1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ lại đằng sau....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chết dồi
    Mấy cái em bỏ lại đằng sau chúng nó nhặt hết mất dồi
    Biết làm sao bi giờ
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra trên đời nài vữn còn có những người khờ thế à???
  3. DungCoNhin

    DungCoNhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không khờ đâu. Không nghe nói Khôn ăn cái dại ăn nước à. Đứa đi sau là ăn cái đấy
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Lại nhầm. Mod xóa hộ nhé. Tks!
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 24/09/2007
  5. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cua ơi, thế Cua có bỏ Oạch lại đằng sau không
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Em nghe giang hồ đồn là anh í định bỏ, nhưng thấy tiếc thế là quay đầu nhặt lại ạ
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Oạch lên xe đi cùng lun. Bỏ lại đằng sau thì biết chơi với ai, ai dạy tớ bò dọc bi giờ
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cực kỳ mâu thuẫn.
  9. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối !
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Bỏ lại... giá như có thể bỏ lại ở đằng sau, bởi mình còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà ta k thể bỏ Anh lại được.Anh luôn hiện hữu ở nơi nào đó trong sâu thẳm ...để mỗi khi mưa xuống, mỗĩ khi em đối diện mình bên ly cafe, Anh lại hiện lên như thể đã ở đó từ kiếp trước....Vậy mà Anh mãi mãi không gần em....

Chia sẻ trang này