1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bò đã vào chuồng ..... Giúp em mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fujiwara, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em nhớ tham khảo cả ý kiến chị này nữa! Suýt quên mất một anh thư của box! Sozy!
    (phát ngôn bừa bãi, tự xoá )
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 15/11/2006
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh nghĩ là thằng kia cũng có thích em nên mới vô tư đi chơi với em như thế, tuy nhiên nó cũng chưa yêu em đâu chừng nào nó chưa thấy em thích hợp hơn người yêu nó. Tuy nhiên như thế là em có cơ hội rất lớn rồi, tiếp tục phát huy thế mạnh của mình và tận dụng mọi cơ hội đến, em sẽ chiến thắng tình địch kia thôi! Hehe!
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt chứ trai nó đi chơi cũng chưa chắc nó thích.
    Mà tại sao lại đi cưa trai có bạn gái làm cái gì? Trai trên đời này có thiếu trai đâu nhỉ? Cẩn thận không nó cho ăn dưa bở.
    Hồi xưa tớ có lần đi cưa 1 bạn mất 1 năm trời. Rủ bạn ấy đi đâu làm gì bạn ấy cũng làm, thậm chí không nhờ vả gì bạn ấy cũng làm giúp, làm tớ tưởng bở. Thế nhưng 1 năm trời không đổ. Thế có 1 hôm tớ qua chỗ bạn ấy thấy bạn ấy treo gấu bông, với thiệp ở trong phòng, rồi đang ngồi thì có người gọi bạn ấy chat mà tớ ngồi đấy bạn ấy tắt luôn nói là ai đó phá bạn ấy. Sau tớ mới thấy bạn ấy đẹp trai(tớ gặp 1 lần đã mê) thì chắc cũng phải có vài 3 người khác giống tớ ở chung quanh, thế mà tớ ăn dưa bở suốt 1 năm, nên sau hôm đó về nhà tớ quyết định thôi không cưa cẩm gì nữa. Thế bạn ấy lại kêu nhớ tớ(chắc là định cho ăn dưa bở tiếp), xong rồi quay ra nói như thể tớ bạc tình(tình ở đâu mà bạc), tính tình lăng nhăng, không nghiêm túc(bạn ý có nghiêm túc đâu mà đòi tớ nghiêm túc). Tớ không ngu, cho nên tớ kệ. Đúng 1 tháng sau bạn ấy có bạn gái. Bạn gái xinh đáo để.
    Còn thằng bạn tớ ngày cấp 3. Đến lúc có bạn gái rồi, hắn cứ suốt ngày kêu tớ đi uống nước với hắn. Chưa kể tới lúc xyz với bạn gái rồi kể cho tớ nghe, thì vẫn lâu lâu email kêu nhớ thương tớ tùm lum.
    Trai nó thế, đừng có ăn dưa bở, đừng có dính dáng với những thằng có bạn gái/có vợ rồi, mệt lắm.
  4. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Uh
    Em rủ nhiều rồi
    Bây h em ko rủ nữa... Cũng chỉ thấy anh ý vào hỏi dạo này bận gì à .... chứ ko hề đả động đến việc rủ em đi chơi cả
    Hôm qua em bảo em có mấy trò hay lắm,định chỉ cho anh,nhưng phải gặp trực tiếp mới được...Anh ý bảo thế bao h em rảnh thì nói anh nhé ...Em đến bó tay luôn
  5. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ở vậy 3 năm rồi thì ở thêm 3 năm nữa đợi người ta bỏ ny thì có sao. Nếu mà người ta ko bỏ ny thì lại đợi tiếp
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em này đúng là rất hiểu zai! Nhưng anh xin bổ sung:
    Thực ra zai hay gái khi có người iu vẫn thích có bạn khác giới ngoài những lý do "thông thường" còn có 1 lý do thầm kín khác:
    Lập tuyển dự bị
    Nói nôm na là khi bạn đc 1 người đã có người iu "biệt đãi" không có nghĩa là người ấy đã chán bf/gf mà thực chất bạn là "đội hình 2", "nguyện vọng 2" là 1 dạng "spare part".
    Tình trường đầy bất chắc nên phải có "hàng dự phòng", hàng dự phòng cũng lại làm cho tình trường bất trắc hơn! Than ôi! Cái vòng luẩn quẩn!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 15/11/2006
  7. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    ... Thế rốt cục là thế nào...
    Đùa...2 anh chị ý mới yêu nhau nên còn đang thắm thiết lắm ....Nhưng đây là lần đầu tiên anh ý iêu...Thế lần đầu tiên yêu thì sau khoảng bao lâu thì chia tay ợ ...Các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo em 1 tí....Chứ bây h em đúng là chìm trong 1 ruộng dưa bở... +__+
    Em nhớ first love của em có 2 tháng...Hi vọng anh ý cũng thế ...
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ toàn cưa trai, toàn bị trai nó cho ăn dưa, xong rồi bị cho ra rìa 1 cách không thương tiếc.
    Hận nhất là cái bạn cho mình ăn dưa 1 năm trời. Có hôm sáng sớm gặp bạn ấy thì bạn ấy nhắn tin điện thoại nhoay nhoáy với người khác. Thế mà mình đi với người khác thì bạn ấy lại bực tức, rồi đi nói xấu mình với mấy bạn kia để các bạn kia chạy làng mình. Vài hôm mình hỏi bạn ấy có bạn gái chưa thì bạn ấy bẩu ngày xưa có chứ giờ không có, rồi thì bạn ấy thích nhiều người nhưng chẳng yêu ai. Mình nghe nói thế cũng tin sái cả cổ. Thế không ngờ trong lúc mình cưa bạn ấy thì bạn ấy lại đang cưa người khác. Thế cho nên mình theo hoài mà không có đổ. Bạn ấy toàn nói kiểu "để chờ xem như thế nào đã". Thế mình bỏ qua luôn, đùng cái bạn ấy có bạn gái luôn. Đúng là trai. Tức quá, tức quá. Dám xem mình là cái spare part.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hé hé! Nghe kể chuyện kưa giai của CS cười ngả nghiêng. Hứng thú về các mối tình cưa gãy lưỡi của tớ đã nổi dậy, muốn ào ạt ra đây góp bầu tâm sự nhưng... buồn ngủ quá. Ngủ rồi sẽ dậy kể cho các chị em nghe
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hớ hớ... Em này hỏi yêu thế! Dục tốc bất đạt em ơi! Người ta lại đang trong giai đoạn hot. Không vội được!
    Cứ chấp nhịn đá dự bị đi, thi đấu tốt rồi sẽ có lúc được đá chính!
    Khuyên em cũng nên... dự phòng vài chú (mất gì đâu ), vừa đỡ sốt anh zai (hỏng việc lớn), vừa "nâng cao vị thế" cho anh zai thèm!
    Cái đại ca đã dạy rồi: yêu thì chỉ nên yêu 1, chứ cưa thì cứ một tay bắt vài cá đê ====> nhẹ đầu, tỉnh táo, chắc cú
    Phận gái cầm cưa khổ thế đấy em ạ! Nhưng mà anh thấy em có tố chất tốt lắm! Đừng nản nhá!
    Dậy đi em ới ời ơi!

Chia sẻ trang này