1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ GDĐT

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi quylun, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá đội trưởng
  2. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi kỳ 5:
    2 bên bờ đặt 2 điểm A,B như hình vẽ. Người ta xây một cây cầu bắc ngang sông sao cho đi từ A đến B là ngắn nhất biết rằng chiều rộng con sông không thay đổi và chiếc cầu không được bắc xiên.
    [​IMG]
    Thời gian suy nghĩ : 3phút
  3. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Theo em ta xây cầu có chiều dài 100m và chiều rộng 300m xong đi chéo từ A sang B là gần nhất (đường chéo là gần nhất mà) vì ko được xây cầu xiên chứ được đi xiên câu này xoàng quá đội trưởng
    Được Etou_Akira2930 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 25/03/2008
    Được Etou_Akira2930 sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 25/03/2008
  4. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Gud job. Chờ các câu tiếp theo, phải có khó có dễ ko thì khó quá các chú nản.
  5. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    hàng đâu a
  6. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    có thấy câu nào đâu thằng đội trưởng kia
  7. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ sẽ post câu hỏi thưa thưa thôi, cho đỡ mất giá.
    Đây là câu hỏi kỳ 6 trước khi đi họp BLĐ. Đây là một câu hỏi khá nổi tiếng chắc nhiều người đã biết rồi, nhưng post lên đây cho những ai chưa biết.

    Ngày xưa ở một vùng nọ có 3 ngôi làng nằm cạnh nhau và chỉ có một con đường duy nhất đi qua cả 3 ngôi làng. Để đi từ làng A đến C thì phải đi qua làng B và ngược lại. Người dân làng B lại rất nhỏ nhen, họ không muốn dân 2 làng kia đi qua làng họ và họ ban hành một điều luật như sau: Bất kỳ ai đi qua làng họ sẽ phải nói một câu, nếu nói đúng thì sẽ bị đem treo cổ, còn nói sai thì sẽ mang đi chặt đầu. Kể từ đó ko có một ai đi qua được ngôi làng này nữa. Rồi một ngày kia có một người hiền triết đi qua ngôi làng B này, sau khi biết được ở đây có một điều luật như vậy ông ta rất bình thản nói một câu và sau đó đường hoàng đi qua ngôi làng này. Kể từ đó điều luật kia bị bãi bỏ.
    Hãy cho biết người hiền triết kia đã nói gì?

    Thời gian suy nghĩ 10 phút.
  8. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là câu hỏi này kiểu kiểu cả làng đều nói dối mà, xong rồi ông kia bảo Hãy đưa tôi đến làng của a
    Nếu mà câu hỏi như trên ông hiền triết chắc sẽ nói là : Hãy treo cổ hoặc chém đầu tôi đi ( cùn =)) =)) )
  9. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi nhớ.
  10. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ông ý bảo là làng A và C đã làm 1 đường thông với nhau mà không cần đi qua làng B nữa =)) =))

Chia sẻ trang này