1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố già - The Godfather

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi haan, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  2. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Em muốn xem phim lắm nhưng bây giờ hỏi hàng đĩa nào họ cũng lắc đầu cả!
    Trông Mike trong phim thế nào hả mọi người???
    Cả anh Tom nữa?
    Làm thế nào bây giờ, em tò mò lắm rồi, trc đây thì cũng muốn xem nhưng bây giờ, nghe mọi ng giới thiệu lại càng sốt ruột hơn!!!
    Đây là tiểu thuyết em thích nhất
    Có nhiều đoạn đọc mà thấy...khâm phục mafia quá
    (Cái đoạn mà ông Trùm dạy Mike cách nói từ "không" với ng khác ntn ấy!)
    Làm mafia là cả một nghệ thuật
  3. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ thế này
    1. Đĩa vẫn có thể mua ở các hàng đĩa, chẳng qua cậu chưa quyết tâm thôi (khoảng nửa tháng trước tớ vào trợ trời vâxn thấy có)
    2. Nếu không mua được chỉ cần ra hàng thuê đĩa, đầu tư 3k là xem được rồi mà, còn xem xong thích quá thì không trả nữa, không lấy đặt cọc về, coi như mua đĩa luôn:-)
    3. Muốn biết anh Tom, anh Mike ra làm sao có thể thực hiện mục 2 hoặc vào mạng tra
    4. Thấy cậu "khâm phục mafia quá", tớ xin mạo muội thế này: nên khâm phục cái bài học mà mình rút ra được, chứ đừng khâm phục mafia:-)
  4. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều bạn chưa có đĩa quá ! Trước tớ có đầy đủ 3 tập DVD của phim này, thấy hay quá, nên Rip lại toàn bộ vào 1 đĩa DVD, chất lượng đảm bảo tốt, có phụ đề tiếng Việt !
    Nên nếu bạn nào thích thì liên hệ với tớ, tớ ghi cho (tất nhiên là chất lượng DivX, có điều chỉ có thể xem trên vi tính, hoặc ở những đầu đĩa có hỗ trợ định dạng này). Mang 1 đĩa DVD trắng là ok, ghi miễn phí
    Yahoo ID : buitrantrung hoặc mail : trungbt-dasi@mail.hut.edu.vn
    Được cva9700 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 22/05/2006
  5. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói thật, em k phải là 1 dân nghiền điện ảnh như mọi thành viên trong 4rum này.
    Và em cũng biết rằng tuổi mình còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được tất cả những bài học thâm thuý mà tác giả Mario Puzo muốn chuyền tải qua tác phẩm của mình.
    Đơn giản em chỉ muốn vào đây để thể hiên rằng em cũng đã được đọc Bố già và em rất thích nó.
    Tất nhiên "khâm phục mafia" cũng chỉ là 1 câu nói vui thôi mà, ai lại đem mafia lên làm thần tượng phải k?
    Nơi đây tập trung nhiều anh hùng hào kiệt hiểu biết sâu rộng về điện ảnh nên em hỏi luôn cho tiện, còn ra chợ trời thì thứ gì mà chẳng có?
    Chả hiểu sao nhưng đọc bài này xong em lại nổi ... cơn tự ái quá thể?
    Hehhe, dù sao cũng cảm ơn mọi ng đã giúp đỡ nhiệt tình cho 1 con "bò lạc" như em!!!
  6. nzminh

    nzminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong Bố Già, liền lật lại trang đầu đọc lại để hiểu hơn, thấm hơn. Truyện hay tuyệt !
    Nghe nói có cả The last Don nhưng đi tìm ở các hiệu sách cũ không có, có phải truyện này chính là phim Bố Già phần 2 không nhỉ ?
    (*) Sorry vì up bài này lên, topic này gần 2 năm rồi còn gì

    Được nzminh sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 10/10/2007
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vừa được nhỏ bạn tặng cho quyển Bố Già cũ xì, khoái không chịu được, đọc đi đọc lại vưỡn khoái, lại phải mở phần 1 ra xem lại. Vẫn không muốn xem lại phần 2,phần 3
  8. nzminh

    nzminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong phần 1, thấy phim không hay bằng truyện, truyện kể chi tiết về tính cách nhân vật hơn. Và phim còn bỏ đi khối cảnh hay ho nữa. Luca Brasi ấn tượng thế mà trong phim có đúng 2 cảnh là hôn tay ông trùm và bị xiết cổ chết (chắc là do vai trò của Luca với Michael - nhân vật chính là không có)
    Được nzminh sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 10/10/2007
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hu hu, em ở Thanh HOá, làm sao đem đĩa qua bác Trung burn được
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Bố Già là tiểu thuyết phóng tác lại từ cuộc đời của tay trùm số 1 của Mỹ Lucky Luciano. Cuộc đời ly kỳ của Luciano kéo dài từ thập niên 20 cho tới thập niên 60. Luciano nắm toàn bộ hoạt động của mafia trên toàn nước Mỹ, buôn rượu lậu, ma túy, mở sòng bài, bảo kê,...Dưới trướng của Luciano là 5 đại gia đình mafia lớn rải trên khắp các vùng quan trọng của Mỹ trong đó có những tên tuổi khét tiếng gianh hồ như trùm Al Capone ở Chicago, Frank Costello của New York, Bugsy Siegel của Las Vegas - Siegel là người mở sòng bài đầu tiên ở thành phố này và được coi như là người tiên phong trong việc dựng lên "Thủ đô của Tội lỗi" Las Vegas hiện nay. Myers Lansky tay mưu sĩ người Do Thái xuất quỉ nhập thần của Luciano cũng là người đứng sau hệ thống sòng bài nổi tiếng ở Havana tại Cuba thời độc tài Batista trước khi Fidel Castro lên nắm quyền. Để bước lên địa vị tối cao này, Luciano phải bước qua xác của hai ông xếp cũ mình; chính y đã cùng đàn em lập kế hoạch thủ tiêu hai bố già cũ này.
    Ở vị trí Bố Già, Luciano tái tổ chức tất cả các băng đảng mafia tại Mỹ, phân vùng và tuyến làm ăn, lập ra Ủy ban Trung ương để lo việc phân xử kiện cáo. Tất nhiên, tất cả các băng đảng ở Mỹ phải đóng thuế phần trăm cho Bố Già. Do đó, Bố Già sống tại những khách sạn sang nhất và ra vào những chỗ ăn chơi bá cháy nhất Nữu Ước lúc bấy giờ.
    Đang thời hung hăng nhất của mình thì Luciano bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân gài cho tội chủ chứa và bị tống giam. Tuy nhiên, Luciano vẫn điều khiển toàn bộ hoạt động của Mafia Mỹ trong nhà tù. Khi đệ nhị thế chiến mở màn, tình báo Mỹ đã nhờ đàn em của Luciano liên lạc với mafia Ý để giúp đỡ kháng chiến Ý và thâu thập tin tức tại Nam Âu; đồng thời, đàn em của Luciano cũng bắt đầu tham gia vào chiến dịch Avalanche của chính quyền Mỹ để bảo vệ các hải cảng phía Đại Tây Dương của Mỹ khỏi bị tình báo và biệt kích của Đức xâm nhập.
    Để thưởng công cho Luciano, chính quyền Mỹ thả y ra khỏi tù, nhưng lưu đày Luciano tại Ý cho tới suốt cuộc đời còn lại. Trong khi lưu vong, Luciano có thời gian đặt bản doanh ở Cuba để điều khiển hệ thống sòng bài ở đây cùng Lansky, và cũng đã nhiền lần mở Đại hội Mafia Toàn quốc để triệu tập đàn em tới Cuba phân xử kiện cáo. Sau khi bị áp lực lần 2 của chính phủ Mỹ quay về Sicily ở Ý, Luciano tổ chức hệ thống bán ma túy từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Pháp để vào Mỹ, cũng như là buôn lậu hàng tiếp liệu của quân đội Mỹ tại Ý. Tại Ý, lần này, Luciano tìm được người yêu lý tưởng của mình, lấy bà này làm vợ, và sống quãng đời còn lại trong giàu sang tại xứ này với ý trung nhân của mình. Ngài "Lucky" chết năm 1962 vì bệnh tim. Kế thừa ngai vàng của Luciano là tay mưu sĩ đã từng là bạn chiến đấu thời niên thiếu của Luciano là Myers Lansky. Lansky chết vào thập niên 80 không thấy để một cắc bạc nào trên giấy tờ chính thức. Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên Bang Mẽo ước đoán Lansky có của chìm của nổi tại Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Thụy sĩ, vào khoảng 300 triệu đô la. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là ước đoán về những gì xảy ra ngoài tầm mắt người thường trong thế giới ngầm.

Chia sẻ trang này