1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ lại đằng sau....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại sau lưng bộn bề của ngày hôm nay. Ta lên đường về thôi. Về còn đi nhậu chứ
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    tên topic của bác cua79 có vẻ tâm trang nhỉ. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ vậy bỏ lại sau lưng hoặc không nghĩ đến nữa nhưng có nhiều cái ta tạm gọi là vô hình giữ lại có cố thoát ra cũng không được. như thế chắc gọi là số phận
  3. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại mệt nhọc của ngày hôm nay
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại đằng sau bãi chiến trường với vỏ ngao, sò, ốc... Hic, no quá, sao ăn nổi cơm đây
  5. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay em quyết tâm bỏ lại anh
    à không...bỏ lại cái kí ức về anh thôi anh nhỉ...bỏ thôi...fải sống tiếp chứ
  6. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Dù không muốn nhưng vẫn phải bỏ lại đằng sau
    Những kỷ niệm những ký ức nhạt nhòa
    Phải cố gắng bước tiếp thôi, bé ơi

  7. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Hiên ngang bước về phía trước mà chẳng phải bỏ lại cái gì cả. Thấy bỏ cái gì cũng phí lắm. Thôi thì cứ mang tất cả theo dùng được cái gì thì dùng, lúc nào không dùng thì vứt nó xuống hồ. Giờ vứt hết đi nhỡ lúc cần dùng thì chả biết lấy đâu ra. ặc ặc
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Thế thì vứt hết xuống hồ luôn đi cho đỡ nặng,lúc nào cần dùng lặn xuống đáy hồ mà mò
  9. TapchiTriTri

    TapchiTriTri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn không bỏ lại đằng sau ngày hôm qua ( quá khứ0 thì mang theo cũng được cái nỗi gì . Quá khư đi qua - quá khứ chết và không bao giờ thay đổi được. Trân trọng quá khứ để sống ngày hôm nay và ngày mai tốt hơn, chứ nghĩ ngợi về qua khứ, liệu có ích gì, chỉ mềm yếu đi thôi.....
  10. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại những bài viết spam, mình đi sang chỗ khác chơi vậy. Ở đây mod toàn soi thôi

Chia sẻ trang này