1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Bỏ cuộc với cái thứ vớ vẩn là A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan.sami, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngỡ như là A sẽ quay về với E ...

    Còn lại mình E trong đêm mưa buồn rơi, khóc thương thôi ... Cuộc tình giờ như mây trôi đi ngàn phương, ko quay về với E.

    http://www.youtube.com/watch?v=lF6WeUouhGA

    E thích nghe những ca khúc nhẹ nhẹ như thế này, nhưng E ko thích cái cảm giác khi E nghe chúng... E mâu thuẫn quá, pko A? Bây h E cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa, cứ có cái gì đó như vụt mất. E sợ ... E buồn nữa.
  2. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    A nói: A sợ những lúc A như thế này, là những lúc A cầm máy và gọi cho E. Những lúc A cảm thấy chán thực sự... người ta chán thì muốn được chia sẻ cùng ai đó, còn A, lúc A chán A muốn đc nghe E nói ... E thấy lòng mình dịu lại, vì có thể ít nhất A cũng cần E cho 1 cái gì đó.

    A bảo, phân tích mối quan hệ của 2 chúng ta, làm sao lại như thế này, làm sao để tốt hơn. E cười, rồi tự E phân tích cho A nghe, rằng E thích giọng nói của A, thích được chuyện trò cùng A. E ko yêu A, E chưa yêu A. nhưng thực tâm trong lòng E ko chỉ coi A là 1người bạn.

    A bảo E gọi cho A như 1 kiểu "nghiện". A bảo rằng: khi người ta nghiện thuốc lá, người ta biết nó ko tốt, người ta nghĩ là bỏ nó ko khó, rằng người ta sẽ làm được nhưng người ta ko muốn bỏ. Và cái cách E gọi cho A, chuyện trò cùng A cũng thế. Rằng E có thể làm được nhưng E ko muốn thôi!

    E bật cười. Uh, hình như E nghiện A mất rồi.

    Hôm trc E lang thang cùng 1 người bạn. Người ấy nói ko hiểu gì về E, rằng chẳng biết E thực sự thích gì, E muốn gì. Người ấy thấy E uống coca, tưởng E thích coca, nhưng khi định gọi bồi bàn lấy cho E thì E lại gọi thứ khác...

    Có những thứ nhìn thấy hàng ngày nhưng ko phải là nhìn nhiều sẽ hiểu, có những thứ muốn hiểu được phải từ từ cảm nhận. Và có những câu hỏi phải để cho cảm xúc trả lời. Giống như khi E hỏi 1 câu hỏi khó, E biết A ko trả lời được, nhưng khi đó E đã có câu trả lời cho mình rồi. Có nhiều thứ như thế lắm A ah... Người mà ta yêu thật nhiều, yêu bằng cả trái tim thường lại ko phải là người cùng đi với ta đến cuối con đường.

    Ngày hôm nay - E nghĩ là 1 ngày đặc biệt với những người phụ nữ khác. E trở dậy sớm hơn, chọn 1 bộ đầm mình thích, rồi make up kỹ hơn bình thường, mi dài hơn 1 chút, má hồng và môi đỏ hơn 1 chút. E muốn mình thấy vui trong ngày này. E ko muốn mình cô đơn, ko muốn mình lạc lõng dù thiếu những lời chúc của A ... E biết mình hạnh phúc, dù đôi lúc hạnh phúc ko trọn vẹn!

    E thấy mình nhớ A nhiều quá. Hình như khi nghĩ đến A, E trở nên yếu đuối hơn bt thì phải ....

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    A nói: A sợ những lúc A như thế này, là những lúc A cầm máy và gọi cho E. Những lúc A cảm thấy chán thực sự... người ta chán thì muốn được chia sẻ cùng ai đó, còn A, lúc A chán A muốn đc nghe E nói ... E thấy lòng mình dịu lại, vì có thể ít nhất A cũng cần E cho 1 cái gì đó.

    A bảo, phân tích mối quan hệ của 2 chúng ta, làm sao lại như thế này, làm sao để tốt hơn. E cười, rồi tự E phân tích cho A nghe, rằng E thích giọng nói của A, thích được chuyện trò cùng A. E ko yêu A, E chưa yêu A. nhưng thực tâm trong lòng E ko chỉ coi A là 1người bạn.

    A bảo E gọi cho A như 1 kiểu "nghiện". A bảo rằng: khi người ta nghiện thuốc lá, người ta biết nó ko tốt, người ta nghĩ là bỏ nó ko khó, rằng người ta sẽ làm được nhưng người ta ko muốn bỏ. Và cái cách E gọi cho A, chuyện trò cùng A cũng thế. Rằng E có thể làm được nhưng E ko muốn thôi!

    E bật cười. Uh, hình như E nghiện A mất rồi.

    Hôm trc E lang thang cùng 1 người bạn. Người ấy nói ko hiểu gì về E, rằng chẳng biết E thực sự thích gì, E muốn gì. Người ấy thấy E uống coca, tưởng E thích coca, nhưng khi định gọi bồi bàn lấy cho E thì E lại gọi thứ khác...

    Có những thứ nhìn thấy hàng ngày nhưng ko phải là nhìn nhiều sẽ hiểu, có những thứ muốn hiểu được phải từ từ cảm nhận. Và có những câu hỏi phải để cho cảm xúc trả lời. Giống như khi E hỏi 1 câu hỏi khó, E biết A ko trả lời được, nhưng khi đó E đã có câu trả lời cho mình rồi. Có nhiều thứ như thế lắm A ah... Người mà ta yêu thật nhiều, yêu bằng cả trái tim thường lại ko phải là người cùng đi với ta đến cuối con đường.

    Ngày hôm nay - E nghĩ là 1 ngày đặc biệt với những người phụ nữ khác. E trở dậy sớm hơn, chọn 1 bộ đầm mình thích, rồi make up kỹ hơn bình thường, mi dài hơn 1 chút, má hồng và môi đỏ hơn 1 chút. E muốn mình thấy vui trong ngày này. E ko muốn mình cô đơn, ko muốn mình lạc lõng dù thiếu những lời chúc của A ... E biết mình hạnh phúc, dù đôi lúc hạnh phúc ko trọn vẹn!

    E thấy mình nhớ A nhiều quá. Hình như khi nghĩ đến A, E trở nên yếu đuối hơn bt thì phải ....
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Khi lòng em chưa mở , khi em chỉ nghĩ đến ng đó , thì chuyện của em mãi đi vòng tròn .

    Cuộc sống còn nhiều điều , em hãy sống cho chính em , sống vì chính em . Em làm được điều đó thì em có thể sống vì người khác , khi ấy em sẽ có tình yêu đẹp và nhiều hạnh phúc . Chứ k phải vòng đi , vòng lại , ngồi đếm thời gian chỉ để gần cái ngày mà mình đã cắm cọc sẵn trong lòng sẽ làm thế , sẽ chờ , sẽ mong ....

    Cuộc sống nhiều lúc phải để tự nhiên , k sắp đặt , thì lúc đó .. hạnh phúc của e lớn hơn nhiều .

    Chúc hạnh phúc và suy nghĩ lý trí .
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn A. Sami xem hồ sơ nhưng vẫn ko biết là nam hay nữ. Nhưng những lời này vẫn nghĩ là 1 người con trai.

    Với E hình như có những thói quen nó là mặc định trong con người. E cũng ko biết nếu dừng lại, nếu sống khác E có được thoải mái và hạnh phúc ko hơn nữa. Khi đọc những lời A viết, E mới chợt nhận ra là hình như mình đang kiếm tìm điều gì đó, nhiều khi là vô vọng ... Khó thay đổi quá, dù thói quen đó đôi lúc khiến E mệt mỏi. Người con trai ấy liệu có bao h biến mất khỏi cuộc đời E, chấm dứt mọi mối liên hệ mong manh như khi bắt đầu... Liệu có bao giờ E tự dời xa A ấy, dời xa những suy nghĩ, nhớ mong về 1 người chưa bao h thuộc vể E .... E biết câu trả lời nằm ở đây, E biết E có thể tự trả lời, nhưng sao E ko tìm thấy nó .... He, E lại tỏ ra yếu ớt rồi. Srr A nhé!
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    yeap , là male .

    Không biết trong cuộc sống e có thú vui gì không nhỉ ? thí dụ đọc sách này , học này , đi chơi với bạn này , đi làm này . đi ngắm cảnh này ...v...v...

    Các bạn gái bây giờ rất hay lo lắng , khi các bạn chưa có người yêu , các bạn lo không có ng yêu . Khi các bạn có người yêu , các bạn lo mất người yêu . Khi các bạn mất người yêu , các bạn lại ngồi buồn về cái tình yêu đã qua ấy .

    Thực sự là những điều ấy tự các bạn làm phức tạp lên rất nhiều . Các bạn k sống thực với chính mình , các bạn tự dùng dây trói mình , các bạn tự buộc mình lại , làm mình đi chậm hơn trên đường đời đang chảy siết ...

    Bạn nên nghĩ , bạn thả con săn sắt để bắt con cá rô . Bạn k thể đoán trước tương lai , bạn càng k thể khẳng định anh ấy là nhất rồi , yêu ng khác thì ng ta cũng chỉ là số 2 .. đừng bao giờ nghĩ như thế . Bạn hạ thấp 1 người là bạn tự hạ thấp chính mình ( bạn yêu số 1 , giờ bạn yêu số 2 , vậy thì bạn cũng kém hơn so với thời bạn yêu số 1 . Đừng nghĩ thế )

    Bạn phải tự tin với cuộc sống , bạn phải luôn yêu đời , cho dù bạn có 35 tuổi mà vẫn chưa có người yêu . Vì bạn cần sống cho chính bạn trước khi bạn sống cho ng khác . Đa số lấy nhau vì danh dự , vì quá tuổi , vì họ hàng , bạn bè . Nhưng chính xác bao nhiêu có hạnh phúc ? Bao nhiêu người ra ngoài cười , nhưng để rồi về nhà ai nằm chỗ nấy , thậm chí đánh chửi nhau ....

    Bạn đừng suy nghĩ quá lên , mọi việc tốt xấu nằm trong suy nghĩ của bạn .
    Bạn suy nghĩ tốt , bạn sẽ hành động tốt ...
    bạn suy nghĩ xấu , bạn sẽ gánh hậu quả ..

    cố lên . Hãy nghe bài : "Là con gái thật tuyệt" xem , nghe giọng hát của Khởi my nhé , cho teen .
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/La-Con-Gai-That-Tuyet-Khoi-My.IW6DZ69I.html
  6. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi. Lời A nói ko giống của 1 chàng trai, giống như 1 ông cụ đang thấy thất vọng về lũ cháu gái của mình. Tại A chỉ đọc topic của E thôi, A ko nhìn cuộc sống của E. Ko phải lúc nào E cũng ngồi đây để than vãn đâu, he, chỉ là khoảng lặng của riêng E về 1 thứ cảm xúc khó lí giải, về 1 người đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của E.

    Ở 1 cách nghĩ nào đó, đúng là E chưa thực sự cố gắng để sống tốt hơn, E chỉ tự nhận ra rằng mình có nhiều cảm xúc để dành cho 1người - chưa phải yêu. E ko đi tìm tình yêu, E chỉ cố gắng lưu giữ những cảm xúc, dù buồn nhưng thú vị. E ko mong chờ tình yêu đến, E ko chờ đợi mọi thứ sẽ chỉ là màu hồng, E chỉ cố lớn hơn bằng những phút buồn như thế.

    A có nói đến hạnh phúc ... Khái niệm đó khó định nghĩa. Ngày xưa E học văn, người ta nói hạnh phúc là : có 1 người để yêu, có 1 công việc để làm và có 1 ước vọng để hướng tới... A có nghĩ bằng đấy là đủ để hạnh phúc ko ... Chắc là chưa A nhỉ?

    A có đang hạnh phúc ko?

    Có những điều người ngoài cuộc có thể tỉnh táo hơn E, vì người ta ko bị chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn đó... E biết : "Làm con gái thật tuyệt!" ... he... thanks A nhiều.
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

    A có đang hạnh phúc ko? --> hehe mọi việc làm và ý nghĩ đều hướng đến điều đó , cố gắng đạt được điều đó . Ai cũng muốn thế , hiện tại anh happi :x , sau này mong là happi hơn :D

    Đọc lướt qua 1 lượt các bài trong cái Box : Tâm sự này .
    Đa số đều đang thấy buồn , rồi thấy cô đơn , nhiều người thất vong .. có cả những đoạn văn tự kỉ ..


    Có lẽ anh sẽ mang cái tâm sự vui vẻ tới cho cái box này . hehe .
  8. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    E lại bực mình rồi, E còn cáu với khách hàng nữa... bình thường E ko thế, có lẽ bởi người ta cũng ko muốn là khách hàng của E, thế là E cáu. E ghét cái kiểu người ta phó mặc cho E làm tất cả... Ôi, E bực quá ...

    E định gọi cho A, E bấm máy để nghe nhạc chờ của A :| Hic, A lại bận quá và ko nghe máy rồi. Huhu...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    He. Ko biết mọi người thế nào chứ E thì chỉ khi nào buồn mới viết thôi, lúc vui E còn bận cười và chém gió với đồng nghiệp, còn bận lang thang đâu đó ... còn lúc buồn, ko vào đây viết thì E lại nổi cáu vô cớ với mọi người mất ... He, E sợ lúc nóng nảy làm người khác buồn lắm!

    A viết đi, rất thích đọc những gì A viết ... Nhưng nói thật giọng A viết có vẻ già ... He, bạn bè có ai gọi anh là Kụ ko?
  9. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là một người đàn ông dùng dằng, không hài lòng với người yêu và rõ ràng là không yêu, nhưng bỏ thì ngần ngại. Những câu nói 'có đáng ... ' luôn là cái excuse tốt nhất.
  10. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều thứ rõ ràng đơn giản như thế lắm. Cuộc sống có những điều người ta có thể làm được nhưng người ta ko muốn làm ... Cuộc sống có những thứ khiến ta bận lòng và buồn như thế!

    Tớ có thể quên và dừng lại, tớ có thể ko cầm điện thoại và bấm máy nữa, những cái đó tớ làm được ... Khi tớ quyết tâm thì tớ sẽ làm được. Nhưng thực tâm tớ ko muốn.

    Đúng là ko yêu, đúng là ko phải tình yêu ... Mà ko yêu thì sao phải dùng dằng, ko yêu thì sao phải ngần ngại ... Chẳng có gì to tát trong mối quan hệ này cả. Nó mong manh, nhưng tớ kệ, tớ ko cần phải ràng buộc nhau bởi những gì gọi là chắc chắn, để rồi khi chia ly thì đau khổ ... Hợp tan thì nhanh lắm, chẳng ai biết đc chữ ngờ mà ....

    Có những điều tớ chỉ viết thôi, vì nếu ko đc nói cùng 1 ai đó tớ sẽ viết, để ứ đọng trong người tớ mệt mỏi và khó chịu lắm. thần kinh của tớ ko được tốt lắm ... Vậy nên, tớ biết, người ngoài cuộc bao h cũng nhìn sự việc tỉnh táo hơn tớ ... nhưng xin đừng phán xét. tớ tự biết mọi chuyện là thế nào ...Tớ sẽ lí trí mà, ko yếu đuối mãi thế đâu.

    Thanks ấy nhiều nhé :x

Chia sẻ trang này