1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Bỏ cuộc với cái thứ vớ vẩn là A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan.sami, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế bảo rằng, trước khi con tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình, thì phải gặp vài A chàng khác nữa :P
  2. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi mới vào đây để viết. Mấy năm trước đã có người bảo E close topic này rồi, nhưng E vẫn muốn viết tiếp nó ... để được Nhớ, được hoài niệm, được thấy mình biết yêu, được biết mình có lần Ngốc Nghếch, để được một góc nhỏ trong tâm hồn: Nghĩ về A.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Buồn!
    Cả 2 ta đều buồn!
    NN sợ ... : ((
  4. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Vì sao ta buồn? Còn buồn là còn nhớ, là còn yêu .... Nếu một ngày hết buồn, hết nhớ, hết yêu ... thì bỗng thấy cuộc đời thật vô nghĩa !
  5. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Trời nắng quá A nhỉ. Nắng thế này cũng phải làm việc, nắng thế này vẫn phải tiếp khách. Nắng thế này; mệt đấy nhưng vẫn phải cười đấy ... Dù có nhiều nụ cười đắng lắm A biết ko?

    3 năm rồi, gặp lại A sau những ngày nhiều nước mắt .... nhìn thấy A gầy đến xót xa. Vẫn nụ cười ấy, vẫn câu nói ấy ... Nhưng người nghe và người nói đều khác xưa mất rồi ....

    E ko biết E nghĩ gì, ko biết cảm thấy ra sao ... chỉ là Nhớ ...
  6. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4


    Nếu có thể quên đi ... cuộc đời này, ta còn lại những gì ?
  7. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Cuối cùng cũng có thể hiểu, người yêu mình có thể ko yêu mình nữa ... Người coi mình là bảo bối cũng có thể dời khỏi thế giới của mình
  8. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Nếu người ta cần ... Người ta sẽ bao dung ... Rảnh rang nghe lời giải thích ... Nhăn nhó trách móc quan tâm ...
    Còn nếu người ta ko cần ... Thi mọi thứ trở nên thật phiền phức .... Cố tắt cho bằng đc cái chuông, tắt đi cái nóng lòng của người muốn nói ...
    Và chợt nhận ra mình đang thấy nhói lòng ...
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015, Bài cũ từ: 20/07/2015 ---
    :(
    Cuộc đời là những chuyến đi và khi ta trở về mọi thứ ko còn như cũ nữa ...
    Hạnh phúc đôi lúc cứ lạnh lùng lướt ngang, dừng lại mỉm cười ngạo nghễ ... Và để lúc ấy mình nhận thấy sự cố gắng của mình gần như là ko đủ ....

    Ngày E đến ... E nhớ A đang ồn ào với nỗi đau ... Thấy A lang thang mệt nhoài ... Sao còn ko kết thúc? Người ta đã ko còn trân trọng mình thì bản thân mình cố gắng cũng vô nghĩa mà thôi A ...
    E muốn chạy lại, kéo A ra khỏi đó ... Thấy xót lòng ... thấy A đau ... và thấy mình đang bất lực ...
  9. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    :)
    Sáng tỉnh dậy ra ban công thấy trời rất nắng ... Thế mà đi được nửa đường thì trời lại xầm xì ... Mát thì ko mát, chỉ thấy ánh sáng ít đi ...
    Trời buồn ...
    Lật lại mấy dòng E viết của mấy năm về trước ...thấy hoá ra đến tận bây giờ tâm trạng mình vẫn thế ... Cái khác có lẽ chỉ là cảm xúc lúc ấy tinh khôi hơn thôi ... Giờ thì E già rồi :) ... Haizzz ... Già thật rồi
    Sáng nay A đi họp à ?
    Thấy dặn dò E uống thuốc, ăn sáng ... Mà ko biết A có ăn sáng không?
    Gặp lại thấy A gầy và đen ... Cũng chẳng biết trong lòng mình đang thế nào. Có buồn, có xót xa ... Nhưng nói ra thì có vẻ sáo rỗng quá.Quay đi để nén tiếng thở dài.
    A hẹn qua quán cafe cũ ... Quán bắt đầu của những cuộc hẹn hò ... Quán của những cảm xúc đan xen lẫn lộn ... Quán lâu rồi E chỉ bước qua chứ ko dừng lại ...
    E đến ... Thấy A ko ngồi ở chỗ cũ ... Hình dáng quen thuộc mà sao tim đập loạn nhịp, hơi thở ko còn đều nữa ... Ngồi cạnh A rồi mà ko dám quay sang, sợ vỡ oà nỗi nhớ ...
    A bảo: sao E hốc hác quá, sao E tiều tuỵ quá :(
    E im lặng ...
    A bảo: E lại khóc nhè đấy uh?
    Muốn khóc thật A ạ, vì xúc động, vì nhớ ... Ôm chiếc gối vào lòng để giữ chặt cho trái tim rộn ràng ấy bình yên trở lại ...
    :) A vẫn uống Soda ... Vẫn để nguyên kiểu tóc ... A bảo: E thấy ko? Cứ như thế này thì bình yên quá ... Và cứ thế mắt khép lại, như muốn chìm vào khúc nhạc du dương ...
    Vâng, bình yên lắm A ạ . Dù ở đâu đi nữa, chỉ cần có A bên cạnh là thấy yên tâm rồi ... thấy bộn bề những lo toan ngoài kia vứt đi hết đc...
    Chỉ là cái tĩnh lặng ấy không nhiều, cố gắng giữ cũng ko đc ... Nó dừng lại lúc nào là biết thôi. Phải bình tâm mà đón nhận.
    Lang thang trên đường về thấy con đường này sao mênh mông thế .... HN vẫn thế? Vẫn tấp nập, bộn bề ... Vẫn cô đơn ...
    Buổi sáng tỉnh dậy bỗng thấy nhớ A khủng khiếp, muốn ôm chặt 1 cái, hít hà những yêu thương. A cười hoài, baỏ E cứ thế làm sao mà cai A được.
    E nhìn lại thấy mình cứ thế ... Cứ bộn bề với công việc, rồi cái lúc mệt nhoài lại tìm A.dù đôi lúc gặp rồi chỉ nhìn nhau 1 cái rồi về :) ... Uh, chắc là nghiện A ạ. Tự nuôi dưỡng cảm xúc, tự quen, tự huyễn hoặc trái tim mình để rồi nghiện lúc nào ko hay :) . Đến lúc nhận ra rồi vẫn muốn mặc kệ con tim mình như thế ... Yêu thương đâu phải là cái tội ...
  10. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Liếc qua, thấy ngay câu cuối , màu đỏ .... Buồn thay, lại chính là 1 ý kiến ko thực sự đúng! YÊU THƯƠNG VẪN CÓ THỂ LÀ CÁI TỘI! KHÔNG PHẢI BAO GIỜ CŨNG CÓ THỂ LẤY DANH NGHĨA 'YÊU THƯƠNG' ĐỂ TỰ BIỆN HỘ HOẶC BIỆN HỘ CHO AI!:-)

Chia sẻ trang này