1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố già-2 chữ tuyệt vời

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Entersanda_man, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Entersanda_man

    Entersanda_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bố già-2 chữ tuyệt vời

    1 xã hội tội ác của Mỹ những năm trước và sau chiến tranh thế giới rất hoàn hảo rất sống động.1 xã hội trong bóng tối,1 xã hội khác hoàn toàn xã hội chúng ta đang sống.Đọc "the God father" của Mario Buzo người ta phải kinh ngạc sửng sốt trước 1 đế chế rất quy củ rất có thứ tự của những ông trùm mafia.Đứng đầu là các bố già,giúp việc cho bố già có 1conslogi làm chức năng như 1 quân sư,các ông trùm nhỏ điều hành các công việc của bố già và nắm giữ "đạo quân" gồm các tay anh chị lính đánh thuê.Khi cần xử ai bố già hạ lệnh cho quân sư,giao việc cho các trùm nhỏ,các vị này sẽ tuỳ việc à giao cho quân của mình.Như vậy nếu việc có bị bại lộ thì Bố Già vẫn an toàn trong lãnh địa của mình
    Thế giới của mafia nghĩa là lúc nào cũng có khả năng bị giết bị trả thù giữa các băng đẩng phe nhóm,thậm chí trong cùng 1 băng đảng.Nếu ông trùm đánh hơi thấy anh có khả năng phản phé.Nghĩa là không cần điều tra cho mệt.Hôm sau anh sẽ được mời nói chuyện phải quấy và biến mất.
    Xã hội trong ông trùm phải công nhận là 1 xã hội có trật tự quá hoàn hảo hơn hẳn xã hội mỹ bấy giờ.Ông trùm Don vito Colione không phải là 1 nhân vật tưởng tượng mà là 1 nhân vật có thật.1 bố già sừng sỏ.Nhưng cái tài của Mario Buzo là đã biến nhân vật này từ hiện thực là 1 tên trùm gian ác khét tiếng thành 1 vị vua (mạc dù vua của xã hội đen)và có vẻ gì đó rất nhân từ,luôn nghĩ tới bạn bè gia đình,xét việc rất công minh ai có tội ai có công.Cũng phải thôi nhờ vậy mà cuốn sách "the God father"được phát hành ,bán chạy mà tác giả vẫn an toàn.Đằng sau tội ác vẫn là 1 cái gì đó rất thơ mộng và cả lãng mạng nữa,Bố già-2 chữ tuyệt vời


    Nothing else matter
    [/side=6]
  2. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Uh fan cùng kênh đây,này nếu có truyện bố già cho mình mượn với
    [side=5][red]
    But nothing last forever
    Both we know our heart can change
    It hard to hold the candle
    in the cold november rain
  3. a3babyboy

    a3babyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích Mario Puzo thì bạn có thể đọc bộ 3 cuốn :
    1. The Godfather ( Bố Già )
    2. The Last Don ( Ông Trùm Cuối Cùng )
    3. Omerta ( Luật Im Lặng )
    Cả 3 cuốn đều về Mafia Ý ở Mỵ
    gr8
    "Echtes Ehren - Schlechtem Wehren"
    ______________
    (__) / Oppss !!! `------(oo) ( Am I Naked ??? )
    || (__) ___/ \______________/
    |/ ||w---||
  4. minhzhaowei

    minhzhaowei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng thứ tự phải là :
    - Bố già
    - Sicily Miền đất dữ
    - Ông trùm cuối cùng (ít liên quan nhất với 2 tập trên)
    Ngoài ra Mario Puzzo còn có một số tp : Luật im lặng , Đấu trường đen , Đời tổng thống thứ tư , Đất tiền đất bạc ,...
    ---------------------------------
    " Nếu bởi Tây Thi mà mất nước
    Thì xưa Việt mất bởi tay ai ? "
    Chắc tại Đông Thi - AMEN !!!
    ----------------------------------
  5. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hé hé : thứ nhất là bạn Enter....ơi,nick của bạn cần chỉnh lại là Entersand_man chứ không phải Entersanda tại vì Metal không có bài nào như thế.Thứ hai Consigliori chứ không phải là conslogi.
    Hey lão Minh cháo quẩy kia lão nói đúng đấy,cái thứ tự mấy bộ truyện của Puzo đấy.Mà sao lão cháo quẩy kia đang bận việc ở bên clb lại mò sang đây làm gì ???
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  6. Entersanda_man

    Entersanda_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    À cám ơn bạn ghen nhé đã nhắc nhở mình.Nhưng cái nick của mình chẳng dính dáng gì đến Metalica cả.Đây là 1 từ chỉ của riêng mình thôi,nhiều người cũng đã nhầm như thế đấy.Từ này chỉ có mình mới hiểu.Thank

    Nothing else matter
    [/side=6]
  7. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Trong Bố Già có câu nói cực hay đó là, Không nên nói không với người khác nhất là đối với những người thân, còn khi bị buộc phải nói không thì hãy nói làm sao cho người ta không cảm thấy rằng mịnh bị từ chối

    letaon
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34061
    The god father
  9. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    trên cả tuyệt vời ấy chứ.....
    Mai là...một ngày mới!​
    DON'T WORRY&BE HAPPY

Chia sẻ trang này