1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ lại đằng sau....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tham. Chẳng bỏ gì hết. Bỏ mỗi cuộc đời....của người ta
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 24/09/2007
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là giải thoát đấy
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Những suy nghĩ vụn vặt của đời thường
  4. DungCoNhin

    DungCoNhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này chưa bao giờ tôi từng nghĩ sẽ phải bỏ nó. Phải chăng tôi yêu nó nhiều đến thế, nhưng cuộc đời có nhiều oan trái quá. Những chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, bức màn bí mật được vén lên. Cho du đau đớn, chua xót, mất mát, hụt hẫng, thì nó cũng phải ở lại thôi. Tôi đã để nó ở lại, chỉ có điều nỗi đau này dường như muốn song hành với tôi. Có lẽ đó là số phận, tôi coi nó như một phần của mình vậy
  5. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    quên đi để nhớ
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    muón bỏ hết
    làm lại từ đầu.nhưng k đủ can đảm..ừ..thâạ sự k đủ can đảm
  7. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    thà nhìn lại những lúc đẹp nhất còn hơn chắp nối để rồi suốt đời phải nhìn những mảnh vỡ
  8. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ko điều gì có thể bỏ đi đc,chỉ có thể quên đi mà thôi rồi có lúc ta sẽ chợt nhớ về..........ngày ấy
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Không thể bỏ đi được thật à? Kể cả lên chùa tu như ni cô mà cũng không được à? Vẫn nhớ về ... ngày ấy à? Thích không?
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Những suy nghĩ đau đầu. Tập quen với những suy nghĩ mới.

Chia sẻ trang này