1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bồ em nó bỏ em theo thằng khác, sau 1 năm nó bị thằng đó bỏ và bây giờ nhỏ muốn quay lại với em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hiện tại có bạn gái rồi thì thôi , ko lại làm tổn thương người ta .
  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    tìm cách để tạm thời ngắt liên lạc với bồ mới, đi lại với bồ cũ, vùi dập nó đi, xong rồi đá nó, trở về với e mới
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ps : sau khi bác tem em nó xong thì nhớ chuyển khoản sang em đổ vỏ nhé, xong em lại chuyển khoản tiếp
  4. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ối zời
    Chuyện chú trung nhứt giống chuyện của anh hồi xưa quá
    Hồi trẻ anh tình của anh với một cô nàng cũng trong sáng lắm, quen nhau 6 năm chỉ hôn mà chưa đụng chạm gì đến vùng vịnh của em cả ( nghĩ lại thấy cực ngu, nhưng hồi ấy nó trong sáng như thế chứ ko loạn dâm như lũ teen bây giờ )
    Anh cũng giúp nhà nó nhiều , cả gia đình nhà nó nữa.
    Đùng một cái con chó cái nó bỏ anh để đi theo một thằng gần bằng tuổi bố nó nhưng thằng đó là nhà lầu và giàu.
    Mịa kiếp lúc ấy đời thấy đắng ngắt và đen khủng. Thù nó lắm và chỉ muốn giết nó thôi, nhưng sau nghĩ kỹ thấy đời còn dài chẳng ngu gì làm chuyện vớ vẩn với cái con ko đáng vài xu.
    Sau này thì anh cũng lấy vợ đẻ con và tình cờ gặp 1 trong những người thân của gia đình nó , kể cho anh biết con chó cái kia bị trời quả báo : ung thư mẹ nó vú! phải khoét bỏ. Tưởng chết!
    Tự dưng thấy chả còn thù oán gì nữa và óc rỗng tuếch.
    Trở về chuyện của chú: Anh biết chú đang lụy, nhưng cần tỉnh táo.
    Thời nay yêu thì yêu nhưng cần thực dụng chút, đừng có đưa mũi cho nó xỏ như mũi bò 2 lần như thế.
    Về bảo nó : nếu còn yêu thì 2 dứa đi khách sạn, còn thì đếch có hứa hẹn cưới xin chó gì hết nhé.( đeo bao vào kẻo lây sida từ thằng kia đấy )
    Chán chè thì chú cưới vợ- dĩ nhiên con bồ mới.
    Xe cộ, điện thoại xài đồ second hand được, loại phản trắc ko ai xài hai lần.
    Gái lớn chưa kịp già, gái trẻ cứ đầy ra thiếu gì.
  5. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    bác có câu chuyện giống em, Bác kể làm e nghĩ lại thêm rầu
    Ngày đó cũng từng sống chết với mối tình đầu,Cũng đầu cuối với cả gđ nó .... Cũng từng bỏ e rồi quay lại , Mình nghĩ Đàn ông nên cao thượng rộng lượng ko hề suy nghĩ chút gì Đồng ý ko có chút điều kiện gì Rồi Kết thúc thế nào thì có lẽ các bác cũng đoán ra Các bác có tin phải hơn 1 năm e quên được không ? nghĩ mình sống với nó ko đến nỗi nào nhưng Kết thì mình nhận được Quá chó má , Sau này quen biết nhiều e hơn nhưng Thấy tất cả đều nhạt toẹt,
    Đôi lời gửi bác chủ Topic : Ko có cái gì khốn nạn = Loại đàn bà như thế , Tốt hơn hết là giải tán, ko lại nhận kết quả giống em
  6. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Ối giời ơi à...Em ấy vừa lại báo tin cho mình là "Em và anh Trọng đã làm hòa lại với nhau rồi, cảm ơn anh về mấy ngày trước"...Thì ra chỉ mới có giận hờn mà đã bắt mình phải đá bồ mới rồi ...Giờ mới hiểu :(
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn mừng đi ku Ăn mừng vì may mà em nó đá ko thì dính với gái thế cũng ... nhục lắm
    Ăn mừng vì nhờ em nó đá mà có cơ hội đến với em mới tuyệt vời hơn
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Hô hô, tấn trò đời.

  9. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng sau này em ko bị rơi vào tình trạng như bác, chuyện em còn đau khổ nhưng đang ở giai đoạn đầu khi bị bỏ rơi. Em đang rất cần lời khuyên mong các bác giúp đỡ.
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, thì ra là chú "màu nho"
    anh bảo nhá, nàng mới yêu mãi rồi mà vẫn ko cho chú mò, chú thích mò thì quay lại với nàng cũ thử xem biết đâu lại vớ bở đấy
    đấy là xét theo con trym, còn nếu xét theo quả tim thì chỉ cần làm ngược lại

Chia sẻ trang này