1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ đội thông tin liên lạc - Những chiến công thầm lặng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Đại đội 15 thuộc Trung đoàn 134 thông tin làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy chiến đấu và giao thông vận tải trên mặt trận Xiêng Khoảng - Cánh đồng Chum, nước bạn Lào. Đại đội lấy ngày 18-2-1971 làm ngày truyền thống của đơn vị vì ngày đó là ngày toàn đại đội hành quân vượt biên giới cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) sang Lào. Đại đội đã rải tuyến đường dây cáp FFK-60 từ Noọng Hét qua các trọng điểm Bản Ban, Noỏng Pết, Bản Son, Phu He, Phôn Xa Vẳn vào đến tận gần căn cứ Sảm Thông của bọn phỉ Vàng Pao. Trong suốt 3 năm phục vụ chiến đấu tại Lào, đại đội đã lập được nhiều chiến công như phục vụ Bộ tư lệnh mặt trận Quân khu 959 chỉ huy các đơn vị quân đội giải phóng nhân dân Lào và quân tình nguyện Việt nam chiến đấu chống lại sự lấn chiếm vùng giải phóng của địch, được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý cho đơn vị và một số cá nhân. Đại đội được tuyên đương đơn vị anh hùng tháng 1 năm 1976.
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Đại đội 15 thuộc Trung đoàn 134 thông tin làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy chiến đấu và giao thông vận tải trên mặt trận Xiêng Khoảng - Cánh đồng Chum, nước bạn Lào. Đại đội lấy ngày 18-2-1971 làm ngày truyền thống của đơn vị vì ngày đó là ngày toàn đại đội hành quân vượt biên giới cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) sang Lào. Đại đội đã rải tuyến đường dây cáp FFK-60 từ Noọng Hét qua các trọng điểm Bản Ban, Noỏng Pết, Bản Son, Phu He, Phôn Xa Vẳn vào đến tận gần căn cứ Sảm Thông của bọn phỉ Vàng Pao. Trong suốt 3 năm phục vụ chiến đấu tại Lào, đại đội đã lập được nhiều chiến công như phục vụ Bộ tư lệnh mặt trận Quân khu 959 chỉ huy các đơn vị quân đội giải phóng nhân dân Lào và quân tình nguyện Việt nam chiến đấu chống lại sự lấn chiếm vùng giải phóng của địch, được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý cho đơn vị và một số cá nhân. Đại đội được tuyên đương đơn vị anh hùng tháng 1 năm 1976.
  3. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe các cụ CCB kể lại là có lần máy bay ném bom đứt dây điện thoại, không thể nối được vì không có dây thay thế, cũng không tìm ra đoạn dây bị đứt ở đâu cả, thế chú trạm trưởng liền dùng hai tay nắm vào 2 đầu dây theo kiểu lấy thân mình làm ... dây điện thoại. Thật khâm phục sáng kiến của chú trạm trưởng.
    Và thế là các cụ CCB nâng ly cười khà khà vì các cụ đang kể chuyện vui thời chiến. ha ha
  4. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe các cụ CCB kể lại là có lần máy bay ném bom đứt dây điện thoại, không thể nối được vì không có dây thay thế, cũng không tìm ra đoạn dây bị đứt ở đâu cả, thế chú trạm trưởng liền dùng hai tay nắm vào 2 đầu dây theo kiểu lấy thân mình làm ... dây điện thoại. Thật khâm phục sáng kiến của chú trạm trưởng.
    Và thế là các cụ CCB nâng ly cười khà khà vì các cụ đang kể chuyện vui thời chiến. ha ha
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Đó là chuyện bình thường trong thời chiến của các chiến sĩ Trung đoàn 134 bảo vệ đường dây thông tin. Các cụ CCB của bạn nếu trước đây cũng ở Trung đoàn này xin cho biết tên, địa chỉ, số ĐT để sang đầu năm 2008 họp mặt, tôi sẽ báo tin.
    Số ĐT của tôi là 0985 814410
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hề hề, đúng là chuyện vui thời chiến! Khổ thân mấy tay điện báo viên 2 đầu chỉ toàn nghe thấy ọc ọc bụp bụp, óc ách óc ách ko hiểu là mật hiệu đời mới gì
    Ko hiểu đã ko tìm thấy dây bị đứt ở đâu thì chú trạm trưởng nắm vào chỗ nào?
    Dạo này nhiều bác phát ngôn bừa bãi quá, khổ thân chú nào tưởng thật
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    em sorry, viết không hết ý, tức là mất đoạn giữa ấy mà.

Chia sẻ trang này