1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ lại đằng sau....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko tham lam nên nghèo kiết xác. Chẳng có tí tài sản nào để bỏ
    Cũng bỏ lại Sì pam đằng sau để đi ăn cơm
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn gạt bỏ nó lắm. Vì anh căm thù nó mà, nhưng làm sao để gạt bỏ đây. Mà đã ai tự gạt bỏ mình thành công chưa nhỉ? Để mình cắp sách theo học với đây. Mà mình muốn bỏ lại đằng sau để bước về phía trứơc, không biết bỏ lại mình như vậy có ai nhặt không nhỉ?
  3. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là bây giờ có mấy thứ linh tinh. Toàn đồ cũ thôi. Còn phía trước thì là.... Bầu trời bạn ạ. Làm sao mà biết phía trước có gì cơ chứ. Cũng có khi lại là một mớ những đồ cũ - có khi còn cũ hơn cái đang có ấy. Đời chẳng biết đâu mà lần. Phỏng ?
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    em đang múôn bỏ lại tất cả, cả chính bản thân em nhưng khó mà rũ bỏ, còn quán hiều thứ cứ quấn lấy ta từ bỏ đc là tốt nhưng mình có bỏ đc ko
  5. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại đằng sau ngày thứ 6 đầy kỷ niệm. Bước tới phía trước là ngày thứ 7 đầy xa lạ, lạc lõng. Nhưng làm sao được, ta ko bước thì thời gian vẫn cứ trôi cơ mà
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai thèm nhặt một tâm hồn rỗng tuếch đâu ạ
    Chính thế đấy, chẳng biết đường nào mà lần đâu ạ, nên cứ phải quý tất cả những khoảnh khắc đi qua đời mình. Em cũng thường đứng núi này, nhìn núi nọ, rốt cuộc chẳng biết mình chọn đúng hay sai nữa, để rồi ân hận, nuối tiếc
    Tự nhiên lại nghĩ đến bài hát này:
    Khát Vọng
    Nhạc: Phạm Minh Tuấn - Thơ: Đặng Viết Lợi
    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Đồ điên. Đến bản thân mình mà còn muốn vứt bỏ thì chẳng còn làm được gì cho đời . Đến bản thân mình mà cũng căm thù thì còn yêu thương được ai khác .
    Còn nếu bây giờ chỉ còn mấy thứ linh tinh, thì tiếc gì của bọ mà không vứt quách nó đi cho nhẹ lòng. Thà một lần tàn nhẫn với chính mình để rồi thấy "con tim vui trở lại", còn hơn là cứ ôm khư khư rồi lại ám ảnh mãi.
    Chả ai biết phía trước điều gì đang đợi mình. Nhưng người ta lại biết xác định mục tiêu phía trước của mình là gì. Khi có mục tiêu, người ta sẽ phấn đấu để đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Cứ nỗ lực hết mình thì dù cho có thấy bại cũng thấy lòng không hối tiếc. Hiểu?
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói buồn cười thật. Người ta có thể ghét chính bản thân mình như lại yêu như điên một đứa khác đấy. Đểu thế chứ lị. Mà nghe nói như thế mới là yêu mãnh liệt mà. Khà khà
    Theo quan điểm ở trên của bạn thì ko ổn rồi. Cái vàng vàng trên í. Thà "một lần tàn nhẫn với chính mình..." bản thân mình còn tàn nhẫn với mình thì còn tốt và yêu thương được ai bạn ơi. Phỏng?
    Cái nữa: Thì đang xác định cho mình con đường đây, xác định mục tiêu đây, và đương nhiên có vật vã đến mẫy cũng phải học bò dọc cho bằng được, để còn tiến lên chứ, chả lẽ bò ngang mãi sao. Và nỗ lực hết mình là đương nhiên rồi. Chả hối tiếc đâu. Hiểu?

  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cậu nên bỏ bớt cái áo, cái quần, cái sịp, cái bra (nếu cậu là lữ), cậu sẽ thấy thoải mái và mát mẻ vô cùng!
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Và nỗ lực hết mình là đương nhiên rồi. Chả hối tiếc đâu. Hiểu?
    [/quote]
    Ứ hiểu

Chia sẻ trang này