1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố Gia` -- The GodFather

Chủ đề trong 'Văn học' bởi The_Hunter156_new, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, bác nào lỡ cầm cuốn Hồi ký văn học: Nhớ lại của Đào Xuân Quý của em thì mang qua em để đổi lấy cuốn Chuyện Làng Cuội của Lê Lựu mang về mà đọc, trả em cuốn Nhớ lại em còn đang đọc dở, thế nhé!
    Em vẫn ở Bộ Tư lệnh Biên phòng, tất cả các giờ hành chính nhé!
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai anh mang ra đó trả em.Đọc xong rồi,đọc rất kỹ.Nhưng dạo này bị soi kỹ quá không dám bàn .Em gì ơi ! Có quyển Maphia cho anh mượn với
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_143906/?0.4378517
    bac' nao` co' hung' thu' thi` vao` duong link em cho o tren ,khong phai topic ve truyen mafia nhung tong hop ve mafia day a.ai thich thi em gioi thieu cho vai quyen hay tuyet.
    Ao nào mà chẳng có bèo.................................................trai nào mà chẳng phì phèo vài bao (thuốc lá,hehhe)
  4. kokichi34

    kokichi34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có một tổ chức mà hoạt động của nó không chỉ bó gọn trong phạm vi một quốc gia, mà đã trở thành một thực thể liên quốc gia với những đường dây liên lạc vô cùng tinh vi và chặt chẽ, với những thủ đoạn vô cùng quỷ quyệt và tàn bảo, có khả năng khuynh đảo giới cầm quyền chóp bu của chính phủ - đó là tổ chức Mafia.
    Trong ý niệm của đông đảo mọi người trên thế giới, Mafia là một tổ chức khủng bố bí mật ở Italia mà quê hương gốc gác của nó là đảo Sicily với thủ phủ là Palermo. Các biện pháp sở trường của Mafia là đe doạ phát giác, cưỡng bức và sát hại. Chúng hoạt động chủ yếu ở các thành phố lớn với những đường dây buôn lậu ma tuý, các ổ chứa gái mại dâm, các sòng bạc v.v... và điều đáng sợ hơn là hoạt động của chúng cũng gắn liền với các mục tiêu chính trị.
    Tuy nhiên, xuất xứ của khái niệm Mafia không phải như vậy. Theo Mario Puzo, tác giả của các tác phẩm xã hội đen nổi tiếng, Mafia nguyên là một từ gốc Ả rập, có nghĩa là "nơi tôn nghiêm", "cung thánh".Từ này nhập vào Sicily khi con cháu của nhà tiên tri Mohamed xâm lược đảo này vào thế kỷ 10.
    Nhiều thế kỷ sau, Sicily bị nhiều thế lực khác nữa giày xéo, áp bức bóc lột. Để trả thù, người dân Sicily đã thành lập các hội kín dưới tên gọi Mafia. Các hội kín này ngày càng phát triển trở thành một chính quyền trong bóng tối, được dân chúng nghe theo, trọng nể hơn cả chính quyền công khai. Dần dần, không một người Sicilian chính cống nào còn tin vào chính phủ, vào luật pháp, vào cơ cấu tổ chức trật tự xã hội. Vì trong quá khứ, gần cũng như xa, tất cả những thứ đó chỉ được dùng để biến họ thành những con vật kéo xe, kéo cầy. Họ nghe theo, trọng nể chính quyền trong bóng tối hơn là chính quyền công khai, chính thức. Khi đám dân này có sự bất hoà với nhau, họ không bao giờ nhờ cậy đến cảnh sát hay chính quyền chính thức phân xử giùm, mà nhờ đến thủ lãnh Mafia địa phương đứng làm trung gian hoà giải.
    Mafia thực thi suốt nhiều thế kỷ luật im lặng "omerta", theo luật này, đối với người Sicily, tội lớn nhất là tội cung cấp cho chính quyền bất cứ tin tức gì về bất cứ hành động nào của Mafia. Luật omerta được mở rộng sang cả những trường hợp cung cấp bất cứ tin tức gì cho cảnh sát, kể cả trường hợp chính người thân của mình bị Mafia sát hại. Sự bất hợp tác của người dân đối với chính quyền công khai đã lên tới mức ngay cả những đứa con nít cũng được dạy không chỉ đường cho người lạ khi người này
    hỏi thăm đường đi đến một làng nào hay nhà của một người nào. Qua nhiều thế kỷ, Mafia ngầm thống trị đảo Sicily đến nỗi không một chính quyền nào có thể ngăn chặn được quyền lực của Mafia.
    Như vậy, Mafia theo ý niệm nguyên sơ, cũng là một tổ chức hoạt động vì người nghèo, chống lại những áp bức bất công trong xã hội của giới cầm quyền.
    Hiểu theo ý nghĩa đó, Mafia cũng giống như hảo hán Lương Sơn Bạc chống lại nhà Tống, cũng giống như Spartacus cùng đạo quân nô lệ của ông đánh lại La Mã, giống như Toàn Thắng, RoBinHut, AiVanHô...với những lý tưởng cao đẹp, sống và chiến đấu vì người nghèo mà không mảy may quan tâm tới quyền lợi của bản thân.
    -----------
    Con nghiện Mario Puzo
  5. kokichi34

    kokichi34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Híc
    Xin lỗi ai đã đọc bài của mình.
    Lẽ ra mình phải click vào cái link của bagio182 trước khi gửi bài
    Sorry nghen
  6. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hic, cac bac doc nhieu nhi. Em thi it, van hoc My ngoai "Bo gia" thi moi doc "Gia tu vu khi" nhung ma ban dich chan qua, doc mat ca thu vi. Chi co may cuon cua Sidney Sheldon dich la hay (em moi doc co "Thien than noi gian" va "Ngoi sao lam loi thoi"). Co ai co tac pham dang ebook cua "Ba nguoi linh ngu lam" phan III khong, cho em voi. Hic, em tim mai tren mang ma chang thay dau. (em chi doc tieng Viet thoi, tieng Anh thi xin chiu). Ai co thi cho em nhe. Em cam on truoc.
    (------------------------)
    No one live forever...
  7. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    các bác đọc âm mưu hội tam hoang` đê!!!
    cũng hay lém đó

    EM ĐI CHÀNG THEO SAU
    EM KHÔNG DÁM ĐI MAU
    SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP
    SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU!

  8. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc God_father, xem 3 phim God_father, một số phim ảnh, sách liên quan đến God_father. Bạn sẽ tìm thấy trong God_father những người đàn ông thực sự đàn ông ( trong một thế giới không hoàn hảo )
    Mình nhớ một đoạn trong phim God_father 2, không nguyên văn nhưng mình trích giữ lấy ý , Connie nói với Micheal :
    '''' Now, I know, You had to be strong, strong not for your own but for the family . '''' ( giờ em biết ,anh đã rất mạnh mẽ, không chỉ cho mình anh mà còn cho cả gia đình )
    Đoạn này khi Connie quay về sống với Micheal và không còn trách cứ truyện chồng Connie bị giết vì phản bội.
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mình biết có một cuốn cũng hay của Mario Puzo, đó là cuốn "Luật im lặng" cũng viết về Mafia, bạn nào ở Hà Nội mình có thể cho mượn
  10. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đọc khá nhiều truyện của Mario Puzzo, và đúng là không có tác phẩm nào vượt qua Bố Già được, nhưng ông ý lại có một điểm rất dở, khi đọc Bố Già thì thấy cực hay, nhưng khi đọc thêm 2,3 tác phẩm nữa thì lại bị đi vào lối mòn, cùng một mô típ như vậy, nên hơi chán.
    Too có Luật Im Lặng đó, nếu ai muốn mượn liên hệ qua Yahoo Mess

Chia sẻ trang này