1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ đá (nam viết, nữ đọc)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bồ đá (nam viết, nữ đọc)

    Các bác giai ơi! Em mới biết được hương vị của cái gọi là bồ đá đấy các bác ạ. Thật lòng em không muốn toang toác ở đây nhưng mà đau quá phải thốt "nên nhời". Mà em ngẫm đi nghĩ lại rồi. Phần lớn sự đá thuộc về các bà cả. Đàn ông bọn mình chẳng làm gì nên tội cả. Có quá lắm là hơi mơ tưởng chút xíu thui. Còn mấy bà ấy là chơi thẳng cánh.

    Trời ơi! chẳng lẽ mình đành ngồi để bị đá hay sao. Phải làm gì đây để "báo chù" chứ.

    Bồ đá còn đau hơn bò đá

    Được sửa chữa bởi - blackface vào 23/05/2002 16:02
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thì cố mà biết vài chiêu mà tránh, nhưng đừng để người ta đá rồi mới tránh là thất sách. Khi người ta mới co chân thì phải chạy vài km rồi cho an toàn.
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  3. vananhdn

    vananhdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hi hi bi bo da ah toi ghe ha ai bao lam nguoi ta phat long nguoi ta da la phai rui con neu muh ko lam gi ma nguoi at da thi bo qua di nguoi do ko dang ban phai de y dau ban hieu chua thui chuca ban thanh cong voi nhung nguoi ban con lai hay tran trong ho ho se tran trong lai minh ok
    van anh
    van-anh
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    He he, muốn trả thù hả? Cúc cu 1 em khác, đợi em ấy "mết" mình rồi thì thử đá lại cho biết
  5. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng... khó nói cái dzụ này á. Thôi thì cái sự đã rồi biết làm sao hơn. Sau khi người ta "say goodbye" thì xem thử coi người ta nói câu đó trong "thời tiết" nào. Đang ầm ầm bão đạn vì thấy bạn đi với 1 cô đồng nghiệp hay rất tỉnh táo và cương quyết,...v...v... [​IMG]
    Tiếp đó đừng gật đầu vội mà cứ để cho người ta có thời gian suy nghĩ thêm và đàn ông con trai chúng mình nên chủ động hỏi xem có thực sự muốn thế không....hêhê... Nếu vẫn nhất định là "yes" thì bạn ui... Nên vui vẻ ra đi theo kiểu "trang trắng vỗ tay reo" là tốt nhất và cũng chẳng nên tìm hiểu lý do vì sao bạn bị ra đi vì khi đã không còn muốn nhìn cái bản mặt dễ ghét của bạn thì có 1001 + n + 1 lý do. Biết để làm gì...chẳng làm gì cả...hêhê...[​IMG]
    Cuộc đời thằng con trai có rất nhiều việc phải làm chứ không phải chỉ có 1 chuyện nhỏ như... con voi đó đâu. Biết đâu đó lại là cơ hội để ta tìm thấy người thực sự thích hợp cho mình thì sao hỉ!? Công danh sự nghiệp nhờ đó mà vươn cao do ta không phải mệt mỏi với sự hờn ghen như... thói quen của nàng mỗi ngày!? [​IMG]
    Dzui lên đi...xứng đáng là thằng con trai! [​IMG]
    G.
  6. tropi_night

    tropi_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bị bồ đá đau lắm, Tropi tui cũng từng bị bồ đá, đá một cách không thương tiếc. Nó làm tui tưng tưng cả tuần lận. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua. Đa tình tự cổ không như nguyện.
     
  7. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể gọi là giận cá chém thớt không? Bác Lông Xồm chơi vậy kỳ lắm. Nhất là mấy em còn nhỏ, dễ sương như em BlueAngel thì coi chừng không ổn đâu. Bác mà mang câu này sang topic "nơi cưa cẩm bé BlueAngel" là bác bị loại ngay từ vòng đầu đấy.
    Theo tui, bị đá đau là do mình hết. Muốn biết tại sao không? coi ở dưới đây nè.
    1. Tại sao mình lại đặt quá nhiều tình cảm vào chỗ chưa thể đặt được. Tui không hiểu tại sao lại có thể yêu người có thể đá mình. Tình cảm phải đặt đúng chỗ. Thấy con người ta đẹp, chưa biết có hợp hay không, chưa biết có cảm tình với mình hay không mà đã "yêu lấy yêu để" thì bị đá cũng đúng thôi, than thân trách phận mà làm gì. Đá cho các bác sáng mắt ra, không còn ham mê cái sắc nữa.
    2. Thấy không hợp mà cứ xáp vô: Đã thấy tính nết con người ta không hợp rồi mà cứ sáp vô làm gì kia chứ. Có bác lại còn ní nuận thế lày mới ác chứ "yêu nhau, yêu cả tính xấu của nhau". Ẹ quá xá. Yêu thế chỉ có tổ yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Thành ra có những cặp, yêu nhau mà cãi nhau suốt ngày, mệt văn mỏi. Đến một lúc nào đó mệt mỏi quá, người ta đá mình là may phước đấy, lấy về khác nào vác nợ.
    Còn bác nào có ý kiến nữa không? hay là hôm nào mình lấy cái chủ đề này thảo luận ở Tí Nị Cốc đi. Có chủ đề cụ thể để thảo luận cho nó xôm xôm. Không có chủ đề, bác Antey2500 vào buôn vũ khí thì cũng khó mà trách bác ấy được. Ai đồng ý dơ tay lên cái lào.
    Xaco Gara
    Được xacogara sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 14/11/2003
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nếu biết " báo thù " chắc là sẽ ko bị "bò " đá đâu hi` hi`
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hi Blackface, tui muốn chia xẻ với cậu cái sự đau đớn này!
    Tui đã biết ông quan tâm và tô`n công sức cho người ta nhiều như thế nào! Nhưng từ đầu tui đã cảm giác mối quan hệ này wá mong manh! Thôi thì ông hãy cố nén đau thương mà vui sống, để rùi còn tìm kiếm chân trời mới. Chỉ biết an ủi ông vậy thui! mai mốt tui có bề gì ông nhớ an ủi lại đó... vì mối quan hệ của tui cũng đang rất mong manh nè! Hix
    Thuận thủy nhân tình đa trọc lãng
    Phù vân thế thái tổng vi trần
    Hanzo Hattori
    The stealth assassin
  10. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    nếu biết " báo thù " chắc là sẽ ko bị "bò " đá đâu hi` hi`
    <P><FONT face="Times New Roman" color=blue size=3><STRONG>Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    Hãy nhảy múa như không có ai nhìn
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
    ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn ! </STRONG></FONT></P>
    [/QUOTE]
    Đúng đúng trả thù cho nó nhẹ lòng ra..
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;

Chia sẻ trang này