1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ đồng phục của trường Ngô Quyền và những điều đáng nói

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi dechotoinoi, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bộ đồng phục của trường Ngô Quyền và những điều đáng nói

    Chủ đề vô tận cho không biết bao nhiêu bài viết-tranh cãi,ý kiến-tư tưởng này nọ của gần hết những người đã và đang đi học.Nó là cái gì mà ghê gớm thế?Xin thưa nó là bộ đồng phục..
    Nó,cái bộ đồng phục thì có gì hay?Tôi cũng không còn thấy rõ nữa.Khi mà lạc lối giữa mù mịt những khen-chê,lẫn lộn giữa những quy định yêu cầu thì nó tự nhiên trở nên khó hiểu.Thôi thì bắt đầu lại từ đầu.Dẫu sao thì chúng ta cũng nên thử suy nghĩ từ những điều cơ bản nhất.Xét về khía cạnh vật chất thì nó cũng chỉ là một bộ quần áo.Mà quần áo thì như người Châu Âu có câu là "cái áo không làm nên thầy tu".Cơ mà nó,lại là một thứ trang phục có tính bắt buộc.Tôi vẫn thường cho là:khi con người ta làm bất cứ điều gì thì cũng đều có lí do rõ ràng:hoặc là vì quyền lợi của mình-hoặc vì nghĩa vụ của mình.
    Vậy chúng ta bắt đầu từ nghĩa vụ.Ở đây ai là người có nghĩa vụ?Xin thưa đó chính là học sinh chúng ta-sâu xa hơn chút nữa thì kéo theo cha mẹ-chủ thể phụ chịu tác động chính của đồng phục.Bắt đầu là sự mập mờ không rõ ràng-hay ai thích thì cứ nói thẳng ra rằng:đây là sự vô tâm của bộ GD.Khi mà ra đường,tràn ngập những phù hiệu,những áo trắng quần xanh, những "tay quay nước mía".Bộ GD không hề có chỉ đạo cho các trường may đồng phục,phụ huynh học sinh cũng chẳng có ý kiến xin may,học sinh càng không bao giờ ưa mặc đồng phục.Vậy nó là do ai thích đây?
    Giống như hãng hàng không Việt Nam.Mỗi lần có một tổng giám đốc lên là một lần các tiếp viên được-phải thay đổi bộ đồng phục.Chắc cũng đến 4 lần rồi.Lí do là ai cũng thích thể hiện cái sự quan tâm,muốn để lại cái tiếng-dấu ấn của mình trong ngành.Các trường cũng thế.Các vị hiệu trưởng,có lẽ còn rất rất khiêm tốn,thế cho nên tôi không-chưa bao giờ được nghe
    cái đóng góp vào nền DG Việt Nam của họ mà chỉ toàn nghe về họ trong những chạy chọt-vận động,xin-cho mỗi khi đến kì tuyển sinh hay đến kì bổ nhiệm chức vụ mới.Theo ý kiến chủ quan của tôi thì lí do của quyết định may đồng phục là:các chức sắc trong trường muốn thể hiện sự "quan tâm-đóng góp"cho trường-địa bàn mình cai quản.Ngoài ra còn một lí do cũng khá là tế nhị-dễ chịu đó là sự chênh lệch về giá cả.
    Ngày tôi học lớp 11 trường Ngô Quyền,đó cũng là năm đầu tiên mà hiệu trưởng trường NQ quyết định may đồng phục.Ôi,bộ
    quần áo đồng phục đem lại cho tôi nhiều xúc cảm.Cái xúc cảm đầu tiên và ấn tượng nhất cho tôi đó là ĐẮT.Thôi thì có lẽ do tôi quá phàm tục mà không hiểu những giá trị tinh thần cao cả.Thế nhưng mà xét về khía cạnh nghệ thuật thì tôi cũng chẳng thấy đẹp-mà cái đẹp thì bảo là những ý kiến mang nặng tính cá nhân.Thôi thì nói về chất lượng của bộ đồng phục vậy.Cái quần đồng phục,nó đã làm cho tôi đôi khi cảm thấy khâm phục cái sự tinh hoa của nó.Nó tinh hoa ở chỗ nào?Xin thưa cái tinh hoa là sự kết hợp tài tình giữa quần mưa xe máy và quần âu.Cái áo thì cũng tài tình không kém.Nó dày-vải tốt.Nhưng mặc được khoảng 1-2 tháng thì tôi thấy nó giống cái bao tải hơn là một cái đồng phục.
    Ừ,thôi thì trong cái xã hội mà những người làm trên cao luôn kêu gọi chúng ta ăn nước lã,uống tinh thần để sống thì chúng ta cũng nên chú ý đến khía cạnh tinh thần.Có nhiều người khi ra trường mới thấy bộ đồng phục đẹp.Người khác thì tôi không rõ chứ tôi thì tôi chỉ giữ mỗi cái phù hiệu.Thế rồi cái giá trị tinh thần-được kết tinh trong cái phù hiệu ấy thì cũng tự nhiên biến mất khi mà người ta có nhiều thứ để quan tâm hơn.Mà mỗi khi qua trường,vẫn còn cảm thấy tiếc nuối cái thời ngô nghê-thật thà-và giản dị ấy.Rồi cũng chợt nhận ra rằng,trong cái xã hội luôn luôn vận động-đào thải này,thì tình cảm với NQ không nằm ở cái đồng phục.Nó nằm ở đâu đó giữa những kỉ niệm-bạn bè,những nông nổi-bồng bột mà ta đã từng đi qua,ản khuất trong đâu đó giữa những sách vở-đồng phục cũ kĩ.Nhìn lại,ta không tháy đồng phục đẹp-mà chỉ thấy nó thân thiện,gần gũi-xa vời bởi những kỉ niệm-hồi ức được gợi lại trong ta mà thôi.
    Yếu đuối.Thế đấy.Tôi chưa từng đồng ý về chuyện mặc đồng phục và sẽ không bao giờ đồng ý.Người ta bảo mặc đồng phục làm gì tôi chẳng nhớ-có lẽ do tự thân chúng chẳng có gì đáng nhớ hơn những cách khác mà người ta dùng để nguỵ biện.Tôi vẫn thường nghĩ tại sao người ta không tiếp tục phát phù hiệu cho học sinh để chúng ta có thể tự gắn vào áo trăng nhỉ(tôi nhớ năm lớp 10 trương NQ đã làm như vậy).Mặc đồng phục là cả một sự gò bó về phong cách-sự bất tiện trong sinh hoạt.
    Nếu nói rằng đồng phục là thiết yếu thì tại sao lại phải băt buộc?Nếu bảo mũ bảo hiểm cũng cần thiết-mà tôi biết có người dịnh nói vậy đấy-thì đồng phục cần thiết ở chỗ nào?Hãy cứ thử để cho mọi người tự nguyện xem có ai thích mặc và mặc không.Chắc là không rồi.
    Vậy tôi biết rằng tình cảm với ngôi trường không nằm ở bộ đồng phục-nó chỉ là mục đích của ai đó thôi.Còn của học sinh thì không.
  2. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Huỳnh huỵch..huỳnh huỵch..roẹttttttttttttttt!
    Tè..teeeeeeeeè...tè..............tè.
    .....Ông gì ơi,lần sau làm ơn đừng nói linh tinh nhé,chán vãi tè....
  3. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    mày viết đuọc như thế chưa.
  4. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Box này chuối rứa .... có lắm topic vìa đồng fục thế .... thế ra đồng fục NQ là 1 vấn đề khá nan giải nhỉ ?
  5. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Mày không đủ trình độ để nói với tao...
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ông này post dài, nhưng bị trùng hàng rồi, có lẽ phải khoá bớt 1 cái vào cho nhà đỡ kêu.....
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  7. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đã ngu lại còn lên tiếng,càng ngu
  8. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    cái pác trinh_tiết này là pác nèo mà cứ hở ra là chọc chọc rồi lại ngoáy ngoáy
    iem vẫn từng đợi anh như anh từng đợi nó như nó từng đợi thằng kia như thằng kia từng đợi con ấy......~~>cần tuyển gấp người iu liên hệ YM:l8mchizinhx07 để biết thêm chi tiết .
  9. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    nhóc
  10. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ????
    iem vẫn từng đợi anh như anh từng đợi nó như nó từng đợi thằng kia như thằng kia từng đợi con ấy......~~>cần tuyển gấp người iu liên hệ YM:l8mchizinhx07 để biết thêm chi tiết .

Chia sẻ trang này