1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ đội chủ lực Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tredangnga, 30/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Nghe đồn thần Kim Quy cũng đã bảo Quy Mã rồi mà bác.
  2. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0


    Nghe đồn thần Kim Quy cũng đã bảo Quy Mã rồi mà bác.

    Nói năng nhăng nhít, nhảm nhí. "No" nói nghe nhẹ nhàng. Nên nhớ...năng "nghe ngóng" nói nhà nó nhã nhặn, nồng nàn. Ngày ngày ngóng ngớt, nghiêng ngửa, nói nhiều nên nói nhảm...nên nhố nhăng. Nhà nhà, người người nên nhẹ nhàng, nhắc nhở "nhà nó" nên nhịp nhàng, năng nổ, nhí nhảnh...nhưng "No" nhăng nhít, "No" non nớt. Nghi ngờ nước nhà, người nhà, nghĩa nước...người "nọ" No nên người...
    ... nên nghe nhiều nhé...nhà nó ngủ ngon.
  3. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Theo nhà em nghỉ bộ đội chủ lực là lực lượng chinh quy tinh nhuệ nhất của QDNHVN. Đươc chia thành các quân đoàn, binh đoàn,binh chủng .. đươc huấn luyện tốt, có tính cơ động cao, khi có oánh nhau thì đây là lực lượng nòng cốt,chủ yếu tổ chức tốt hiệp đồng binh chủng, kết hợp với bộ đội đia phương cùng đánh địch.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Dân quân và bộ đội địa phương có nhiệm vụ ''tiêu hao sinh lực địch''.
    Tính riêng lẻ thì có vẻ là ít. Trên diện rộng thì sẽ là con số không hề nhỏ. Ở tầm vĩ mô, tổn thất được thống kê và yêu cầu bổ sung, khắc phục là rất lớn. Sinh lực địch bị tiêu hao chủ yếu là ở mặt trận này.
    Dân quân và bộ đội địa phương còn quấy nhiễu, kéo căng địch ra trên tất cả mặt trận. Do đó nó không có cơ hội tập trung lực lượng ''tiến hành chiến dịch, nhiệm vụ''. Và để chống lại chiến thuật này chỉ còn cách co cụm (trong chiến tranh quy ước) và thế lại thành mồi cho các lực lượng vận động bao vay và tiêu diệt. Điển hình là ĐBP. Bộ đội và dân quân địa phương tạo ra một không gian cho bộ đội chủ lực vận động, biến hóa - phân tán, tập trung, linh hoạt trong việc biên chế cho các chiến dịch, làm giảm bất lợi do yếu kém hơn về hỏa lực, quân số của bộ đội chủ lực, tận dụng tối đa khả năng hiện có.
    Quân chủ lực: là quả đấm thép, hỗ trợ, tăng cường cho các ''yếu điểm'', vận động, phối hợp đánh đòn quyết định vào ''yếu huyệt'' làm thay đổi cục diện chiến tranh, trong khi địch đang phải căng ra để chống lại bộ đội địa phương và dân quân.
    Nói chung mối quan hệ giữa bộ đội chủ lực và địa phương là mối quan hệ hữu cơ, không thể tách biệt. Chiến lược này chỉ có ý nghĩa cho bên phòng thủ.
    Không biết bạn đã bao giờ bị một đám đông ''quây chưa''. Nhìn thằng nào cũng giống nhau. Nhưng không biết, đùng một cái, thằng nào trong đám ấy ném đá vào đầu mình. Căng thẳng lắm.
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tiện đây, xin các bạn mở một Topic: ''Điều kiện để có một cuộc ''viễn chinh'' (xâm lược) thắng lợi''.
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    He He, tất nhiên là thế, cơ mà giả vờ tuân này nọ thì vẫn chuyện thường ngày mà. Tỉ dụ, ối làng nước ơi thằng nhỏ nó nện Maddox của tôi trên biển quốc tế kìa, giờ tôi phải hành động theo luật pháp quốc tế! Đệ tử đâu, chúng mày giương mắt nhìn đại ca bị đánh à?
    Tỷ dụ khác, mấy hôm nữa em lên Yên Bái, học bác kiếm con ốc giá 1 triệu đây. Tất nhiên, dân Yên Bái làm gì có tiền mua ốc, tiền nhà nước cả, họ cũng chẳng có cách nào sinh lời 1 triệu từ con ốc ấy. Nhưng biết ơn đ, ơn CP đời đời. Còn CP thì được dịp bốc phét: đã chăm lo cơm áo cho đồng bào hàng tỷ đồng. Nào ai biết đâu, phường theo đóm ăn tàn, theo voi xơi cỗ, cấu đầu rút ruột hết cả. Ốc 1 triệu vừa đểu lại vừa đắt! Nhưng đối với dân chúng, thế cũng tốt, ít nhất thì họ cũng được an ủi: dù sao cũng có người chăm lo!
    Lại nói về chuyện được an ủi, điều tra của WHO năm nọ cho thấy 99% thuốc chữa bệnh bán ở một số nước nghèo đói châu Phi là thuốc đểu! Tức thuốc giả+thuốc hết đát. Hỏi bác sĩ, hỏi dân chúng, ai ai cũng biết điều đó. WHO ngạc nhiên mới hỏi tại sao biết đểu mà vẫn xài? Họ hồn nhiên trả lời: nào chúng tôi còn sự lựa chọn nào khác! Dù sao thì nó cũng tượng trưng cho một niềm hy vọng.
    Cái quốc gia như thế là nghèo đói và quân đội thì tất nhiên chẳng mạnh!
    Quay lại chuyện ta, xưa bọn Mỹ tuyên: đưa Việt Nam về thời đồ đá. Rõ ràng chúng đã không đủ sức, chỉ đưa được đến đồ đểu thôi. Đố bác Kiên nói cho em hay, cái niềm hy vọng ở xứ ta là cái gì thế?
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 01/08/2010
  7. cdngheolam

    cdngheolam Guest

  8. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    BỘ CHÍNH TRỊ QUAN SÁT CUỘC DIỄN TẬP CỦA BINH ĐOÀN QUYẾT THẮNG
    Trung tướng Nguyễn Kiệm.
    Năm 1979, tôi là phó tư lệnh Binh đoàn (BĐ) Quyết Thắng. Toàn BĐ vừa kết thúc thắng lợi cuộc tập trận mang mật danh ĐK4, thị 1 nhiệm vụ mới đến: Ngày 28/8/1979, Bộ Tổng Tham mưu quyết định xây dựng Sư đoàn 308 thành sư đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên của quân đội ta. Quyết định mang số 705/QĐ-TM, do Đại tướng Tổng TMT Lê Trọng Tấn ký.
    Sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng uỷ, Bộ tư lệnh BĐ triển khai ngay, trước mắt là điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ở các sư đoàn, lữ đoàn, các cơ quan tăng cường cho Sư đoàn 308, mà phải chọn những cán bộ, chiến sĩ đã được học tập qua trường chính qui, có năng lực chỉ huy binh chủng hiệp thành, có trình độ kĩ thuật và trình độ văn hóa, mới đáp ứng yêu cầu xây dựng này. Cán bộ chiến sĩ BĐ, đặc biết là SĐ 308 quyết tâm vươn tới nắm vững kĩ thuật QS hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
    Ngày 25/4/1980, lớp huấn luyện kíp xe chiến đấu đầu tiên đã mở ở trung đoàn 102. Các đ/c Cao Văn Khánh- Phó Tổng TMT, Nguyễn Hoà-Tư lệnh BĐ, Hoàng Minh Thi-Chính uỷ và cả đ/c trung tướng Xu-rơ-kin (LX) đều có mặt trong buổi khai mạc. Sau 40 ngày học tập miệt mài, sôi nổi, các chiến sĩ trung đoàn 102 đã sử dụng thành thạo loại xe BMP-1, và nắm được những yêu cầu mới trong đội hình kíp xe chiến đấu, nhất là đội hình cán bộ các cấp trong trung đoàn bước đầu đã quen được với công tác chỉ huy đơn vị bộ binh cơ giới. Ngày 25/6, Bộ Tư lẹnh BĐ tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả học tập và huấn luyện của trung đoàn, các đ/c Cao Văn Khánh, Phùng Thế Tài-Phó tổng TMT và các chuyên gia nước bạn tới dự đều đánh giá các chiến sĩ 102 đã thực hiện các bài lái xe BMP-1 và bắn đạn thật kết quả rất tốt. Kết quả đó chính là cửa mở đầu tiên để đưa SĐ 308 tiến lên làm chủ VK, trang bị mới. Từ đây biên chế SĐ bắt đầu mở rộng, cơ cấu tổ chức, trang bị cũng được tăng cường, tạo nên bước phát triển mới về sức mạnh hoả lực, sức đột kích, sức cơ động chiến đấu mới của 1 BĐ chủ lực của Bộ. Tới tháng 9/1979, bắt đầu tiếp nhận hàng loạt trang bị, VK, kĩ thuật hiện đại, không những chỉ đủ trang bị cho SĐ 308, mà các SĐ, lữ đoàn khác đều được trang bị mạnh hơn. Bấy giờ yêu cầu thục luyện gắn với tình huống chiến đấu mới bắt đầu.
    Suốt mùa khô 1979, trên các bãi tập của BĐ đâu đâu cũng tưng bừng 1 khí thế mới, bộ đội miệt mài luyện tập. Từ luyện tập từng người đến hiệp đồng từng kíp, từng phân đội xe chiến đấu, rồi tiến tới hiệp đồng từng tiểu đoàn, trung đoàn bộ binh cơ giới; từ hiệp đồng riêng từng chủng loại xe, đến hiệp đồng các loại xe cơ giới trong đội hình chiến đấu lớn. kỷ luật hiệp đồng trong huấn luyện chiến đấu được duy trì tự giác và nghiêm ngặt, tạo cơ sở tốt cho việc giữ nghiêm kỉ luật đơn vị trong mọi lúc, mọi nơi. Từ kinh nghiệm xây dựng tổ chức, huấn luyện ở trung đoàn102, 2 tháng sau đó, BĐ đã hoàn thành tốt chương trình luyện tập. Cán bộ, chiến sĩ BĐ không những năm vững yêu cầu kĩ thuật tác chiến mà còn dũng cảm vượt qua những thử thách trên bãi tập. Ngày đầu, ngồi trên xe chưa quen, trong các tình huống xe quay ngoặt, nhất là trong bài tập xe BMP vượt sông - một tình huống khó và nguy hiểm - nhiều người tưởng không chịu nổi, thế mà chỉ 2 tháng qua, anh em đã xử trí các tình huống đó 1 cách dũng cảm, thông thạo ?
    Còn nữa ?
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ri mà cũng thành một topic được, bây rẻng quá ha.
  10. vinabanana

    vinabanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc đâu đấy, 10 chiêu của vichoco em thấy bác dùng vài chiêu trong đó rồi đấy. Em ko có ý nói bác là vichoco đâu nhé. em nghĩ là các bác trong diễn đàn này đủ sức đánh giá nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này