1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ đội ta ăn gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi shuya, 13/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tớ có lần được bay cùng máy bay vận tải quân sự từ sân bay Gia Lâm vào sân bay Phú Bài, được tổ lái cho ăn ké một suất ăn của họ là "một gói xôi to kèm thịt gà", ăn rất ngon (chả biết do nó ngon thật hay tại mình đói) và no lâu phết
  2. dangore

    dangore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện ăn của mấy chú lính quèn nghe chơi..
    Lính thì chú nào cũng đang tuổi ăn tuổi lớn,đến buổi trưa thường rất đói,sắp hàng mâm 6 lên nhà ăn thường sớm hơn quy định,và cũng thường la cà vào khu vực bếp khi kg có các đ/c sỹ wan để tranh thủ kiếm miếng cơm cháy[cơm cháy chảo gang nấu than đá rất giòn và ngon],khổ nổi đây lại là fần để dành cho heo nên thường bị họp hành nhắc nhở về vấn đề nầy.
    Có mấy chú kia,tranh thủ lẻn vào bếp lúc anh nuôi đang chia cơm và chụp giật được 1 giề cơm cháy khá to ..
    Buổi tối,trong giờ họp sinh hoạt đơn vị,sau màn dạo đầu với ca khúc quen thuộc VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH..đ/c tiểu đoàn trưởng đưa vấn đề nầy ra ngay và hình thức kỷ luật là mấy chú hồi sáng tả mấy giề cơm cháy fải kéo nhau xuống chuồng heo và XIN LỖI MẤY CON HEO TRONG CHUỒNG trước toàn thể đơn vị..
  3. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    chuyện có thật đó, bác nào đi lính rồi thì biết
    ăn gì thì ăn, khẩu phần của lính chắc chắn bị bớt xén, SQ và QNCN ăn chung chế độ lính NV, để mỗi tháng dư vài trăm, nhục
    em từng đi lính thiết giáp nhé, các bác đừng nói em bịa
  4. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    nghe nói ta đang thí điểm sản xuất đồ hộp đóng sẵn theo Kit (đồ ăn nguội, cồn khô, chén, xoong dã chiến) để cho bộ đội hành quân dã ngoại hoặc dùng trong chiến đấu!Cái này họp tác với 1 số đơn vị sản xuất đồ hộp của nhà nước ở phía Bắc, kô bík có đúng không?
  5. sheva551984

    sheva551984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Sao lính mình đến năm 2007 mà vẫn còn khổ vậy nhỉ?? Chán quá đi mất.
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    à cái này thì giống Ration C ( không biết viết vậy đúng không )của tụi Mỹ đấy mà !
    mình nghĩ xuất không khó ! nhưng cái khó là giá thành và bảo quản, không lẽ SX ra đem niêm cất 2 năm sau lấy ra xài hay huỷ
    về sản xuất : Ration tụi Mỹ trước đây có thịt khô , hoa quả khô - cái này dùng công nghệ sấy chân không , bên Vinamit da làm mấy mà rồi mà .
    bếp : tụi mẽo xài 1 miếng thiết như đế nhang diệt muỗi , bẻ ra bỏ xăng khô vào và đốt hâm thức ăn ----> sản xuất dễ ẹc
    lúc trước hay đi đào thuốc bồi ( tầm 85), gặp vài Ration còn nguyên mở ra thấy thuốc lá , bánhquy , pho mat 9 mấy thứ này đã tan thành bột ) nhưng tuyệt nhiên bên trong không bị mốc , thối chỉ khô thôi
    có anh AK_M nói thêm vài cái thì hay quá
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói thế cũng lại chưa chính xác hẳn! Chất lượng bếp ăn của bộ đội mình có thể chưa ngon như mong muốn, nhưng đủ chất dinh dưỡng theo yêu cầu hoạt động, cho nên, thanh niên đi nghĩa vụ quân sự ít khi sụt cân lắm (bằng chứng là thằng út nhà tớ - đi nghĩa vụ về thấy cậu ấy béo hẳn ra)
  8. MeoConCunCon

    MeoConCunCon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dinh dưỡng và điều kiện luyện tập đi cùng với nhau, suất ăn bình thường và khi phải hoạt động nhiều khác nhau chứ không cố định.
    Hồi năm 2004 tôi vào Nha Trang du lịch, được ở khu nhà khách gì gì đó của Không Quân (cạnh sân bay Nha Trang ấy). Hồi đó coa đoàn bóng chuyền Nam quân khu 3 (không nhớ chính xác) thấy bàn ăn mà nể: Ghi rõ ràng: Bàn này đoàn nào, mấy suất, mỗi suất bao tiền (ghi chung cả ngày ví dụ 20K/người/ngày). Hôm sau đi cùng bạn người Nha Trang, bảo là muốn ăn cơm bụi xem sao vì thấy ăn trong kia rẻ mà ngon quá thì so sánh thấy khẩu phần 12K/ngày trong doanh trại ~ 30K/ngay cơm bụi mà không ngon bằng.
    Cứ thấy mấy chú đi bộ đội về là biết, gì chứ tăng cân, khoẻ mạnh là ok.
  9. antoanvodich

    antoanvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tớ thì tiền ăn tính tất vào lương. Căng tin phục vụ 7.000/suất, bằng bên ngaòi khoảng 10.000 gì đấy, đc cái vệ sinh và lịch sự. Đi công tác các trường và QK, tỉnh đội toàn đc ở nhà khách VIP nên ăn uống khỏi chê, nhưng công nhận nhìn suất ăn của sĩ quan bình thường cũng chán thật.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cũng tuỳ thôi các bác ạ ! ví như ăn cà thì bổ pháo hay ăn dưa chuột thì lại bổ súng rồi 1 vài cơ số thứ nữa
    em ở vành đai tí thui - giờ thì vào thành phố đây ạ
    nói chung là tiêu chuẩn của các chú nhà bồ đội nhà ta cũng khá cao thường thì khoảng 18 đến 20 K / suất ( cũng tuỳ đơn vị nhưng mà em thấy biên phòng nó là thế )
    nhưng nói cho cùng mấy lần đi công tác được ăn với anh em roài ( no cũng chẳng phải - đói cũng ko -----> nó là cái kiểu gì í )
    các chú thì kêu trời là tập luỵện nhiều mệt mỏi nhưng mà gạo thì ngâm rõ lâu, thức ăn thì giản dị .............như các chú thế là toàn phải vào căng tin oánh chén tiếp hiệp 2 hoặc là vào điểm ranh 1 phát rồi lại pờ lây chuồn
    chính vì thế nên mới làm giàu cho căng tin - kết quả là treo bằng vì nợ quá nhiều ( hiện tượng của Sĩ quan lục quân 1 )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này