĩnh tại. Nhìn ngoài đường thấy người ta hối hả phóng đi và sẽ chẳng ai thấy E đang nhốt mình trong quán vắng :)
    Hi :) Nghĩ thôi đã thấy thích rồi . Hoá ra từng này tuổi E vẫn còn nguyên cái cảm xúc như lúc trước.
    Haizzz
    Băn khoăn nhỉ? Có nên trốn việc mà đi chơi ko đây?
    --- Gộp bài viết: 21/07/2015, Bài cũ từ: 21/07/2015 ---
    Chuyên mục tâm sự mà nàng? Đôi khi viết chỉ để sẻ chia.... Cho nhẹ lòng ... Sẽ có lúc đúng, lúc sai ... Đc đồng cảm hoặc ko ...
    Còn khái niệm sai hay đúng nó vô cùng lắm... Trong đúng có sai và trong sai có đúng ... Ko có gì là tuyệt đối cả.
    Ko đứng ở địa vị của ng viết chắc có lẽ thấy ko thể nào hiểu đc ... Vậy nên phán xét gì đôi lúc có hơi vội vàng quá ko?
  4. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Đúng là ... he... he....:-p
    - "À hoá ra xầm xì buổi sáng là vì giờ này nó mưa ..."
    Thật là một câu chẳng ra làm sao! Đáng ra phải viết là " À, hóa ra mưa giờ này là vì từ sáng nay trời đã xầm xì rồi". Thật là cứ lộn tùng phèo giữa "nguyên nhân" và 'kết quả"!:-p:-D:-D
    - Lại nữa này...."Thích cái cảm giác ấm áp trên chiếc ghế băng dài, nghe những giai điệu trầm buồn, tĩnh tại".
    Đang mùa hè nóng muốn trối chết, đâu đâu cũng ì ầm tiếng máy điều hòa nhiệt độ, toàn trên ba mấy độ mà vẫn mơ đến "ấm áp', mà lại còn "ấm áp trên chiếc ghế bằng dài"! Hi...hi....:-p:-D:-D

    Thật là tâm hồn con người ta có thể đem treo lên các áng mây trên trời, chứ nói gì các cành cây như thi sĩ nọ! Khổ thế đấy! He...he....:-D:-D:-p
  5. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    .
  6. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Buổi sáng như này là bình yên ....
    Cafe ...
    ...
  7. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Sáng nào đến được chỗ làm cũng phải tạt ngang, tạt ngửa vài nơi mới xong ...
    Nhiều việc quá ... Đi bao nhiêu con phố, nhiều khi chẳng để ý đến sự đang đổi thay từng ngày của thành phố này ... Vẫn thấy cứ tấp nập thế, ồn ào thế ... Hối hả ngược xuôi ... Đôi lúc thấy lòng mình chùng lại ... :) như lúc này
  8. bitton

    bitton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    81
    hy vọnh nhiều rồi lại thất vọng nhiều
  9. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Bạn đang hy vọng điều gì? :)
  10. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Thấy lo lắng quá ... A nói: mấy năm nay rồi ko dám ốm.
    Nghe xong thấy A cô độc quá. Rồi lại chẳng hiểu sự có mặt của bản thân E ở đây là vì cái gì nữa.
    Quay mặt nhìn sang bất giác thấy A mệt mỏi. Đi về rồi mà ko hỏi đc 1 câu xem cảm giác của A đang như thế nào?
    Thấy mình thật tệ ...
    Nhớ mỗi lúc mình mệt, chỉ cần gọi thôi A cũng sẽ cuống quýt lo toan. Buổi trưa bận việc cũng cố ghé qua để ép E ăn đủ bữa . Sáng ngủ dậy có ng nhắc nhở uống thuốc ....
    Nhớ có hôm, vừa dắt xe ra về thì thấy khó thở, nhắn tin cho A, A ào đến. Xoa đầu, mua nước ... A gửi lại xe để đưa về.
    Có hôm nửa đêm, người dị ứng nổi đầy nút A biết tin thì vội vàng mang đến cho một đống thuốc. E vẫn nhớ hôm ấy là một buổi tối trời rất trong, gió nhẹ ... A đi bao nhiêu là đường mới tìm thấy khu nhà em ở, và trc đó là chạy ngược xuôi suốt bao nhiêu đường phố để tìm hiệu thuốc mở cửa lúc nửa đêm ... A đến, đưa vội cho E túi thuốc, dặn dò E rồi lại vội vã giục E lên phòng , sợ gió lạnh làm dị ứng nặng thêm ...
    Những lúc như thế E lại chẳng thể nói tiếng cảm ơn, vì lòng đang xốn xang xúc động . Hết rắc rối này đến rắc rối khác , mà A thì vẫn miệt mài ở bên ... Lặng lẽ, giản dị như chính con người A vậy.
    :( gọi điện cho A rồi. A nói đã mua thuốc uống ... Đã đỡ hơn chút rồi, có lẽ nói cho E bớt lo. A vẫn thường bảo: nhiều cái ko phải A muốn giấu, chỉ bởi đôi lúc thấy E nghĩ quá nhiều nên ko muốn E biết thôi ... Và cuối cùng E thấy, dù câu trả lời có thế nào cũng là nghĩ cho E.
    A có vui ko? A có mỏi mệt ko? Sao ko cho E một lần đc đứng ở vị trí ấy, để đc quan tâm, và lo lắng ... Để thấy lòng đang thắt lại mỗi lúc A đau ...
    Để A nếu mệt sẽ nói ra, sẽ ko lo vì phải lo cho người này, người khác mà ko dám ốm ...

Chia sẻ trang này